Hot girl 10X của 'Mắt biếc': 'Tôi không dừng lại ở số điểm 8.5 Ielts'

19 tuổi, Thảo Tâm được khán giả yêu mến sau khi vào vai Hồng trong 'Mắt biếc'. Hot girl 10X chia sẻ cô học tiếng Anh từ năm 4 tuổi và sẽ không dừng lại ở số điểm 8.5 Ielts.

Hồng 'Mắt biếc': 'Hot girl 8.5 Ielts là cái tên dễ gây hiểu lầm' Thảo Tâm được khán giả yêu mến sau khi vào vai Hồng trong phim "Mắt biếc". Trước đó, cô nổi tiếng với tên gọi "hot girl 8.5 Ielts".

Khi gặp Thảo Tâm ngoài đời, ít ai nghĩ cô gái trẻ này sinh năm 2000. Vẻ ngoài chín chắn, cách nói chuyện già dặn, thông minh ngay lập tức thu hút người đối diện.

Chia sẻ với Zing.vn, Thảo Tâm bộc bạch cô yêu vai Hồng trong Mắt biếc và nhiều lần ôm kịch bản phim để đi ngủ. Tuy nhiên, một chàng trai như Ngạn ở ngoài đời không hấp dẫn 10X. "Nếu là bạn của Hồng. Tôi sẽ ngăn cản cô ấy theo đuổi Ngạn", Thảo Tâm khẳng định.

Hụt hẫng vì không được đóng vai Hà Lan, Trà Long

- Nhân vật Hồng là một ẩn số thú vị trong ''Mắt biếc''. Cảm xúc của chị như thế nào khi phải giấu kín vai diễn từ khi phim công bố dàn diễn viên đến khi ra rạp?

- Mọi người cũng thường hỏi tôi có buồn, tủi thân không khi nhân vật Hồng bị giấu kín trong khoảng thời gian dài như vậy. Thật ra lúc đầu tôi cũng hồi hộp và thấp thỏm vì không biết trong quá trình chỉnh sửa, nhân vật này có bị loại bỏ hay không. Dù gì việc giữ trọn vẹn nguyên tác là điều rất quan trọng. Sau khi hiểu được đường hướng của các anh chị trong ê-kíp thì tôi biết vì sao mọi người phải giấu kín nhân vật này đến khi phim ra rạp. Nếu như để lộ Hồng ra quá sớm có thể có những hiệu ứng không hay về cô ấy.

Ban đầu, đoàn phim Mắt biếc chỉ casting hai vai diễn nữ là Hà Lan và Trà Long. Tôi đã đắn đo và cuối cùng không nộp đơn. Sau đó, phía công ty đã trực tiếp gọi cho tôi. Trong lúc vui sướng, quýnh quáng, tôi cũng không biết mình được nhận vai nào. Tiếp đó, người ta gửi cho tôi một bản thảo vai Hồng để diễn thử. Và cuối cùng, tôi đã trúng vai Hồng trong Mắt biếc.

Khi lần đầu tiên nhận được kịch bản, tôi thắc mắc Hồng là ai vậy và sao lại có trong phim này. Và nhân vật này có quan trọng với phim hay không. Thật lòng ban đầu tôi cũng hơi hụt hẫng vì không được vào vai Hà Lan hay Trà Long.

Tuy nhiên, sau quá trình quay phim và chứng kiến thành quả cuối cùng, tôi không muốn đổi Hồng cho bất kỳ vai diễn nào.

Vẻ ngoài sắc sảo của Thảo Tâm.

Vẻ ngoài sắc sảo của Thảo Tâm.

- Chị kể đã tranh luận rất gắt với đạo diễn Victor Vũ, vì sao vậy?

- Nói là tranh luận thì hơi nặng nề nhưng tôi có chia sẻ với đạo diễn Victor Vũ nhiều thứ và anh ấy rất chịu khó lắng nghe. Khi lần đầu tiếp nhận kịch bản, tôi mới phân tích nhân vật Hồng bằng cách viết ra một dàn bài văn nghị luận về người này.

