Hú vía cảnh hàng xóm dùng chăn đỡ bé trai rơi xuống từ tầng 6

Bị bỏ lại ở nhà một mình, bé trai 3 tuổi đi tìm bà nên đã ngã ra lan can, treo lơ lửng ở đó được một lát thì rơi xuống. May mà hàng xóm đỡ được...

Bị bỏ lại ở nhà một mình, bé trai 3 tuổi đi tìm bà nên đã ngã ra lan can, treo lơ lửng ở đó được một lát thì rơi xuống. May mà hàng xóm đỡ được...

Sự việc trên xảy ra vào chiều 29/7 tại một tòa nhà cao tầng thuộc thành phố Cửu Long Pha, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. Được biết, bé trai 3 tuổi hôm đó bị bỏ lại một mình ở nhà vì bà ngoại tranh thủ lúc em ngủ đi ra cửa hàng tạp hóa mua đồ.

Sau khi tỉnh dậy không thấy bà đâu, cậu bé đi khắp nhà tìm bà và cuối cùng leo lên bồn rửa trên ban công rồi ngã lên lan can kính, treo lơ lửng ngoài cửa sổ trước khi rơi xuống.

May mắn là những người dân ở chung cư phát hiện vụ việc đã nhanh chóng dùng 2 chiếc chăn đơn căng ra, đỡ được cậu bé an toàn, không bị thương.

Sau vụ việc, cậu bé được bế về nhà và đưa tới bệnh viện khám kiểm tra.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/cong-dong-mang/hu-via-canh-hang-xom-dung-chan-tiep-be-trai-roi-xuong-tu-tang-6-a286610.html