Hot girl Thảo Nari lần đầu tiết lộ về mối tình với cầu thủ U23

Trong cuộc trò chuyện với Zing.vn, Thảo Nari đã chia sẻ về cơ duyên đến với nghề diễn xuất và chuyện tình từng gây chú ý cùng 'hot boy sân cỏ' Nguyễn Trọng Đại.

Hot girl Thảo Nari lần đầu chia sẻ về tin yêu cầu thủ Trọng Đại U23 Thảo Nari cho hay mối quan hệ giữa cô và cầu thủ Nguyễn Trọng Đại kéo dài một năm. Cả hai đã chia tay và có cuộc sống, hạnh phúc riêng.

Ma Hương Thảo (Thảo Nari, 24 tuổi) thường được gắn với danh xưng hot girl trên mạng xã hội hay trang tin tức. Khi gặp gỡ ngoài đời, lời khen xinh đẹp được dành cho Thảo ngay sau câu chào.

Cô gái dân tộc Tày, quê Tuyên Quang trang điểm nhẹ nhàng, diện chiếc váy kèm áo len mỏng trong buổi hẹn sáng mùa thu. Thế nhưng sự đơn giản đó chẳng "dìm" được nhan sắc 9X.

Thảo Nari trông nhỏ nhắn và mong manh hơn hình ảnh trên mạng xã hội. Lần đầu ngồi lại với Zing.vn, Thảo chia sẻ về cơ duyên đến với nghề stream, diễn xuất và chuyện tình vốn chỉ được đồn đoán với "hot boy sân cỏ" Nguyễn Trọng Đại.

Thảo Nari là cô gái dân tộc Tày sinh ra và lớn lên ở tỉnh miền núi Tuyên Quang. 9X từng giành giải Gương mặt khả ái tại cuộc thi Miss ĐH Văn hóa 2016, hiện được biết đến với vai trò streamer, diễn viên.

Thảo Nari là cô gái dân tộc Tày sinh ra và lớn lên ở tỉnh miền núi Tuyên Quang. 9X từng giành giải Gương mặt khả ái tại cuộc thi Miss ĐH Văn hóa 2016, hiện được biết đến với vai trò streamer, diễn viên.

Không giấu tuổi thơ từng chăn trâu, cấy lúa

Thảo Nari hào hứng nói về công việc và cuộc sống hơn là chia sẻ chuyện tình cảm. 9X tiết lộ nhiều điều thú vị về cuộc sống mà cô hài hước dùng từ "drama" để mô tả.

Thảo sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông ở một làng nhỏ thuộc tỉnh miền núi Tuyên Quang. Cha mẹ đều làm ruộng, cô sớm quen với công việc chăn trâu, cấy lúa để đỡ đần gia đình.

Thảo vẫn nhớ những buổi một mình tìm trâu đi lạc trong rừng vì sợ cha mẹ mắng hay mùa sâu đi gặt, lông sâu róm cắm vào tay ngứa ngáy. Cũng bởi sinh trưởng ở nông thôn, 9X không biết sợ những con vật hay khiến phái yếu "sợ phát khiếp" như giun, gián, sâu bọ.

Nhìn cô gái với vóc dáng nhỏ bé và làn da trắng hồng trước mặt, có lẽ chẳng ai tin Thảo Nari từng đi chăn trâu, gặt lúa. Cô bật cười nói phơi nắng thường xuyên nhưng làn da không bị đen đi có lẽ do gen giống bên nội.

Đi đâu 9X cũng tự tin nói về xuất thân của mình không giấu giếm, ngay cả với người mới gặp lần đầu.

Nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng của hot girl Thảo Nari Ma Hương Thảo gây ấn tượng với người đối diện nhờ vẻ đẹp mong manh, dịu dàng được nhận xét giống Tâm Tít, Midu và ca sĩ Nancy (nhóm nhạc Hàn Momoland).

Lên cấp 3, Thảo Nari xác định sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào một trường nghệ thuật ở Hà Nội. Bởi vậy, năm lớp 12, cô đăng ký lớp học cấp tốc nghệ thuật ở Cung Văn hóa thành phố Tuyên Quang. Giáo viên ở đó dạy vì đam mê là chính nên học phí rẻ - 15.000 đồng/buổi.

Để có tiền đóng học, Thảo hàng ngày ngồi đóng tăm cho xưởng của nhà dì ruột, được trả công 2.000 đồng/vỉ. Dì nuôi ăn ở nên đóng tăm được bao nhiêu, Thảo mang hết đi nộp học. Cô gái 18 tuổi khi ấy lần đầu tiên được giáo viên chỉ dạy từng nốt nhạc, cách hát, chơi đàn.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hương Thảo chỉ làm một hồ sơ thi vào ĐH Văn hóa Hà Nội. Trong suy nghĩ của cô khi ấy, nếu đỗ thì đi học, còn trượt đành về nhà lấy chồng.

