'Hướng dương ngược nắng': Bà Cúc thẳng tay tát con riêng của chồng

Cuộc chiến con chung, con riêng của gia tộc họ Cao ngày càng căng thẳng. Bà Cúc đã trao cho Trí một cú tát nảy lửa.

Sau 14 tập lên sóng, Hướng dương ngược nắng thu hút bởi mâu thuẫn con chung - con riêng, chuyện tranh giành quyền lực, tài sản của gia tộc họ Cao. Sau khi Trí (con riêng của ông Đạt và Diễm Loan) về nhà nội ở, mâu thuẫn càng căng thẳng.

Minh dạy dỗ Ngọc, bà Cúc tát Trí

Ngọc (Quỳnh Kool) không thể chấp nhận Trí (Đình Tú) là anh em cùng cha khác mẹ của mình. Với bản tính hiếu thắng, kiêu ngạo, Ngọc tìm mọi cách để làm hại Trí, khiến Trí mắc lỗi. Cô giả vờ nhờ Trí tìm mua chim cảnh. Trí nhiệt tình giúp đỡ, nhưng khi đến nơi thì cậu ta lại bị dụ dỗ sa đà vào trò cá cược chọi chim. Kết quả, Trí và bạn bị công an bắt. Minh sau đó phải đến giải cứu.

Biết Ngọc cố ý chơi xấu Trí, Minh (Thu Trang) tỏ ra tức giận. Cô thay em trai "dạy dỗ" Ngọc. Cô nhờ người anh thân thiết Phúc (Doãn Quốc Đam) dọa dẫm Ngọc, khiến tiểu thư nhà họ Cao run rẩy. Minh nhắc nhở Ngọc: "Chị nhắc cho em nhớ, đừng có đụng vào thằng Trí thì em sẽ được yên ổn. Nếu không em sẽ bị dạy dỗ nhiều".

 Bà Cúc thẳng tay tát Trí trước mặt bố chồng.

Bà Cúc thẳng tay tát Trí trước mặt bố chồng.

Ngọc rất uất ức khi biết chính ông nội đã đồng ý cho Minh trừng trị cô. Ông nội là người gọi Ngọc đến địa điểm Minh đã ngồi đợi sẵn. Bà Cúc cũng tức giận khi con gái mình bị con riêng của chồng làm nhục. Bà gằn giọng: "Con dốt thì con phải trả giá. Nhưng nó đụng đến con gái mẹ, thì nó cũng phải trả giá".

Trở về nhà, Ngọc và Trí tiếp tục cãi vã. Trong một lần đụng độ, lời qua tiếng lại, Ngọc đạp Trí ngã xuống sàn nhà. Trong cơn nóng giận, Trí giơ tay dọa đánh Ngọc. Đúng lúc này, bà Cúc xuất hiện. Bà cho Trí một cú tát nảy lửa, khiến cậu rơm rơm nước mắt.

"Dù có lộng hành ở đâu thì ở cái nhà này, tôi còn chưa chết. Hôm nay, cậu chưa đáng bị tát. Nhưng cái tát này dành cho chị cậu. Chị em cậu phải nhớ làm gì cũng được. Nhưng đụng đến con gái tôi là không xong đâu", bà gằn giọng.

Không hài lòng với hành xử của con dâu, ông Phan gọi bà Cúc lên phòng nói chuyện. Bà Cúc quyết không nhượng bộ. Bà cho rằng ông Phan đang thiên vị cháu trai, coi thường cháu gái.

Bà nói: "Trong thời buổi đảo điên này, chuyện trọng nam khinh nữ không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Chỉ là bố có nhất thiết phải thể hiện rõ như thế không ạ. Con đã nhân nhượng hết lần này đến lần khác. Nhưng người ta cứ lấn lướt trèo lên cổ lên đầu mẹ con chúng con. Bây giờ, con sẽ phản ứng theo cách của mình".

Ngọc luôn gây sự với Trí.

Minh sai hay bà Cúc quá đáng?

