Hotel Del Luna tập 15: CEO IU bị nhân viên 'dí' rượu cầm tù thêm nghìn năm, dự đoán kết cục sẽ rất bi thảm?

Một tập cận kết mang không khí bình yên đến kì lạ, dự báo giông bão cùng diễn biến buồn đến sầu thảm có lẽ đang đợi khán giả trong tập cuối cùng của Hotel Del Luna.

CEO IU trong Hotel Del Luna

CEO IU trong Hotel Del Luna

Trong tập 15 Hotel Del Luna (Khách Sạn Ma Quái), sau nhiều suy đoán về việc "mất trí nhớ" của bà chủ khách sạn Luna sau khi đưa cận vệ Go Chung Myung (Lee Do Hyun) qua cầu, Jang Man Wol (IU) đã trở về và mạnh bạo thêm vài nghìn lần, đỉnh điểm là màn đòi người yêu "bồng bế" hay cơn ghen lồng lộn vì Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo) "nhỡ" kể lại chuyến hành trình từ chối rượu "mỹ nhân" thời Joseon xinh hơn cả Jang Man Wol.

Người yêu bỏ nhà theo trai nên mình cũng làm vài trò "cà khịa" cho vui?

Đừng tưởng vài mánh vớ vẩn mà chị đây sợ nhé!

Tình thương mến thương hết lên cơn ghen lại trở về kiếp nhõng nhẽo "rớt" hết liêm sỉ.

Sau bao kiếp ngày bị hắt hủi, Jang Man Wol cũng được hoàn thành ước nguyện.

Sau khi nhận bình rượu từ tay “cấp dưới”, cuộc nói chuyện với Goo Chan Sung đã giúp cô chắc chắn và không hề hối tiếc về quyết định của mình. Đổ hết bằng sạch rượu được nấu từ thảo dược mà Goo Chan Sung đã được thần Ma Go sai mang về từ thời Joseon, cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, định mệnh liệu đã thực sự an bài với cái kết không thể tránh khỏi cho số phận của cả hai.

Lưu giữ tấm hình kỉ niệm.

Jang Man Wol và Goo Chan Sung đã thực sự chấp nhận số mệnh đã an bài?

Trước đó, Jang Man Wol đã rời đi hơn một tháng mà chẳng hề xuất hiện bất cứ dấu vết nào chứng minh cô sẽ trở lại. Tuy nhiên, việc khách sạn Luna chưa hề biến mất đã rẽ ra hai luận điểm: Jang Man Wol chưa thực sự rời đi hoặc thần Ma Go đang tìm kiếm chủ sở hữu mới cho khách sạn Luna. Trong khi đó, Goo Chan Sung vẫn nhẫn nại đợi chờ người mình yêu sẽ sớm trở về, với niềm hi vọng từ lời hứa của Jang Man Wol trước khi cô rời đi, mang bình đựng linh hồn đom đóm Go Chung Myung qua cầu sang thế giới bên kia.

Tới Luna, xung quanh bóng hình Goo Chan Sung đều là Jang Man Wol.

Trưởng bộ phận phòng Choi Seo Hee đã gửi Goo Chan Sung lại lọ thuốc từng được chị em thần Ma Go gửi tặng, thứ thần dược sẽ giúp Goo Chan Sung được trở về với tự do. Trước khi rời đi, Jang Man Wol đã nhờ cậy bà Choi Seo Hee đưa lại lọ thuốc cho cậu nếu cô không còn trở lại nữa. Những kí ức về Jang Man Wol liên tục chạy qua ngay trước mắt Goo Chan Sung. Tình cờ gặp thần Ma Go sau khi rời khỏi văn phòng, Goo Chan Sung được bà nhờ cậy trở về khách sạn Luna khi còn dưới thời Joseon, mang về một loại thảo dược quý, cũng như cơ hội được gặp lại Jang Man Wol của ngày xưa.

Thảo dược dùng để "nấu" rượu cho chủ nhân của Luna kế tiếp.

Goo Chan Sung một lần nữa bỏ lại lọ thuốc.

Trở về thời Joseon, Goo Chan Sung đã gặp lại quản lí Choi Seo Hee cùng nho sĩ Kim Sun Bin. Trước khi lấy được thảo dược, cậu cũng đã gặp lại Jang Man Wol và khiến bà chủ nhà trọ mặt trăng ngày ấy bất ngờ với “quan hệ rộng”, thân thiết và từng gặp tới 5 thần Ma Go. Anh chàng cũng được nghe danh phiên bản “nghiện cờ bạc”, vì đam mê mà nợ nần chồng chất chẳng khác thời hiện đại là bao.

