Hot girl múa côn sợ không ai yêu vì quá mạnh mẽ

Trần Thị Hậu cho rằng có thông minh, cứng rắn thế nào thì cũng là con gái. Cô cũng muốn có một chàng trai để yêu thương nhưng người ấy mãi vẫn chưa xuất hiện.

“Con không đấu với chị Hậu đâu!"

Cô gái òa khóc khi phải lên sàn đấu với Trần Thị Hậu ở chung kết Vovinam hạng 45-48 kg. Trước đó, 4 đối thủ đã đều bỏ cuộc khi biết mình phải chạm trán với nhà đương kim vô địch này.

Sau những lời khích lệ của huấn luyện viên, nữ võ sĩ lên sàn nhưng nhanh chóng chịu thua chỉ sau 2 hiệp. Năm ấy, Trần Thị Hậu đoạt huy chương vàng giải Vovinam các lứa tuổi tỉnh Quảng Ninh.

Học võ để đánh nhau rồi không ai dám đấu

Khi học cấp 2, Trần Thị Hậu (hay còn gọi là Bông, sinh năm 1999, Móng Cái, Quảng Ninh) được bầu làm lớp phó học tập. Lúc đó, Hậu thường xuyên bị những trận đòn do chăm “mách lẻo” thầy cô khi có bạn không chịu làm bài tập, mất trật tự, không đeo khăn quàng và vô vàn lỗi lặt vặt khác.

Trần Thị Hậu.

Năm 2017, clip Hậu múa côn ở Hạ Long gây bão mạng xã hội. Từ đó, cô được đặt biệt danh là "hot girl múa côn".

Quá uất ức mà không có cách nào thoát khỏi tình trạng này, Hậu bèn dùng tiền tiêu vặt nộp học phí, giấu bố mẹ đi tập võ. Cuối năm đó, Hậu tham dự một giải Vovinam của tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu được cộng điểm thi tốt nghiệp.

Không ngờ, cô học trò nhỏ ẵm luôn giải nhất. Cả con phố ven biên giới xôn xao. Từ đó, những người hay bắt nạt bé Bông không dám "động thủ" thêm lần nào nữa.

Bố mẹ Hậu trước đó từng ngăn cấm con tập võ vì sợ ảnh hưởng đến học hành. Nhưng khi cô có huy chương, được cả xóm khen thì bố mẹ cũng tặc lưỡi cho qua, chỉ ra điều kiện là phải giữ được danh hiệu học sinh giỏi.

Từ đó, mỗi tuần 2 buổi, Hậu đường đường chính chính đi tập Vovinam. Sau 3 năm, cô đã mang về 3 huy chương vàng đối kháng, một huy chương vàng biểu diễn, một huy chương vàng múa kiếm tại các giải võ thuật mở rộng.

18 tuổi, Hậu chuyển từ Vovinam sang tập boxing, kickfit vì thích khám phá, trải nghiệm những môn mới.

18 tuổi, Hậu chuyển từ Vovinam sang tập boxing, kickfit vì thích khám phá, trải nghiệm những môn mới.

Bên cạnh đó, Hậu còn học múa côn với anh trai. Cùng coi Lý Tiểu Long là thần tượng, 2 anh em xem phim rồi tập cùng nhau tại sân nhà trong những buổi chiều rảnh rỗi.

Nhiều lúc sai kỹ thuật, bị côn đập sưng cả đầu, bầm tay, chảy máu chân, Hậu không tỏ ra sợ hãi. Trái lại, cô bé lỳ đòn còn cảm thấy hạnh phúc, coi đó là một dấu mốc lỗi lầm trên hành trình theo đuổi đam mê.

Khi lên Hà Nội học đại học, Hậu chuyển sang tập gym, boxing, kickfit bởi muốn khám phá những môn mới. Có sẵn nền tảng là vận động viên võ thuật, Hậu bắt nhịp khá nhanh.

Sau một giờ “hành” huấn luyện viên liên tục, vừa bước ra khỏi lồng bát giác, Hậu nghe tiếng xì xào của những anh 6 múi đẹp trai đang tập gym bên cạnh: "Nó là vận động viên đấy, con gái mà tập mạnh mẽ quá, giỏi võ thế này, ai dám yêu".

Nền tảng thể lực tốt, Hậu có thể tung ra những cú đấm uy lực, những cú đá liên tiếp lên mặt, hoặc những pha lên gối có thể knock out đối thủ.

Từ cộng tác viên đến cô chủ nhỏ và cú ngã đầu đời

Gần đây, Min, một YouTuber Hàn Quốc, ngỏ lời mời Hậu tham gia clip của mình.

“Đây là cô gái rất giỏi võ ở Việt Nam”, Min chia sẻ lý do tại sao mời Hậu. Đã sống tại Việt Nam 12 năm, Min cảm thấy yêu đất nước này và muốn giới thiệu cho những người bạn ở quê nhà. Với anh, múa côn là một điều lạ lẫm và một cô gái xinh đẹp, múa côn nhanh như chớp khiến anh rất ngưỡng mộ.

Từ bỏ việc làm giám đốc marketing cho các chuỗi phòng tập, trợ lý tổng giám đốc chuỗi cửa hàng thực phẩm bổ sung, Hậu quyết định làm KOLs để truyền cảm hứng tập luyện.

