Huấn luyện viên Klopp thất vọng, Real Madrid tổn thất lớn ở Champions League

Sau thất bại trên sân nhà trước Everton ở vòng 25 Premier League, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã bày tỏ sự thất vọng với các học trò. Trong khi đó, tại đấu trường Champions League, câu lạc bộ Real Madrid vắng hàng loạt trụ cột trước trận đấu ở lượt đi vòng 1/8.

Everton đã chấm dứt chuỗi 23 trận liên tiếp không thắng Liverpool trên mọi đấu trường. Ảnh: Getty Images

Everton đã chấm dứt chuỗi 23 trận liên tiếp không thắng Liverpool trên mọi đấu trường. Ảnh: Getty Images

Huấn luyện viên Jurgen Klopp thất vọng với các học trò

Rạng sáng nay (ngày 21-2) đã diễn ra trận derby vùng Merseyside giữa 2 câu lạc bộ (CLB) Liverpool và Everton trên sân vận động Anfield. Đây là một trong những trận cầu tâm điểm tại vòng 25 giải Ngoại hạng Anh. Với lợi thế sân nhà, Liverpool được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự trở lại của mình sau 3 trận thua liên tiếp ở đấu trường này trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng, đội chủ nhà đã sớm nhận “gáo nước lạnh” ngay ở phút thứ 3 vì sự hớ hênh của hàng thủ. Trong một pha bóng không có gì nguy hiểm, các cầu thủ áo đỏ phá bóng không tốt, tạo điều kiện cho James Rodriguez chọc khe và Richarlison thoát xuống sút tung lưới Alisson.

Sau bàn thua, Liverpool cố gắng tấn công nhưng bất lực trước hàng thủ kín kẽ của Everton. Tấn công nhiều nhưng không tạo ra áp lực, các học trò của HLV Jurgen Klopp đã phải trả giá ở phút 81. Từ một đợt phản công nhanh, Calvert-Lewin băng xuống dứt điểm khiến Alisson phải đẩy bóng. Tiền đạo người Anh tiếp tục đá bồi nhưng vấp vào Alexander-Arnold và ngã ra sân.

Cho dù Alexander-Arnold không cố ý, nhưng anh đã ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối thủ và trọng tài Chris Kavanagh ngay lập tức thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Sigurdsson lạnh lùng đánh bại thủ thành Alisson, nâng tỷ số lên 2-0 cho Everton.

Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Như vậy, CLB Liverpool đã thua liên tiếp 4 trận trên sân nhà Anfield ở Premier League. Họ cũng thua cả 4 trận gần nhất ở giải đấu này và bị chính Everton cân bằng điểm số.

Trong khi đó, Everton chấm dứt chuỗi 23 trận liên tiếp không thắng Liverpool trên mọi đấu trường. Trận thua đầu tiên trước đại kình địch cùng thành phố sau hơn 10 năm khiến nhà đương kim vô địch nước Anh càng lún sâu vào cơn khủng hoảng chưa có lối thoát.

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp không giấu được sự thất vọng và chê trách từ hàng thủ tới hàng công: “Thật khó để chấp nhận kết quả này nhưng chúng tôi đã phải nhận bàn thua sớm, điều mà đáng lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được. Lẽ ra, chúng tôi phải phòng ngự tình huống ấy tốt hơn. Liverpool đã tạo ra vài cơ hội trong hiệp 1 và bước sang hiệp 2 còn nhiều cơ hội hơn nhưng chẳng thể dứt điểm thành bàn. Chúng tôi mắc 1 sai lầm trong hiệp 1 và họ tận dụng được”.

Vị chiến lược gia người Đức cũng cho biết thêm: “Lẽ ra, chúng tôi phải cải thiện khả năng dứt điểm và từ đó sẽ giành chiến thắng. Liverpool không đủ bình tĩnh ở những tình huống dứt điểm. Quả phạt đền cuối trận đến muộn và không mang tính quyết định bởi không có nó chúng tôi cũng sẽ thua 0-1”.

Real Madrid vắng hàng loạt trụ cột ở Champions League

Cũng vào rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 24 La Liga. CLB Real Madird đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Valladolid. Bàn thắng duy nhất mà “Kền kền trắng” có được nhờ công của Casemiro ghi ở phút 65 sau tình huống kiến tạo của Toni Kroos. Có thể nói, đây là bước chạy đà thuận lợi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước cuộc đối đầu với Atalanta ở lượt đi vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần tới.

HLV Zidane khẳng định sẽ không mạo hiểm với chấn thương của tiền đạo Karim Benzema. Ảnh: Getty Images

Do dính chấn thương mắt cá chân nên Karim Benzema đã vắng mặt trong trận đấu này và khả năng ra sân của tiền đạo người Pháp ở trận gặp Atalanta tới đây cũng đang bỏ ngỏ.

Phát biểu với báo giới sau trận đấu trên sân của Valladolid, HLV Zidane cho biết, Benzema sẽ phải có thêm một cuộc kiểm tra trong ngày hôm nay trước khi ông quyết định có điền tên tiền đạo này cho chuyến làm khách của Atalanta hay không.

Benzema là cái tên mới nhất gia nhập danh sách “bệnh binh” dài dằng dặc của Real Madrid, bao gồm Sergio Ramos, Dani Carvajal, Rodrygo, Federico Valverde, Alvaro Odriozola, Eden Hazard, Marcelo và Eder Militao.

Và vị chiến lược gia người Pháp khẳng định ông sẽ không mạo hiểm với chấn thương của cậu học trò đồng hương: “Chúng tôi sẽ không mạo hiểm với Benzema. Nếu cậu ấy ổn thì sẽ đi cùng chúng tôi còn nếu không, cậu ấy sẽ ở lại. Chúng tôi không muốn có rủi ro và không bao giờ chấp nhận rủi ro. Nếu đó là trận chung kết Champions League hoặc trận đấu cuối cùng của mùa giải La Liga thì có thể mạo hiểm. Nhưng chặng đường phía trước còn dài nên tôi phải thận trọng”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/huan-luyen-vien-klopp-that-vong-real-madrid-ton-that-lon-o-champions-league-post437477.html