Hot girl và hot boy 6/1/2018: MC Công Tố vĩnh biệt cô giáo ung thư Thanh Hằng, Quỳnh Anh Shyn vui vẻ đi làm từ thiện

Tin hot girl và hot boy ngày 6/1/2018: MC Công Tố vĩnh biệt cô giáo ung thư Nguyễn Phạm Thanh Hằng. Quỳnh Anh Shyn vui vẻ đi làm từ thiện ở Sơn La và Điện Biên.

Tin hot girl và hot boy ngày 6/1/2018: Duy Alex hạnh phúc bên bạn gái.

Hai mẹ con Hằng Túi cùng nhau diện áo dài. Hằng Túi chia sẻ: "Su bảo nhất định
từ giờ gọi mẹ là chị".

Em gái Ông Cao Thắng vui vẻ bên mẹ.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ: "Vậy là đã kết thúc chuyến đi từ thiện 2 ngày 1 đêm trên Sơn La và Điện Biên cứ tưởng ngày 1 là đã được trải nghiệm quãng đường đi hết hồn nhất cuộc đời rồi thì hóa ra vẫn không là gì cho đến ngày thứ 2. Tiếp tục ngồi sau xe máy 20 cây số nhưng lần này là đi trên quãng đường chỉ vừa đúng 1 chiếc xe, lên dốc xuống dốc lắt léo đến nỗi chỉ cần chệch nhẹ một cái là thôi bai bai xuống vực luôn sau khi thót tim không biết bao nhiêu lần thì bù lại cũng được trải nghiệm những thứ hiếm khi nào có được, xem được những cảnh đẹp mà không bao giờ ngờ tới, và đặc biệt là được gặp và giúp đỡ phần nào cho những em bé cùng những hộ dân nghèo sống ở trên đó có một mùa đông ấm áp hơn. Tóm lại, đây thật sự là một chuyến đi quá ý nghĩa và có quá nhiều kỷ niệm không bao giờ quên được".

Yumi Dương khoe ảnh bên những phù dâu xinh đẹp.

Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon cùng nhau thực hiện bộ ảnh tình cảm. Cặp đôi chia sẻ dù 10 năm
nữa họ già đi nhưng vẫn hạnh phúc và yêu nhau.

MC Công Tố xúc động chia sẻ: "Tạm biệt Hằng! Cô giáo có nụ cười đẹp nhất mà Tố từng được gặp! Hằng đã sống một cuộc đời quá đẹp! Chỉ thiếu sức khỏe thôi Hằng nhỉ! Còn nhớ cách đây 1 năm, khi Hằng vào trường quay rồi, tôi vẫn hỏi biên tập: nhân vật đâu? Vì không thể tin có một cô gái ung thư lại xinh đẹp, tươi tắn đến vậy. Cô gái có ánh mắt và nụ cười biết nói tíu tít ở trường quay, váy hoa hồng rực rỡ. Hằng khen tôi đẹp trai thế. Tôi bảo Hằng xinh lắm đấy. Hằng cười, không từ chối: "Em biết mà"...

Hằng có dẫn bạn Hằng đến, hồ hởi kể chuyện: "Nó đi theo để trang điểm cho em đấy. Có mấy khi được lên truyền hình VTV. May mà ung thư..." rồi Hằng cười. Nụ cười thật thà, giòn tan. Cô gái đấy vẫn luôn lấy tiếng cười để xóa đi những sự lo lắng của người khác dành cho mình...Giây phút Hằng nói: "Thương con gái mình, mình bằng tuổi này còn có Mẹ ở bên cạnh, còn con bé thì..."

Lúc đó chúng tôi có gọi con vào. Bé tên Chuột. Chuột cứ chảy nước mắt thôi. Chuột bảo: "Con sẽ ngoan. Mẹ đừng lo...". Chúng tôi cũng khóc. Hằng cũng khóc rồi bảo: "Em không thích khóc đâu. Các chương trình khác em đều cười cho vui. Cuộc đời này nếu không màu hồng thì mình sẽ tự tô màu hồng cho nó...". Vì sao mà cô gái ấy có thể tìm kiếm được sức mạnh phi thường đến vậy?

Tôi mong được gặp lại Hằng trong cuộc hội ngộ của Hôm nay ai đến nhưng lúc đó Hằng đã yếu lắm rồi. Hằng làm sao có thể đến được...Từ xa, chúng tôi chờ đợi Hằng xuất hiện lại với một phép nhiệm màu nào đó. Nhưng điều đó là không thể rồi. Hằng mạnh mẽ lắm! Hằng đã rất giỏi Hằng ạ! Giờ Hằng nghỉ ngơi đi Hằng nhé! Tạm biệt Hằng!".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/gioi-tre/hotgirl-hotboy/hot-girl-va-hot-boy-612018-mc-cong-to-vinh-biet-co-giao-ung-thu-thanh-hang-quynh-anh-shyn-vui-ve-di-lam-tu-thien-235606.htm