'Hướng dương ngược nắng' tập 11: Ông Phan muốn Châu sẽ là người dung hòa cho những mối quan hệ trong gia đình

Ở tập trước, Trí đã bắt đầu vào nhà họ Cao sống còn Minh thì ở nhà trông mẹ. Đặc biệt hơn là nhân vật Phúc đã xuất hiện, hóa ra anh là người thương trong mộng của Minh.

Về phía Trí, với tính cách đơn giản, vô tư của mình anh đã có thể ở trong nhà họ Cao như nhà của mình và rồi lại chạm mặt Ngọc.

Trong khi đó, ở quê Minh bị cướp túi và cũng chính là lúc cô gặp Phúc người anh ngày xưa cô yêu quý và luôn nhớ đến. Theo như trong trí nhớ của Minh, Phúc là người anh của người bà đã từng yêu thương nuôi nấng cô và Trí cho cô tiền đi học và dạy cô về những loại thuốc. Phúc vừa là người anh vừa là tri kỷ, cho cô những lời khuyên, bên anh Minh như là một đứa trẻ không phải gồng mình lên cố gắng cô được thoải mải khóc, tâm sự.

Về phía Châu, cô ngồi lại với ông nói chuyện. Ông Phan nói rằng vì Châu là người có lòng vị tha, hiểu chuyện và ông không thể yêu cầu mẹ của Châu quan tâm, lo lắng cho hai chị em Minh, Trí nên việc dung hòa được mối quan hệ này chỉ có Châu. Ông nói Châu hãy nghĩ về máu mủ để mềm lòng một chút. Thế nhưng việc dung hòa như ông Phan nói sẽ khiến bà Cúc buồn và Ngọc sẽ bực liệu Châu sẽ làm như thế nào? Có phải có quá đáng thương cho Châu không khi cô luôn phải chịu đựng vị tha cho người khác, trong khi nỗi lòng của mình thì không ai hiểu được?

Trí sẽ sống trong nhà họ Cao như thế nào? Phúc là người như nào đối với Minh? Chuyện năm xưa của gia đình Kiên và Bạch Cúc sẽ hóa giải ra sao? Những tình tiết hấp dẫn sẽ có trong tập 11 “Hướng dương ngược nắng” phát sóng lúc 21h40 ngày 5/1 trên kênh VTV3.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/huong-duong-nguoc-nang-tap-11-ong-phan-muon-chau-se-la-nguoi-dung-hoa-cho-nhung-moi-quan-he-trong-gia-dinh-178716.html