Hùng hổ đi đánh ghen, tôi ngã quỵ khi thấy mặt nhân tình của chồng

Căn phòng khép hờ, tôi nhẹ nhàng đi vào nhưng lại nhìn thấy một vật quen thuộc ngay giữa nhà, để rồi…

Tôi lấy chồng mới tròn 1 năm, hiện đang ở cữ được 2 tháng. Trước khi kết hôn, tôi và chồng cũng có 3 năm yêu đương vô cùng mặn nồng.

Tôi quen chồng qua chị họ của tôi, chị ấy học cùng lớp đại học với chồng. Ngày đó chị đã có người yêu rồi hai người đi du học. Bẵng đi mấy năm, tình yêu của tôi lớn dần và đến ngày cưới, chị cũng trở về góp vui trong bữa tiệc nhưng lại đi một mình. Chị nói, giờ chị thích độc thân. Tôi còn nhớ ngày đó, chị liên tục chúc phúc cho tôi với thái độ vô cùng vồn vã.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau đó chị họ tôi không đi du học nữa mà ở trong nước xin việc. Nhưng tính chị tôi khá cố chấp, nhà cũng có điều kiện nên chị ấy nhất định phải tìm một chỗ công việc nhẹ nhàng, lương cao mới đi làm. Đẩy qua đẩy lại mãi hơn nửa năm mới xin được việc, nơi làm việc không đâu khác là công ty chồng tôi. Lẽ dĩ nhiên có tác động của chồng tôi nữa.

Cũng từ đó, chị năng đến nhà tôi hơn. Thời điểm bầu bí tôi mệt mỏi, chị ở bên giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng tôi chẳng thể ngờ, sự tin tưởng của tôi lại khiến tôi đau đớn đến vậy.

Bình thường, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi khá đều đặn kể cả lúc tôi có bầu. Chỉ đến khi 1 tháng trước khi sinh, tôi mới bảo chồng kiêng để giữ cho con. Nhưng cũng kể từ đó, chồng thường xuyên đi làm về muộn hơn. Tôi sinh nghi bèn thuê thám tử theo dõi chồng.

Có lẽ vì căng thẳng quá mà tôi sinh sớm hơn dự sinh nửa tháng. Trộm vía hai mẹ con tôi rất khỏe mạnh. Cũng chính vì thế mà chuyện theo dõi chồng bị gác lại. Khi con được gần 2 tháng, tôi thấy thám tử có thêm manh mối.

Biết chắc điểm hẹn của chồng và ả nhân tình. Tôi vội vàng gửi con rồi đi đến đó. Đó là một căn nhỏ nhưng nhìn khá khang trang. Xe của chồng tôi ở đấy. Thấy cửa không đóng, tôi nhẹ nhàng đi vào thì thấy đôi giày nữ khá quen. Đó hình như là đôi giày tôi tặng chị họ tôi. Nó là hàng giới hạn nên tôi chắc chắn ít người có. Tôi lại càng hoang mang hơn.

Đẩy mạnh cửa phòng thì cảnh tượng trước mắt đúng là khiến tôi ngã quỵ. Chồng tôi và chị họ đang quấn lấy nhau mà không mảnh vải che thân. Họ nhìn thấy tôi cũng hoảng hốt không kém. Tôi lao vào tát mỗi người họ một cái rồi bỏ về. Chưa bao giờ tôi nghĩ họ lại làm cái việc ngoại tình kinh khủng đó sau lưng tôi.

Thực sự tôi chỉ muốn ly hôn thằng chồng tôi ngay tức khắc nhưng bố mẹ tôi vốn trọng sĩ diện, tôi lại làm trong cơ quan nhà nước. Tôi phải làm sao bây giờ…

Theo Phunutoday

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/yeu-tam/hung-ho-di-danh-ghen-toi-nga-quy-khi-thay-mat-nhan-tinh-cua-chong-1218846.html