Kiểu như trong hoàn cảnh này thì Hồng phải hành xử như thế nào thì hợp lý. Trong các buổi workshop đầu tiên với đạo diễn Victor Vũ, tôi đã rút ngay bài văn nghị luận của mình, đặt lên bàn và phân tích cho anh ấy nghe. Ban đầu, anh ấy tỏ ra vô cùng bất ngờ. Thực sự là cảm ơn đạo diễn Victor Vũ rất nhiều vì đã luôn kiên nhẫn với dàn diễn viên trẻ. Khi lần đầu diễn thử, tôi cũng chế biến lại lời thoại cho Hồng và được anh chấp thuận.

Thảo Tâm được nhiều khán giả yêu mến nhờ vai Hồng trong Mắt biếc.

- "Mắt biếc" đã đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?

Tôi tự nhận bản thân là một khán giả khó tính và đã xem 3 lần khi phim ra rạp. Mỗi lần coi, tôi đều không giấu được sự xúc động. Ở cảnh cuối, lúc Hà Lan chạy theo Ngạn ở ga tàu, tôi đã òa lên nức nở. Trong rạp cũng nhiều tiếng sụt sùi vang lên.

Phim mang lại cho tôi nhiều thứ. Sau khi phim kết thúc, tôi nhận được một số lời mời từ các nhà sản xuất phim. Tôi cũng suy nghĩ nghiêm túc về nghề diễn viên. Tôi thích cảm giác được trao mình cho các nhân vật.

Tôi sẽ thả thính trực diện mà không sợ điều gì

- Khán giả nhận xét vai Hồng quá ít đất diễn nên chị cũng chưa thể hiện được khả năng diễn xuất?

- Qua quá trình chỉnh sửa phim, có nhiều cảnh đã bị cắt bỏ. Để đảm bảo tính trọn vẹn cho tác phẩm, vai Hồng cũng bị loại bỏ vài cảnh. Việc Hồng có ít đất diễn cũng hợp lý vì dù sao cô ấy cũng chỉ là vai thứ chính.

Vai trò của nhân vật này là đem đến giá trị mới của bộ phim, hỗ trợ sự phát triển tâm lý nhân vật của vai Ngạn. Nếu ít đất diễn mà vẫn truyền tải hết tất cả cảm xúc một cách trọn vẹn nhất, theo tôi đó là thành công. Và tôi vui vì điều đó.

- Khi bày tỏ tình cảm với Ngạn và bị từ chối, Hồng đã khóc nức nở. Ở phân cảnh này, chị đã nuôi dưỡng cảm xúc từ đâu?

- Trước khi tham gia Mắt biếc, tôi cứ nghĩ làm diễn viên là mình phải giả bộ, lừa dối khán giả. Nhưng không phải vậy, làm diễn viên là mình được sống trong một thực tế của người khác.

Cảnh khóc ở cuối phim, tôi phải quay trong 6 lần và là phân đoạn tốn thời gian nhất trong suốt toàn dự án. Suốt một tuần trước khi diễn ra cảnh quay này, tôi vô cùng căng thẳng vì sợ làm không được, sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Ngày quay cảnh đó, tôi đã bật một list nhạc buồn, nhưng vì căng thẳng quá tôi đã không khóc được. Quay đi quay lại 4 lần mà tôi vẫn không chảy được một giọt nước mắt theo tâm lý nhân vật.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng khá thoải mái. Tôi chạy ra bụi chuối sau vườn, nghĩ về chuyện của Hồng và Ngạn. Và rồi, tôi đã òa khóc ở cảnh quay sau đó.

10X chia sẻ cô từng trải qua mối tình thời học sinh trong hai năm.

- Chị gặp áp lực gì khi vừa học vừa đóng phim?