Thảo Nari yêu thích nghệ thuật và quyết tâm thi đỗ đại học để theo đuổi đam mê.

Khi hay tin mình đỗ ngành Quản lý Văn hóa nghệ thuật, ĐH Văn hóa, Thảo liền khoe ngay với cha mẹ. Đến giờ, cô gái 24 tuổi vẫn không thể quên nụ cười của người cha vốn ít bộc lộ cảm xúc lúc đó.

"Mình nghĩ cha vui lắm nhưng cố giấu, chỉ nở nụ cười nhẹ. Có lẽ cha mẹ nghĩ con gái đỗ đại học là có tương lai, không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời", 9X nhớ lại.

Năm nhất, Thảo ở ký túc xá, cha mẹ chỉ chu cấp hơn một triệu/tháng nên cô phải ăn uống tiết kiệm. Mỗi lần nhận tiền từ quê gửi lên, 9X liền đi mua 1-2 thùng mỳ tôm để dành, "nếu hết tiền cũng không lo chết đói".

Một lần thấy nhiều người đi casting cho phim sitcom, Thảo Nari cũng thử đi và trúng vai osin. Vai diễn rất nhỏ nhưng đối với cô gái xuất thân từ quê nghèo không hề có kinh nghiệm diễn xuất, đó là một thành công. Tiền cát-xê hồi đó cũng khá nhiều với cô.

Vai diễn đầu tiên nhỏ nhưng Thảo Nari thấy rất vui vì có duyên với diễn xuất.

Từ năm 2, Hương Thảo mày mò bán son handmade online và không còn phải xin tiền cha mẹ. Năm 3 "bội thu" từ việc bán son cho bạn nữ ở ký túc xá và trong truường, 9X tiết kiệm gửi về cho cha mẹ, sắm đồ Tết cho gia đình.

Thảo nghỉ bán son, bắt đầu làm stream talk trên mạng từ cuối năm 3. Cô cũng làm phục vụ quán cà phê và thường được trêu là "gương mặt của quán".

Xinh đẹp không phải điều quan trọng nhất với nữ streamer

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thảo Nari muốn ở lại Hà Nội, thay vì về quê kiếm việc như nhiều bạn. Từ tháng 7 vừa qua, cô được một nữ stream game giới thiệu vào công ty chuyên đào tạo, quản lý streamer.

Với Hương Thảo, bình luận game không phải nghề chỉ dành cho trai xinh gái đẹp, online vài ba tiếng giao lưu cùng mọi người là thu về tiền triệu.

"Công việc này ai cũng có thể làm được nếu đam mê, biết chơi game, hiểu về game, giao tiếp tốt và ngoại hình ưa nhìn. Mình nghĩ điều quan trọng nhất với nữ stream game như là cái duyên nói chuyện để tạo ấn tượng riêng với viewer. Không phải cứ xinh đẹp là sẽ thu hút nhiều người xem", Thảo Nari bộc bạch.

Cách Hương Thảo chọn tạo điểm nhấn cho riêng mình là bộc lộ sự chân thật đúng con người của mình.

Với Ma Hương Thảo, bình luận game không phải nghề online vài ba tiếng giao lưu cùng mọi người là thu về tiền triệu.

Nhớ lại buổi đầu stream, Thảo Nari từ hồi hộp, lo lắng xem phản ứng của viewer đến la hét, vui sướng khi thắng game cùng mọi người. Sau hơn 3 tháng, Thảo biết mình nên tiết chế hơn.

"Mỗi ngày mình stream hơn 3 tiếng và gần như ngày nào cũng làm. Trước buổi stream, mình thường nghĩ nội dung giao lưu với viewer thế nào. Khi đã yêu thích, nhiều giờ liền vừa chơi game, vừa nói chuyện với mọi người không còn là khó khăn. Mình cảm thấy thời gian trôi qua nhanh và không hề mệt mỏi", Thảo Nari kể.

9X không tiết lộ cụ thể thu nhập hàng tháng từ nghề stream game. Cô chỉ hài hước nói đến giờ mẹ vẫn trêu đi làm mà không thấy có tiền.

Cha mẹ và hàng xóm ở quê đều xa lạ với nghề nghiệp hiện tại của Thảo. Tuy vậy, đấng sinh thành vẫn ủng hộ và dặn con gái kiếm tiền chân chính thì không phải sợ gì.

Mỗi ngày Thảo Nari stream hơn 3 tiếng vừa chơi game, vừa giao lưu với mọi người.

Bên cạnh công việc chính, Thảo Nari thể hiện sự "đa-zi-năng" khi tham gia diễn xuất trong phim ngắn, clip hài, quảng cáo. Cô cũng có giọng hát khá hay.

Với niềm đam mê diễn xuất, Thảo nói dù mệt đến đâu cũng vẫn giữ sự nhiệt huyết, cố gắng tròn vai của mình.