Cái thời "tuổi nghề" của Choi Seo Hee mới chỉ được hai năm.

Và Jang Man Wol đúng chuẩn là kẻ "nghiện cờ bạc".

Liên tục khiến “người thương” bản cổ trang bất ngờ trước độ hiểu biết của mình về Luna, Jang Man Wol thậm chí còn chấp nhận từ bỏ máu “ăn thua” nếu chàng trai lạ đuổi được “kẻ ăn mày” Ma Go. Để giúp Jang Man Wol, anh chàng đã đòi một trận cờ vây và giành được phần thắng, giải nguy cô nàng khỏi sự đeo bám của một trong những người chị em Ma Go, đồng thời buộc người yêu kí giấy xác nhận sẽ không bao giờ động vào bài bạc, tích cực trả những món nợ chồng chất.

Ván cờ vây cứu rỗi cuộc đời Jang Man Wol.

Goo Chan Sung đã được Jang Man Wol mời làm quản lí khi đang đến đời quản lí số 85.

Sau cuộc gặp gỡ, Goo Chan Sung hiểu anh đã được thần Ma Go đưa ra hai lựa chọn. Một là trở về làm người cuối cùng tiễn đưa Jang Man Wol, hai là trở thành người qua đường - quản lí số 85 và thoát khỏi sự mất mát đến đau lòng của người ở lại. Tuy nhiên, Goo Chan Sung vẫn chọn cách trở lại thời hiện đại. Đó chính là phép thử của thần Ma Go đối với chàng quản lí, về tình cảm của cậu đối với Jang Man Wol. Sau biết bao đợi mong, cô nàng đã trở về và mất đi một phần kí ức, nhưng may mắn khi kí ức về Goo Chan Sung không hề bị phai nhạt một chút nào.

Mọi thứ chị cả Ma Go làm đều có chủ đích.

Cả hai vẫn đều chọn ở bên nhau cho đến những khoảnh khắc cuối cùng

Tập 15 cũng hé lộ sự thật về người giả mạo Ji Hyun Joong, được coi là một người con trai đã thay bạn thân đã mất của mình chăm sóc cho em gái. Thế nhưng, chẳng có chuyện gì qua mắt được Jang Man Wol dù chưa từng gặp qua kẻ giả mạo, khi Ji Hyun Joong từng xuất hiện với dấu vết bị bắn trong lần gặp đầu tiên. Và thủ phạm không là ai khác ngoài người bạn năm xưa. Bên cạnh đó, vì sợ Ji Hyun Joong sẽ biến mất cùng Luna và những thành viên còn lại của khách sạn, Yu Na (Kang Mina) đã tới hiệu thuốc của thần Ma Go và ăn trộm rượu, mang về đưa cho Jang Man Wol để cô có thể tiếp tục duy trì sự tồn tại của Luna.

Kẻ giả mạo đã từng gây ra chuyện xấu xa trong quá khứ.

Và "bản fake" của Ji Hyun Joong mới chính là lí do anh muốn ở lại Luna cho đến khi em gái mất.

Trường hợp của Ji Hyun Joong hóa ra cũng là sự căm hận.

Vì không thể chấp nhận hiện thực, Yu Na đã quyết định tới chỗ Ma Go và đánh cắp rượu thuốc.

Từng trăn trở về những người đồng nghiệp thân thiết lẫn Goo Chan Sung, Jang Man Wol vẫn còn khá chần chừ.

Cho đến cuộc nói chuyện với Goo Chan Sung dưới ánh trăng đêm.

Trở về nguyên vẹn, dường như không khí bình yên của tập 15 đang dự báo cho một kết thúc đầy sóng gió trong tập 16 sắp tới. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với số phận của Jang Man Wol? Cơ hội Goo Chan Sung vẫn sẽ tiễn người yêu qua đường hầm lần cuối, rồi gặp lại ở kiếp sau như những gì đã xảy ra trong Goblin?

Tập cuối của Hotel Del Luna sẽ được phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) ngày 1/9 trên kênh truyền hình tvN.

Theo CHIMMY/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/hotel-del-luna-tap-15-ceo-iu-bi-nhan-vien-di-ruou-cam-tu-them-nghin-nam-du-doan-ket-cuc-se-rat-bi-tham/20190901084546083