- Áp lực lớn nhất của tôi là phải cân bằng việc học và tham gia diễn xuất. Khoảng thời gian rong ruổi theo đoàn phim Mắt biếc cũng là lúc chương trình học của tôi rất nặng. Thời gian biểu của tôi kín mít và không có khoảng hở để nghỉ ngơi. Tuần điên rồ nhất của tôi là cứ đúng 9h sáng học ở trường, 12h xong ra tiệm gần đó mua bánh giò ăn lót dạ. Tiếp đó là lên máy bay ra Huế để theo đoàn phim. Vừa quay vừa tranh thủ học bài.

Nhiều lúc mệt quá, tôi ngồi thụp xuống khóc vì quá sức chịu đựng. Quãng thời gian đó tôi cứ gồng lên để làm tốt mọi thứ. Cuối cùng, khi mọi thứ đã xong xuôi thì tôi đổ bệnh và chính thức bị sập nguồn.

Tuy nhiên, mỗi sự việc đi qua đều để lại cho tôi những bài học nhất định. Đó là việc mình cần tìm cách giải tỏa thay vì cố gắng để hoàn hảo tất cả. Khi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ khóc là giải tỏa hết mọi căng thẳng, nhưng lớn lên có những thời điểm muốn khóc cũng không thể bật ra được. Đó là trạng thái khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Thảo Tâm từng được biết đến với tên gọi "hot girl 8.5 Ielts".

- Theo chị, Ngạn có xứng đáng để Hồng dành cả thanh xuân để theo đuổi trong vô vọng?

- Nếu tôi là bạn của Hồng, tôi sẽ cảm thấy anh ta không xứng đáng. Tôi sẽ ngăn cản cô ấy yêu Ngạn. Tuy nhiên, khi đặt vị trí của Hồng thì tôi hiểu vì sao Hồng yêu Ngạn. Cô ấy yêu Ngạn vì chính bản thân của anh ấy. Ngay từ khi còn nhỏ, khi Hồng liếc mắt nhìn về phía Ngạn, thấy anh này nhường chỗ cho một bạn gái khác khi gặp chuyện không may.

Ở thời điểm ấy, cô ta thấy Ngạn tốt quá và quyết định đem lòng thương mến. Và việc Hồng thương Ngạn bởi chính tình yêu chân thành cô ấy dành cho người mình thương chứ không gắn hình bóng của một ai khác vào chuyện tình cảm của mình.

- Một chàng trai như Ngạn ở ngoài đời liệu có lọt vào mắt xanh của chị?

- Không, Tôi không thích chàng trai như Ngạn. Với lại, tôi bận lắm, không đợi được đâu (Cười). Bởi vậy, tôi khâm phục Hồng ở điểm đó. Ngoài đời, các bạn nhận xét tôi giống nhân vật của mình khi sẵn sàng bày tỏ tình cảm nếu thích một ai đó. Tôi sẽ thả thính một cách trực diện mà không sợ điều gì. Tuy nhiên, quan trọng nhất trong tình cảm là cả hai phải khớp nhau và có sự bắt sóng.

- 19 năm qua, chị đã bắt sóng và khớp được ai chưa?

- Ba ơi, nếu ba đọc được đoạn này thì đừng la con nhé (Cười). Tôi từng có một mối tình cấp 3 dễ thương và kéo dài hai năm. Điều thú vị là khi tôi vừa bước vào lớp 10 được hai tuần thì có bạn trai luôn đó. Người đó mở lời tỏ tình nhưng hai người đã có sự bắt sóng với nhau từ trước.

- Còn bây giờ thì sao?

- Đến đây thì tôi xin giữ kín. Để mọi người tò mò chơi vậy đó (Cười).

Chụp ảnh táo bạo để thử nghiệm mình

- Con đường trở thành hot girl Ielts 8.5 của chị trải qua như thế nào?

Tôi được nhiều khán giả ưu ái đặt cho nhiều biệt danh dễ thương. Cái tên "hot girl 8.5 Ielts" là mọi người thường gọi tôi nhiều nhất. Nhưng bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình là hot girl, chỉ tạm gọi là người có ảnh hưởng. Tôi cũng không theo đuổi những ngành liên quan đến cái đẹp.

