Hot girl nóng bỏng 25 tuổi chưa dám yêu ai vì bí mật liên quan đến vùng nhạy cảm

Tôi không biết sẽ phải thanh minh thế nào với chồng tương lai về vấn đề trinh tiết của mình khi 'vùng kín' của tôi đã bị can thiệp, không còn nguyên vẹn trong khi tôi vẫn còn trinh?

Năm nay tôi 25 tuổi, cao 1m68, nặng 53kg. Theo nhận xét của nhiều người thì tôi khá nóng bỏng, xinh đẹp. Vòng 1 của tôi đầy đặn, căng tròn. Vòng 3 nở nang. Nhiều bà có tuổi thường bảo tôi hông to sau này mắn đẻ, dễ đẻ. Nhà nào có tôi là con dâu là có phước.

Thế nhưng, đây cũng là điều khiến tôi rất lo lắng và mặc cảm không dám yêu ai và tiến tới hôn nhân với ai (mặc dù tôi rất khát khao được làm vợ, làm mẹ) bởi từ khi dậy thì đến giờ, tôi chưa có một kỳ kinh nguyệt nào.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày còn đi học cấp 3, thấy bạn bè cùng lớp khổ sở mỗi khi "đến tháng". Người thì đau bụng, người thì đau lưng, có bạn thì bị ra máu quá nhiều trong kỳ kinh khiến mặt mày tái mét, giữa buổi học lại phải xin về… Tôi khoái trí nghĩ rằng mình dậy thì muộn cũng có cái hay, được tung tẩy đỡ phải "bận" mấy ngày trong 1 tháng như các bạn.

Nhưng rồi đến khi học tới năm thứ hai đại học, tôi vẫn chưa thấy có kỳ kinh nào. Lúc ấy tôi cũng hơi lo lắng nhưng không dám thổ lộ cùng ai. Đã có lần tôi muốn gọi điện về cho mẹ, hỏi mẹ nhưng cứ nhấc máy điện thoại lên định gọi thì lại nhớ đến cảnh đau lòng xưa cũ khi mà mẹ bỏ bố con tôi đi theo người đàn ông khác, dù bố tôi van xin, còn tôi thì khóc đến lạc giọng gọi mà mẹ vẫn không dừng bước, là tôi lại cúp máy xuống.

Tôi cũng đã từng có tình cảm đặc biệt với vài người đàn ông, có người là bạn học, có người là đồng nghiệp. Có những lúc tôi mong muốn đêm trôi qua thật nhanh để sáng ra được gặp "người ấy". Tuy vậy, khi anh ấy đáp lại tình cảm của tôi thì tôi lại lảng tránh, chạy trốn vì không đủ tự tin. Tôi tự ti vì cơ thể mình phát triển không bình thường.

Không biết bao nhiêu lần, tôi tự hỏi tại sao mình lại bị như thế? Với phụ nữ, nếu không có kinh nguyệt thì có thể có con được không? Nếu phải điều trị thì phải đến bệnh viện nào?... Và một lần tôi đã quyết tâm đeo khẩu trang kín mít đến bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân.

Tôi sẽ phải giải thích với người yêu sau này thế nào về vấn đề trinh tiết của mình? Ảnh minh họa

Sau khi thăm khám, bác sỹ đã kết luận tôi mắc một loại dị tật bẩm sinh ở "vùng kín". Những người bị dị tật bẩm sinh ở những chỗ này, cơ thể vẫn phát triển bình thường với biểu hiện của nữ tính như: ngực, hông nở nhưng lại không có những ngày "đèn đỏ" do chỗ kín bị teo, hoặc bít kín lại.

Bác sỹ cũng cho biết, để được làm vợ và làm mẹ bình thường như những người phụ nữ khác, tôi cần phải trải qua một ca phẫu thuật điều trị tạo hình lại "chỗ kín". Khi phẫu thuật, các bác sĩ sẽ mở một đường âm đạo mới rồi kéo niêm mạc ra ngoài để không cho dính lại. Khi đó, tôi sẽ được có những ngày "đèn đỏ" trong tháng.

Tôi đang rất lo lắng không biết làm như thế nào? Không phẫu thuật thì tôi không thể có con. Nhưng nếu phẫu thuật thì tôi sẽ phải giải thích với người yêu sau này thế nào? Nói thật về dị tật bẩm sinh của mình có khiến cho anh ấy lo lắng? Còn nếu không nói thì tôi thanh minh thế nào về vấn đề trinh tiết của mình khi "vùng kín" của tôi đã bị can thiệp, không còn nguyên vẹn?

Khánh Dung

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/hot-girl-nong-bong-25-tuoi-chua-dam-yeu-ai-vi-bi-mat-lien-quan-den-vung-nhay-cam-20210130212751263.htm