Cô tự đánh giá mình diễn ở mức ổn và sẽ lắng nghe góp ý từ khán giả, cố gắng trau dồi, đúc kết kinh nghiệm diễn xuất từ những vai diễn nhỏ nhất.

Sở hữu trang cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi nhưng Thảo Nari không coi mình là "hot face".

Thảo chỉ thấy mình là người yêu thích hoạt động nghệ thuật và chưa có gì nổi bật. Bản thân luôn tự nhủ phải cố gắng hơn để đáp lại sự quan tâm, yêu mến từ mọi người.

Đi kèm việc được nhiều người theo dõi, Thảo Nari không ít lần phải đối diện với lời mỉa mai, thiếu thiện chí từ một số cá nhân bất lịch sự. Đôi khi điều này làm cô mệt mỏi.

"Mình khẳng định lời nói dành cho người ủng hộ mình luôn là chân thành nhất. Thời gian đầu mới stream, mình chưa quen nên có lần đã phản ứng gay gắt khi có người mang gia đình mình vào câu chửi của họ. Nhưng sau đó mình dần học cách giữ được cái đầu lạnh để bỏ qua. Làm thế nào để người nặng lời với mình quay ra thích mình sau đó mới là quan trọng", Thảo Nari bày tỏ quan điểm về vấn đề "fan - antifan".

Sở hữu trang cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi nhưng Thảo Nari không coi mình là "hot face".

Chuyện tình một năm với Trọng Đại đã kết thúc

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam làm nên lịch sử tại giải bóng đá U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc), tên tuổi các chân sút cùng nửa kia của họ được dân mạng đặc biệt quan tâm. "Bóng hồng" thường được gắn với "hot boy làng bóng" Nguyễn Trọng Đại khi đó là Ma Hương Thảo.

Trọng Đại - Hương Thảo đều không lên tiếng về mối quan hệ giữa hai người, cũng gần như không đăng ảnh chụp chung hay nhắc về nhau trên mạng xã hội. Bởi vậy, mọi người vẫn nói Thảo Nari là "bạn gái tin đồn" của Trọng Đại.

Khi được thuyết phục thẳng thắn nói về chuyện này, Thảo Nari gật đầu thay cho lời xác nhận. Thảo nói mình và Trọng Đại quen nhau tình cờ qua một lần cô stream game, cả hai nói chuyện khá hợp nên quyết định yêu.

"Chuyện của mình và Đại chỉ kéo dài khoảng một năm, hiện tại đã kết thúc. Giờ nếu vô tình gặp vẫn chào nhau thoải mái. Khá nhiều người thắc mắc mình yêu cầu thủ U23 sao không khoe lên mạng, nhưng mình vốn thích sự yên bình. Mình mong mọi người không nhắc đến chuyện đó nữa và tôn trọng cuộc sống, hạnh phúc riêng của cả hai", Thảo Nari bày tỏ.

Thảo Nari và nam cầu thủ Trọng Đại yêu nhau khoảng một năm. Hiện tại, mối quan hệ tình cảm giữa hai người đã kết thúc.

Gần đây, Hương Thảo hợp tác cùng "thánh chế nhạc" Vanh Leg (tên thật Nguyễn Việt Anh) trong phim ngắn học đường. Khi nghe tin một số dân mạng có ý gán ghép hai người, Thảo Nari bật cười.

Qua làm việc chung, Thảo Nari nhận xét Vanh Leg tốt tính, chững chạc và ít nói hơn hình tượng tếu táo, "lầy lội" trong các sản phẩm hát chế.

"Trong phim, mình vào vai cô bạn gái cùng lớp, luôn lo lắng quan tâm nhân vật của anh Vanh. Có lẽ vì thế nên mọi người ghép cặp. Mình chỉ cảm thấy may mắn khi được hợp tác chung với anh ấy", Thảo chia sẻ.

Nữ stream game cho biết cô chưa nghĩ đến chuyện tình cảm ở hiện tại. Nếu duyên đến, cô sẽ tin vào cảm giác của mình và đón nhận. Mẫu bạn trai lý tưởng của Ma Hương Thảo là người biết quan tâm, thấu hiểu và trân trọng mình.

"Trước mắt, mình sẽ tập trung vào công việc streamer. Đến độ tuổi phù hợp lập gia đình, có thể là 29 tuổi, mình sẽ chuyển qua kinh doanh, tham gia diễn xuất nếu còn có khả năng", Thảo Nari vui vẻ nói về dự định tương lai.

Thảo Nari có sở thích nấu ăn, đi du lịch ngắm cảnh đẹp.

Thu Thảo
Ảnh, Video: Hoàng Hiệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hot-girl-thao-nari-lan-dau-tiet-lo-ve-moi-tinh-voi-cau-thu-u23-post886996.html