Chuyện Minh trừng trị Ngọc và cái tát của bà Cúc đang khiến khán giả tranh luận xôn xao. Một bộ phận người xem đứng về phía mẹ con bà Cúc. Số còn lại bênh vực chị em Minh. Hai phía đều đưa ra những lý lẽ để bảo vệ nhân vật mình cho là đúng.

Khán giả Kim Anh bình luận: "Thấy thương bà Cúc nhất phim. Cả đời lấy chồng không được chồng yêu thương. Bà dành hết cả tâm huyết cuộc đời cho sự nghiệp của gia tộc. Đến khi chồng chết, bố chồng lại rước con rơi của chồng về nuôi và muốn hướng nối nghiệp gia tộc. Đỉnh điểm cái tát kia là mọi ức chế của bà ấy bị dồn nén".

Thành viên mạng Thảo Vy Huỳnh chia sẻ: "Chưa bộ phim nào mà lại thích nhân vật phản diện như bà Bạch Cúc. Những lời nói sắc bén, diễn xuất thì xuất sắc". Một người xem khác có chung quan điểm: "Mọi người cứ bảo Ngọc láo, Trí với Minh không có lỗi. Nhưng con của kẻ thứ 3, lại ngang nhiên lượn lờ trước mặt mình, ăn sung mặc sướng trên mồ hôi công sức của mẹ mình, thì ai cũng thế".

Nhiều người không ủng hộ hành động Minh cùng Phúc bắt cóc Ngọc để dọa nạt. Tài khoản Ngọc Thúy nhận xét: "Hành động của Minh rất giống giang hồ, đã châm ngòi cuộc chiến với bà Cúc. Minh thương em trai thì cũng giống bà Cúc thương con gái thôi. Hơn nữa, một người thông minh như Minh phải thừa hiểu việc cô đánh Ngọc sẽ càng khiến Trí khó sống trong nhà họ Cao".

Minh quyết tâm bảo vệ em trai.

Song, những khán giả yêu quý nhân vật Minh lại cho rằng bà Cúc quá đáng, bênh con gái bất chấp. Chính sự nuông chiều của bà đã khiến Ngọc ngày càng huênh hoang, không coi ai ra gì.

Khán giả Hoàng Nương viết: "Xem mấy tập đầu thì thấy thương bà Cúc thật sự, lúc trẻ chồng bồ bịch, mất đứa con trai. Xem hết tập 13, mình lại thấy thương hại bà ấy, vì tham vọng mà bất chấp. Dần dần chính bà ấy đẩy mình và con đi quá xa so với những gì bà đã nỗ lực bao nhiêu năm qua".

Thành viên mạng Bùi Hoa chia sẻ: "Theo ý kiến cá nhân của mình, việc Minh hành xử như vậy có thể chấp nhận được. Minh sinh ra ở vùng cao, không có bố từ nhỏ. Minh chỉ đang xù lông để bảo vệ mình thôi. Còn Trí là người Minh yêu thương nhất. Ngọc lừa Trí như thế, Minh cho Ngọc một bài học là chuyện thường tình. Còn Ngọc thì đúng là không còn gì để nói".

Khán giả Lê Tuấn Quỳnh cũng chung quan điểm: "Cái tát của bà Cúc thể hiện bà đang thực sự bí bách trong cách giải quyết vấn đề... Ngọc quá ngổ ngáo và lỗi cũng từ Ngọc mà ra".

Ngoài ra vẫn có những khán giả nhận định cả Minh và bà Cúc đều sai. Bà Cúc không hẳn là nhân vật phản diện trong câu chuyện này.

"Mình không thích cách xử lý của Minh từ tập này. Còn bà Cúc cư xử như vậy cũng không nên. Hành động của ông nội lại càng không đúng, vì nó chỉ khiến mâu thuẫn gia đình tăng lên".

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/huong-duong-nguoc-nang-ba-cuc-thang-tay-tat-con-rieng-cua-chong-post1172829.html