Còn về số điểm 8.5 Ielts là cột mốc trong suốt quá trình học tiếng Anh của tôi. Tuy vậy, việc theo đuổi ngôn ngữ thứ hai của tôi dài và lớn hơn như thế nhiều chứ không dừng lại ở con số. Tôi học tiếng Anh từ năm 4 tuổi và không chỉ học trên trường. Tôi dành nhiều thời gian để đọc sách, viết và xem phim để trau dồi vốn tiếng Anh.

Nhiều bạn thường xuyên nhắn tin hỏi tôi ôn luyện ở trung tâm nào, giáo trình gì để có số điểm ấy. Nhưng tôi cũng không biết trả lời những câu hỏi đó như thế nào vì nó không phản ánh đúng vấn đề. Quá trình học tiếng Anh là khám phá nền văn hóa, phát hiện những thứ hay ho và tận hưởng hàng ngày chứ không phải là ôn luyện hay thi cử.

- Trong quá trình học tập của chị, ba mẹ định hướng thế nào?

- Ba mẹ vừa là người định hướng, vừa cho tôi quyền lựa chọn. Ba mẹ đầu tư cho tôi học tiếng Anh ngày từ khi còn nhỏ. Vì lúc 19 tháng tuổi, tôi đã nói và hát hò như một con sáo. Ba mẹ nhận ra ở tôi có sự nhạy cảm về ngôn ngữ. Tuy nhiên, khi càng lớn, mọi việc liên quan đến học hành hay cuộc sống, ba mẹ đều cho tôi tự quyết định.

Tôi thích điều gì, tôi đều cố gắng để làm được. Kim chỉ nam hiện tại của tôi là việc học. Còn những công việc khác, nếu không trùng lịch học tôi mới nhận, còn không thì tôi ngay lập tức từ chối.

Nữ diễn viên cho biết cô không thích một chàng trai như Ngạn ngoài đời.

- Ngoài việc học, chị còn làm người mẫu ảnh, MC, diễn viên. Chị có bị áp lực việc kiếm tiền?

- Bản thân tôi là người thực sự có đam mê nghệ thuật. Tôi thích mọi thứ liên quan đến một bộ phim như đạo diễn, viết kịch bản, quay phim, diễn xuất...

Còn tiền bạc không phải là yếu tố quan trọng đối với tôi ở thời điểm này. Ba mẹ cũng không áp lực lên cho tôi chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Tuy nhiên, thu nhập từ những nghề này khiến tôi không phải xin tiền ba mẹ từ năm 16 tuổi. Và hai năm nay, tôi bắt đầu trả tiền điện nước cũng như phụ một phần học phí, đỡ đần cho gia đình.

Việc tôi làm mẫu ảnh, MC hay diễn viên chủ yếu là được thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, chứ không liên quan đến tiền bạc.

- Ở tuổi 19, chị từng thực hiện những bộ ảnh táo bạo. Chị nói gì về những phản ứng trái chiều khi đăng ảnh trên mạng xã hội?

- Định nghĩa về táo bạo hay gợi cảm là tùy thuộc vào suy nghĩ, đánh giá của mỗi người. Khi bạn nghĩ nó không trong sáng thì nó là xấu còn ngược lại. Những bộ ảnh của tôi chỉ là bước thử nghiệm hình tượng của mình, chứ thực tế không có sự bứt phá sâu xa hay nổi loạn nào khác.

Mọi người cứ nhìn nhận tôi ở tuổi 16, khi còn là cô bé gầy gò và để tóc mái ngố. Nhưng bây giờ, cơ thể của tôi đã thay đổi và suy nghĩ cũng khác trước. Tôi hoàn toàn có quyền thể hiện bản thân và làm theo những gì mình nghĩ chứ không phải trông đợi cách người khác nhìn vào mình.

Hoàng Yến
Ảnh: Thuận Thắng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hot-girl-10x-cua-mat-biec-toi-khong-dung-lai-o-so-diem-85-ielts-post1029543.html