Huấn luyện viên Frank Lampard bị sa thải, Tottenham ngược dòng đi tiếp

Một bất ngờ đã xảy ra trong ngày 25-1, 'câu lạc bộ Chelsea đã chính thức ra quyết định sa thải huấn luyện viên Frank Lampard'. Thông báo được đưa ra không lâu sau khi đội bóng Tây London giành chiến thắng 3-1 trước Luton Town. Trong khi đó, Tottenham cũng phải rất nhọc nhằn để đánh bại đối thủ của mình tại vòng 4 FA Cup.

HLV Frank Lampard bị Chelsea sa thải sau 18 tháng gắn bó. Ảnh: Getty Images

HLV Frank Lampard bị Chelsea sa thải sau 18 tháng gắn bó. Ảnh: Getty Images

Chelsea thay “thuyền trưởng”

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, câu lạc bộ (CLB) Chelsea đã bạo tay khi chi tới hơn 200 triệu bảng để tăng cường lực với tham vọng “hóa rồng”. Song, những kết quả mà The Blues đạt được, đặc biệt là tại đấu trường Premier League là quá tệ. Huấn luyện viên (HLV) Frank Lampard là người phải “đứng mũi chịu sào” và sau những lời đồn đoán, cuối cùng vị chiến lược gia người Anh cũng đã phải ra đi.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi đội bóng Tây London hạ gục CLB Luton Town với tỷ số 3-1 để giành vé vào vòng 5 FA Cup, Chelsea đã chia tay Lampard: “Đây là một mùa giải rất khó khăn đối với CLB. Về phần mình, tôi vẫn có mối quan hệ tuyệt vời với Frank và có sự tôn trọng tuyệt đối dành cho ông ấy. Frank là một người đàn ông chính trực, luôn hết mình vì công việc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi tin rằng điều tốt nhất là thay đổi HLV. Frank vẫn là một biểu tượng của Chelsea và thành tựu của ông ấy tại đây sẽ trường tồn mãi mãi. Frank sẽ luôn luôn được chào đón nồng nhiệt khi trở lại Stamford Bridge”, đích thân ông Roman Abramovich - Chủ tịch CLB phát biểu trong thông báo.

Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Chelsea từ đầu tháng 7-2019, Frank Lampard đã có 83 trận đấu chính thức, giành chiến thắng 44 trận, hòa 17 và thua 23, đạt tỉ lệ thắng khá khiêm tốn là 52,4%.

Truyền thông Đức khẳng định, HLV Tuchel đã được Chelsea lựa chọn ngồi vào chiếc “ghế nóng” mà Frank Lampard để lại. Ảnh: PA

Trong giai đoạn đầu mùa, Chelsea đã chơi khá ổn nhưng thời gian gần đây, đội chủ sân Stamford Bridge lại thể hiện bộ mặt bết bát, rơi xuống vị trí thứ 9 trên Bảng xếp hạng Premier League và bị đội dẫn đầu là Man United bỏ xa đến 11 điểm.

Ngay sau khi nhận quyết định sa thải, trên Instagram, chiến lược gia người Anh đã gửi lời cảm ơn đến CLB cùng người hâm mộ và khẳng định: “Được dẫn dắt Chelsea là một đặc ân và niềm vinh hạnh to lớn dành cho tôi. CLB luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi suốt một thời gian dài. Khi đảm nhận vai trò này, tôi hiểu những thách thức mà mình sẽ phải đối mặt, bởi đây là giai đoạn rất khó khăn đối với các đội bóng. Tôi cảm thấy tự hào về những thành tích mà chúng tôi đã đạt được, tự hào về cả các cầu thủ trẻ của Học viện. Họ đã cố gắng lọt vào đội 1 và thể hiện rất tốt. Họ chính là tương lai của CLB. Tuy nhiên, tôi cũng rất thất vọng khi không có đủ thời gian ở mùa giải này giúp đội bóng tiến bộ và phát triển lên một đẳng cấp mới”.

Sau khi nói lời chia tay với HLV Frank Lampard, thông tin độc quyền từ Sky Germany khẳng định, Thomas Tuchel sẽ là người được Ban lãnh đạo Chelsea “chọn mặt gửi vàng”. Không lâu sau, 2 nguồn tin uy tín hàng đầu là nhà báo Matt Law của Telegraph và chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng đề cập điều tương tự.

Thậm chí, mọi thỏa thuận đã được thông qua giữa Chelsea và HLV Tuchel khi chiến lược gia người Đức nhanh chóng chấp nhận đề nghị. Ông Tuchel hiện đang là HLV tự do sau khi bị Paris Saint Germain sa thải. Chiến lược gia 47 tuổi được đánh giá cao trong thời gian làm việc ở Dortmund và cũng có những thành tựu nhất định khi dẫn dắt đại gia nước Pháp, bao gồm việc vào tới chung kết Champions League mùa trước.

Tottenham ngược dòng đi tiếp ở FA Cup

Trước khi bước vào trận đấu tại vòng 4 FA Cup rạng sáng 26-1, Tottenham được đánh giá sẽ “dễ thở” với việc chỉ phải làm khách của CLB Wycombe - đội đang xếp bét bảng ở Championship.

Dù vậy, chính đội chủ nhà đã gây bất ngờ khi ngay phút thứ 7, Admiral Muskwe có cú đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn của Tottenham phải trổ tài cứu thua. Đến phút 25, Uche Ikpeazu có pha tì đè dũng mãnh, loại bỏ Toby Alderweireld trước khi nỗ lực thực hiện đường chuyền vào. Bóng chạm chân Davinson Sanchez rồi trở thành cơ hội tuyệt vời cho Fred Onyedinma dứt điểm chớp nhoáng ghi bàn thắng mở tỷ số cho Wycombe.

Tottenham ngược dòng đánh bại đối thủ để giành vé đi tiếp vào vòng 5 FA Cup. Ảnh: Getty Images

Sau bàn thua, Tottenham nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Phải đến phút bù giờ thứ 2, với pha thoát xuống nhạy cảm từ đường chuyền của Moura, Bale đã tung ra cú dứt điểm quyết đoán ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đại diện Premier League.

Trong những phút đầu hiệp 2, Tottenham đã có hàng loạt cơ hội nhưng những cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc trong gang tấc hoặc bị thủ môn Ryan Allsop cản phá. Mãi đến phút 86, Tottenham mới có bàn thắng vượt lên nhờ cú cứa lòng cực kì đẹp mắt của Winks.

Chỉ 1 phút sau, Tottenham đã nâng tỷ số lên 3-1 bằng pha phản công mẫu mực, với người ghi bàn là Tanguy Ndombele. Đến phút bù giờ cuối cùng, tiền vệ người Pháp điền tên mình lên bảng điện tử, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng cách biệt 4-1 cho đội khách. Thử thách với HLV Mourinho cùng các học trò tại vòng 5 sẽ lớn hơn nhiều khi họ phải hành quân đến sân Goodison Park của Everton.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/huan-luyen-vien-frank-lampard-bi-sa-thai-tottenham-nguoc-dong-di-tiep-post436870.html