HS trường Amsterdam 'bùng nổ' với Gala HAT 2020 – '30 tháng 02' chinh phục khán giả Thủ đô

Một đêm diễn 'bùng nổ', hết mình tại Hà Nội tối qua 9/10, Gala HAT 2020 – với vở diễn mang tên '30 tháng 02' do các em trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam biểu diễn đã mang đến cho chúng ta câu chuyện về tình yêu chân thành, đồng thời nâng niu những hoài bão chân chính của con người.

Các em nhỏ diễn xuất rất chuyên nghiệp

Các em nhỏ diễn xuất rất chuyên nghiệp

Với 3 đêm diễn nhiệt huyết, mọi sự ám ảnh dường như sẽ hóa hư vô khi ánh đèn sân khấu vụt sáng vào các suất diễn từ ngày 9, 11/10/2020 tại rạp hát Star Galaxy.

Với diễn xuất tinh nghịch và trong trẻo của các em trường Amsterdam, vở diễn chinh phục khán giả Thủ đô. "30 tháng 2" công diễn đúng vào đêm thu Hà Nội se lạnh, nhưng buổi diễn không vì thế mà mất đi sức "nóng".

Cả khán phòng đông nghịt không còn chỗ ngồi, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười bởi được các diễn viên nhí thổi bùng lên, qua diễn xuất đầy lửa của mình.

Vở diễn này là sự tiếp nối thành công từ các mùa Gala trước như "Myrakellys", "Nhật vực", "Shade of Dawn", "00:00 – Ánh tàn", "Chạm", "8:31", "Chuyện chưa kể", "From Eden" - "30 Tháng 02" chính là câu chuyện thứ 9 của Gala HAT.

Nhân vật Ruby Miller - cô gái trẻ mang trong mình hoài bão cao cả.

Bước sang năm thứ 9, chương trình sẽ được tổ chức ở rạp hát Star Galaxy, với hai đêm công diễn vào ngày 9 và 11/10/2020.

Về nội dung, vẫn trung thành với kịch bản sâu sắc và giàu tính nhân văn, Gala HAT 2020 – 30 tháng 02 mang đến cho chúng ta câu chuyện về những con người khao khát yêu và được yêu, hướng đến tình yêu chân thành, đồng thời nâng niu những hoài bão chân chính của con người.

David Miller - ông trùm với tình yêu khờ dại

Vở diễn "30 Tháng 02" được đánh giá khá cao cả về chất lượng diễn xuất, kịch bản. Điều đặc biệt là dàn diễn viên không chuyên này đều ở độ tuổi 17, trẻ thơ, hồn nhiên trong cách diễn.

Các yếu tố vui nhộn bổ sung vào vở kịch cho thấy đạo diễn khá hiểu lứa tuổi trăng tròn 16 - 18, tạo nên không khí vui tươi, hóm hỉnh đúng lứa tuổi học đường nhưng vẫn đủ sức chuyển tải các thông điệp của vở diễn, khiến khán giả khó tính nhất cũng phải hài lòng.

Eva - nàng phù thủy ngỡ ngây ngô mà đầy quyền lực

David Miller - là một người cha thương con, khao khát những gì tốt đẹp nhất cho gia đình. Thứ tình yêu ấy vô tình trở nên mù quáng, dẫn lối cho những toan tính và lòng tham lam không đáy. Với David, sự hi sinh chính là minh chứng cho tình yêu nơi con người.

Garnet - là nàng thư kí đáng tin cậy của David Miller. Dù không ai biết rõ xuất thân thực sự, cô được cho là đã bị bỏ rơi trước khi về sống cùng David và con gái. Với người phụ nữ dịu dàng ấy, chỉ cần có tình thương, không gì là không thể.

Ruby Miller - con gái của David Miller, nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp, tài năng và có cá tính mạnh mẽ. Là người thiếu nữ luôn hết lòng với cuộc sống, với đam mê và cả tình yêu. Một viên hồng ngọc rực rỡ, ẩn sau đó là tâm hồn mỏng manh có lẽ chưa từng một lần hiểu ra tình cảm thật sự mà cha dành cho cô.

Elio - nhà soạn nhạc trẻ tuổi đầy triển vọng, với tâm hồn lãng mạn và tình yêu dành cho âm nhạc cháy bỏng. Đằng sau anh là bí mật, là gông cùm chẳng thể vãn hồi, nhưng vì âm nhạc, và vì người con gái tên Ruby, Elio nguyện đánh đổi tất cả để có được hạnh phúc.

Eva - phù thủy với sức mạnh kỳ bí đã làm đảo lộn cả gia đình David. Những con hình nhân mang tình yêu được đánh đổi bằng danh vọng chính là nơi khởi nguồn của mọi việc. Eva dùng chúng để trao đổi với David - một cuộc trao đổi đầy toan tính.

Tự giới thiệu về vở diễn của mình, các em có những dòng viết rất "sáng": Vở diễn không chỉ đem đến những tiết mục được dàn dựng công phu và hoành tráng đậm chất nghệ thuật mà còn mang đến cho khán giả những góc nhìn mới về tình cảm gia đình, tình yêu và những sai lầm trên hành trình đi tìm hạnh phúc.

"Gia đình là duy nhất trên cuộc đời mà không gì có thể thay thế được, ngay cả tiền bạc hay danh vọng."

Khép lại hai đêm diễn với đầy bùng nổ, thật nhiều cung bậc cảm xúc và để lại cả những ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, Gala HAT sau 9 năm ngày càng hoàn thiện, phát triển và tỏa sáng để không còn chỉ là tình yêu của riêng CLB Hanoi Amsterdam Art Team, mà còn là món quà thường niên dành tặng cho khán giả yêu kịch Hà Nội.

Hanoi-Amsterdam Art Team (HAT) là câu lạc bộ nghệ thuật trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, thành lập ngày 27/10/2010 đến nay.

Với 9 năm hoạt động và hơn 100 thành viên với các vai trò khác nhau như ca sĩ, vũ công, nhạc công, diễn viên.

Ngoài việc thường xuyên cho ra đời những sản phẩm nghệ thuật, cái tên HAT còn được gắn liền với những sự kiện như Hattoween, HAT Holidays, Message Of Love (MOL),… và đặc biệt là chương trình thường niên Gala HAT.

Với xuất phát điểm là một chương trình nghệ thuật tổng hợp thường niên của CLB HAT, đến nay, trải qua 8 năm tổ chức, Gala HAT đã phát triển thành công với hình thức kịch biểu diễn, với dàn diễn viên, vũ công, ca sĩ, nhạc công đều là thành viên CLB.

Nhạc kịch không chuyên Gala HAT đã dần trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi mùa hè đối với các bạn học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam nói riêng và các bạn trẻ yêu nghệ thuật nói chung.

Nguyễn Thanh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hs-truong-amsterdam-bung-no-voi-gala-hat-2020-30-thang-02-chinh-phuc-khan-gia-thu-do-20201010141547056.htm