Huddersfield 0 - 3 Man City ' Trăng xanh tỏa sáng'

Người ta đã lo ngại Man City sẽ rơi vào khủng hoảng sau 2 trận thua liên tiếp trước Crystal Palace và Leicester, nhưng rất may điều đó đã không xảy ra.

Đội chủ sân Etihad đã trở lại mạnh mẽ với 5 chiến thắng liên tiếp. Ở sân chơi Ngoại hạng Anh, Man City hiện đứng thứ 2 với 53 điểm, xếp sau Liverpool, đội đang duy trì sự ổn định rất lớn từ đầu mùa.

Ở trận đấu sớm vòng 23, Liverpool đã đánh bại Crystal Palace với tỷ số 4-3. Chiến thắng có được giúp “The Kop” nới rộng cách biệt với Man xanh lên thành 7 điểm.

Man City thắng dễ dàng. Ảnh: Vietnamnet

Man City thắng dễ dàng. Ảnh: Vietnamnet

Để thu hẹp cách biệt xuống còn 4 điểm, và tiếp tục bám đuổi đối thủ trên BXH, thầy trò Pep Guardiola buộc phải đánh bại Huddersfield. Dù phải làm khách nhưng Man City vẫn cho thấy sự vượt trội về chất lượng đội hình, cũng như hoàn toàn có khả năng giành trọn 3 điểm, để duy trì khoảng cách bám đuổi trên BXH và cơ hội để bảo vệ ngôi vương.

Huddersfield đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Họ đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh, đáng chú ý trong đó gồm 4 trận thua. Qua đó, đội bóng này đang đứng cuối bảng xếp hạng với cơ hội trụ hạng rất mong manh, và để có điểm trước trận đấu với Man City ở trận đấu này là điều vô cùng khó khăn đối với HLV Mark Hudson và các học trò.

Khi hiệp một bắt đầu, Man City là đội giao bóng trước, đồng thời cũng là đội kiểm soát thế trận tốt hơn. Trước một đối thủ không được đánh giá cao, các học trò của HLV Pep Guardiola đã dồn lên áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội vây hãm khung thành của đội chủ nhà. Nhưng tình huống nguy hiểm nhất là phút thứ 13, De Bruyne chọc khe cho Sterling băng xuống và tiền đạo người Anh đã ngã trong vòng cấm.

Danilo ghi bàn may mắn. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, trọng tài xác định không có penalty cho Man City. Nhưng chỉ ít phút sau (phút 18 ) mọi nỗ lực của cầu thủ Man City được đền đáp khi Danilo sút căng như trái phá từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm vào đầu của một cầu thủ Huddersfield đi đổi hướng tung lưới Lossl. Phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Man xanh từ đầu trận.

Những phút sau đó, Man City vẫn là đội kiểm soát thế trận và vây hãm khung thành của đội chủ nhà Huddersfield, buộc thủ môn Lossl có một ngày làm việc vất vả.

Huddersfield cũng đáp trả bằng một pha tấn công nhanh khi Kongolo ra chân cực nhanh từ ngoài vòng cấm song bóng đi đúng vị trí của Ederson. Cơ hội hiếm hoi của đội chủ nhà không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Kết thúc hiệp một, Man City là đội tạm dẫn trước với tỉ số 1-0 bằng pha lập công của Danilo.

Sane dứt điểm khéo léo trong vòng cấm. Ảnh: Vietnamnet

Bước vào hiệp hai, tình hình cũng không mấy khả quan cho đội chủ nhà Huddersfield khi mà tuyến tiền vệ của Man City chơi quá hay và tạo ra nhiều sức ép lên phần sân của thủ môn Lossl.

Với chất lượng đội hình vượt trội và kiểm soát bóng nhiều, sau khi tạo ra vài tình huống bị bỏ lỡ thì đến phút 54 sau một vài pha phối hợp cùng một loạt đường chuyền kéo giãn hàng thủ chủ nhà bên ngoài vòng cấm, bóng đến chân Sane trong khu cấm địa. Ngôi sao người Đức chuyền vào như đặt cho Sterling đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Dẫn trước 2 - 0, nhận thấy đội chủ nhà không thể tạo nên những tình huống nguy hiểm nào, HLV Pep Guardiola thúc dục các học trò tiếp tục đẩy cao nhịp độ trận đấu và 3 phút sau đó ( phút 56 của trận đấu), nhận đường chuyền dài của đồng đội, Aguero đánh đầu trả ngược lại cho Sane băng vào vòng cấm dứt điểm gọn gàng tung lưới Huddersfield 3 -0 cho Man City.

Man City áp đảo hoàn toàn. Ảnh: Vietnamnet

Trong một ngày mà các cầu thủ khách bên phía Man City chơi quá hay thì những cầu thủ bên phía Huddersfield như Schindler, Kongolo, Lowe, Bacuna lại chơi rất mờ nhạt, họ không thể triển khai được bóng cho các tiền đạo phía trên khi phải liên tục lùi về hỗ trợ cho đồng đội phía dưới. Vì vậy thế trận luôn nằm trong tay của các cầu thủ Man City.

Nhận thấy thế trận an toàn, HLV Pep Guardiola rút Fernandinho ra sân, người vào thay thế là David Silva, với ý đồ để tiền vệ người Tây Ban Nha điều tiết nhịp độ trận đấu trong phần thời gian còn lại.

Trận đấu đi vào những phút cuối, các cầu thủ chủ nhà dâng cao và đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự, trong đó phải kể đến tình huống Mounie đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi ngoặt vào trong đặt lòng hiểm hóc đưa bóng đi sạt cột dọc Man City.

Tuy nhiên mọi nỗ lực của đội chủ nhà Huddersfield không thể có được bàn thắng danh dự. Một ngày đáng quên của HLV Mark Hudson và các học trò khi họ chịu thất thủ trước nhà ĐKVĐ Man City với tỉ số 0-3.

Thắng trận, Man City tạm thời thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn 4 điểm. Huddersfield vẫn dậm chân ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng.

Ghi bàn

Man City: Danilo (18'), Sterling (54'), Sane (56')

Đội hình ra sân:

Huddersfield: Lossl, Smith, Schindler, Kongolo, Lowe, Bacuna, Hogg, Puncheon, Kachunga, Diakhaby, Mbenza

Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Danilo, De Bruyne, Fernandinho, Gundogan, Sterling, Aguero, Sane

Thành Vinh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/huddersfield-0-3-man-city-trang-xanh-toa-sang-231384.html