Trong buổi quay, Hậu hướng dẫn Min các động tác tự vệ khi bị người khác khóa tay, bóp cổ, ấn vào tường. Cuối giờ, cả 2 đấu tự do. Và chàng trai Hàn Quốc nặng gần 100 kg đã bị Hậu hạ gục chỉ sau 15 giây.

Thở hổn hển sau khi bị bóp cổ đè xuống sàn, Min thừa nhận biết võ thực sự lợi hại.

Sau hơn 2 giờ, mồ hôi ướt đầm cả áo, Hậu vẫn tươi cười thực hiện nốt những cảnh quay cuối cùng.

Đam mê thể thao, đã có thành tích nhất định về võ thuật nhưng Hậu lại lựa chọn con đường kinh doanh. Với cô, kinh doanh gắn với đam mê mới là con đường có thể mang lại cuộc sống sung túc. Từ khi học THPT, Hậu đã tranh thủ bán côn nhị khúc, găng tay boxing, bao cát và các dụng cụ tập luyện khác.

Điều đó làm cô học trò 18 tuổi trở nên tự tin và ôm giấc mơ kinh doanh ở Hà Nội. Đỗ một trường đại học ở thủ đô, Hậu khăn gói lên đường.

Mỗi tuần, Hậu tập luyện tối thiểu 6 buổi dể duy trì vóc dáng. Những hôm rảnh rỗi, cô có thể tập 5 tiếng liền.

Thời gian đó, cô tập trung tham gia các khóa học ngắn ngày về bán hàng, marketing, quản trị. Có thời gian, vừa giao dịch tiền ảo, vừa buôn bán đồng hồ, đồ thể thao, có tháng cô thu nhập hàng chục triệu.

Khi bắt đầu có lãi, Hậu giao lại việc kinh doanh cho anh trai, quay sang tập trung đầu tư để mở nhà hàng thực phẩm cho người tập gym và yoga.

Với Hậu, để có được cơ thể đẹp thì 30% là tập luyện, 70% là dinh dưỡng. Không quá khắt khe nhưng Hậu luôn tự nấu ăn để đảm bảo đủ chất và ngon miệng.

Và từ đây, cú vấp ngã đầu đời xuất hiện, cô gái 19 tuổi non kinh nghiệm mà đã ôm đồm quá nhiều mảng kinh doanh, không còn người hỗ trợ trong lĩnh vực mới. Tự mình làm tất cả, từ nhập nguyên liệu, quản lý nhân sự, bán hàng, Hậu dần trắng tay và nhận ra mình còn yếu kém rất nhiều.

Mỗi khi múa côn hay chạy bộ nơi công cộng, Hậu thường gây sự chú ý. Nhiều người bình luận khiếm nhã nhưng dần dần, cô bỏ ngoài tai.

Cú shock khiến cô gái nhỏ rơi vào trạng thái stress kéo dài. Sau thời gian suy nghĩ, Hậu quyết định đi làm thuê để học hỏi lại từ đầu. Hiện cô dồn sức cho việc tập gym, boxing, múa côn.

Sách là thầy, chó là bạn nhưng không có người yêu

Rời bỏ giảng đường, Hậu chọn đọc sách để có thêm kiến thức, làm dày vốn sống.

Ngoài thời gian tập luyện, Hậu coi đọc sách là niềm vui mỗi ngày. Hot girl múa côn thấy mình như bọt biển, luôn muốn ôm vào lòng tri thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cô đọc sách nhiều thể loại: Từ dinh dưỡng, sức khỏe, kinh doanh, phát triển bản thân đến sách văn học, địa lý.

Nhiều cuốn sách khó, kiến thức nặng, Hậu đọc đi đọc lại. Mỗi lần đọc, khi thế giới quan đã thay đổi, trưởng thành hơn, Hậu lại cảm nhận thêm được nhiều điều bổ ích.

Đọc sách sớm và giữ thói quen đó qua nhiều năm khiến cô gái sinh năm 1999 bồi đắp vốn sống và dần trở nên già dặn trong suy nghĩ.

Những người bạn của Hậu có độ tuổi lớn dần. Trong khi bạn bè đồng trang lứa còn nói đến chuyện đi đâu, ăn gì, xem phim gì thì Hậu nói về chuyện tập luyện, kinh doanh, bán hàng.

Hậu thường bơi để thư giãn và giải tỏa áp lực cơ bắp. Đây cũng là lúc cô gái 21 tuổi hòa mình vào dòng nước mát và quên đi nỗi cô đơn.

Có hơn 70.000 người theo dõi trên mạng xã hội, nhiều người theo đuổi ở ngoài đời nhưng đến giờ, Hậu vẫn một mình.

"Có mạnh mẽ, giỏi giang mấy thì em cũng là con gái. Những lúc tập luyện mệt mỏi, những lúc vấp ngã, stress, em về phòng và tự gặm nhấm nỗi buồn. Em cũng muốn có người quan tâm, hỏi han, thấu hiểu và đồng hành.

Bố em từng nói: 'Trình độ của con quyết định trình độ của bạn trai con'. Em tin tưởng điều này nên vẫn luôn cố gắng trở nên tốt hơn. Có câu nói 'Gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó'. Khi em đủ ưu tú, tự nhiên sẽ biết những người xuất sắc. Khi chưa đủ mạnh và đủ tốt, em sẽ dành thời gian để trau dồi và củng cố bản thân. Nếu yêu, em sẽ yêu người thật sự tốt và phù hợp chứ quyết không tạm bợ".

Theo Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/hot-girl-mua-con-so-khong-ai-yeu-vi-qua-manh-me/20200612123046734