Hưng 'kính' và đàn em uy hiếp khiến tiểu thương phải tự tử

Ngày 25-7, diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản' xảy ra tại chợ đầu mối Long Biên đối với nhóm đối tượng Nguyễn Kim Hưng (còn gọi là Hưng 'kính') và 4 đồng phạm.

Gồm: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, sinh năm 1970); Lê Thanh Hải (Hải “gió”, sinh năm 1963); Nguyễn Mạnh Long (Long “cao”, sinh năm 1962) và Dương Quốc Vương (Vương “lợn”, sinh năm 1968).

Tại phiên tòa, sau khi Long “cao” trả lời HĐXX về lý do biết làm sai nhưng vẫn làm là do chỉ đạo của Hưng “kính”, đến lượt Hải “gió” bước lên bục khai báo. Không kìm được nước mắt khi nghe Hải “gió” trả lời HĐXX, bị hại Nghiêm Thúy Nga bật khóc nức nở. Theo chị Nga, vợ chồng chị kinh doanh hoa quả, ký 4 hợp đồng thuê kiốt tại chợ Long Biên để sử dụng 6 kiốt bán hàng.

Trong quá trình hoạt động, Hưng “kính” tự ý thông báo với chị là Ban Quản lý chợ Long Biên giao cho Hưng toàn quyền giải quyết các vấn đề tại bãi hải sản, trong đó có quyền bán chỗ đậu xe để gây quỹ công đoàn, nếu muốn có chỗ đậu xe, yên ổn làm ăn trong chợ thì phải nộp cho nhóm của Hưng 100 triệu đồng/năm. Nhưng thực tế, chị Nga thông tin, từ năm 2010 đến nay chị phải đưa cho Hưng “kính” hơn 1 tỷ đồng tiền bốc dỡ hàng hóa, trong khi đó việc bốc dỡ vẫn do nhân viên của chị thực hiện.

Khai tại tòa, lý do không thuê tổ bốc dỡ của chợ làm việc nhưng vẫn nộp tiền cho Hưng “kính”, chị Nga cho rằng, nhóm của Hưng “kính” thường xuyên cho đối tượng nghiện ngập trong tình trạng phê thuốc đến cửa hàng và xe chở hàng để đe dọa, khủng bố tinh thần, do vậy nên mới “ngậm đắng nuốt cay” nộp tiền cho Hưng “kính”.

“Nhiều lần hàng của tôi đến chợ, nhưng tôi không ra nhận được, vì các đối tượng của tổ bốc dỡ chửi bới tôi trước mặt chủ mối hàng. Nhiều lần tôi phải vào trong quầy khóc vì uất ức. Đã 2 lần tôi tự tử trước hành vi mà bọn chúng gây ra cho tôi, nhưng được cứu chữa. Trong nhóm đối tượng có Lê Thanh Hải là người đã uy hiếp tinh thần tôi bằng ngôn từ không chấp nhận được”, chị Nga khai trước tòa.

Trong khi đó, tỏ ra hối hận trước tòa và người thân cùng các tiểu thương, bị cáo Nguyễn Kim Hưng được HĐXX cho ngồi do đau chân đã gửi lời xin lỗi tới các tiểu thương ở chợ Long Biên về những việc làm không đúng của mình.

Hưng “kính” đồng thời phủ nhận tội chèn ép, bảo kê như cáo trạng nêu, bởi theo Hưng, với nhiệm vụ là tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa, việc hàng ngày của bị cáo là họp giao ban với Ban Quản lý chợ Long Biên, trong khi đó gia đình chị Nghiêm Thị Nga kinh doanh hoa quả từng bị xã hội đen đánh nên Hưng phải ra mặt, can thiệp, giúp đỡ.

Trái ngược với lời khai của Hưng “kính”, các đàn em gồm Vương, Tiến, Long đều khẳng định mình làm là được chỉ đạo của Hưng “kính”. Sau nửa ngày thẩm vấn, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị phạt Hưng “kính” từ 4 năm 6 tháng đến 5 tù. Các bị cáo Nguyễn Hữu Tiến 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù; Lê Thanh Hải 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Mạnh Long từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; Dương Quốc Vương từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Dự kiến sáng nay, 26-7, tòa sẽ tuyên án.

ĐỖ TRUNG

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/hung-kinh-va-dan-em-uy-hiep-khien-tieu-thuong-phai-tu-tu-70480.html