4h sáng Ba Duy đã cùng 100 CĐV háo hức sang Malaysia cổ vũ VN

4h sáng 11/12, Ba Duy cùng hàng trăm cổ động viên đã có mặt tại sân bay Nội Bài để lên đường sang Malaysia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2018.

Sau hơn 3 giờ di chuyển, đoàn cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.

"Đây là chuyến du lịch kỳ lạ nhất của tôi. Mọi người ở đây đang rất háo hức được vào sân cổ vũ cho các cầu thủ", Trần Ba Duy (28 tuổi, Hà Nội) cho Zing.vn hay.

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vào vòng chung kết AFF Cup 2018, Ba Duy đã tìm mua tour du lịch Malaysia.

"Tôi không biết đây có phải tour du lịch đúng nghĩa không, vì chúng tôi đi về trong ngày, không tham quan, không nghỉ lại nhà hàng, khách sạn mà đến thẳng sân vận động", anh nói.

Hành trình từ Hà Nội đến sân Bukit Jalil

Ba Duy chia sẻ anh là một trong hàng trăm người hâm mộ có mặt từ 4h sáng 11/12 tại sân bay Nội Bài để lên đường cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Để đến được sân vận động Bukit Jalil, đoàn của anh đi từ sân bay Nội Bài tới Tân Sơn Nhất rồi đáp chuyến bay thẳng tới Kuala Lumpur (Malaysia) vào lúc 11h30.

Ba Duy cùng cổ động viên Việt Nam lên đường cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Ba Duy.

Ba Duy cùng cổ động viên Việt Nam lên đường cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Ba Duy.

Hiện tại, Ba Duy cùng cổ động viên Việt Nam di chuyển trên xe bus ra sân vận động cách trung tâm thành phố khoảng 30 km.

Di chuyển trong khu vực Đông Nam Á nên fan bóng đá Việt không phải xin visa. Bởi vậy, việc đi lại khá thuận tiện và tổng chi phí rơi vào khoảng 13-17 triệu đồng.

9X cho hay các cổ động viên Việt ai cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng rôn và mang theo cờ Tổ quốc. Nhiệt độ lúc này ở Maylaysia là 30-31 độ C, trời nắng, khá mát mẻ, thuận tiện cho việc di chuyển.

"Đoàn của tôi tổng cộng có hơn 100 người. Tôi đi cùng vợ và một người bạn. Mọi người trong đoàn đều không quen biết nhau từ trước, song ai cũng mừng rỡ, cuồng nhiệt vì trận đấu mà có mặt tại đây", hot boy Hà thành chia sẻ.

"Để đảm bảo an toàn, chúng tôi được lưu ý tránh gây gổ với những nhóm cổ động viên quá khích của Malaysia. Còn lại phần lớn người dân địa phương đều thân thiện, chào đón cổ động viên Việt Nam sang đất nước họ cổ vũ trận chung kết AFF Cup 2018", Ba Duy nói thêm.

Quyết tâm truyền lửa cho đội tuyển Việt Nam

Ba Duy tiết lộ anh đã thức cả đêm vì hồi hộp, 4h dậy chuẩn bị ra sân bay nên hiện tại hơi mệt. Song vì không khí của trận đấu sắp tới nên tinh thần anh rất phấn chấn.

Hot boy Hà thành yêu thích và ủng hộ tất cả cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam. Anh chúc các cầu thủ sẽ có một trận đấu sung sức, ghi lại dấu ấn đẹp nhất cho lịch sử bóng đá nước nhà.

Đồng thời, 9X chúc cho đội nhà gặt hái thành công và giành chiến thắng 2-0 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Các cổ động viên Việt Nam di chuyển an toàn và thuận lợi tới sang sân vận động Bukit Jalil. Ảnh: Ba Duy.

2 ngày sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam - Philippines, không chỉ Ba Duy, rất nhiều người hâm mộ đã lên kế hoạch đến Kuala Lumpur. Chi phí cho tour trọn gói tới sân Bukit Jalil không nhỏ, bởi vậy Nguyễn Huy Minh (30 tuổi, Hà Nội) cùng những người bạn của mình chọn cách đi tự túc.

Theo đó, Huy Minh đặt vé máy bay từ Nội Bài đến sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. Sau đó, cả nhóm di chuyển bằng ôtô mất khoảng một tiếng để tới trung tâm thành phố.

Nam cổ động viên cho biết người hâm mộ Việt Nam có thể di chuyển từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM bằng những chuyến bay tăng cường của Vietnam Airlines đến Kuala Lumpur bên cạnh các chuyến thường lệ.

Ngoài ra, cổ động viên còn có thể lựa chọn các hãng bay khác như Malaysia Airlines, Malindo Air, Air Asia... để đến thẳng Kuala Lumpur.

Cổ động viên Việt Nam đến Malaysia tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hue Vu.

Huy Minh đã đến Malaysia một ngày trước trận chung kết lượt đi diễn ra. Anh di chuyển và đi lại trong thành phố chủ yếu bằng tàu điện ngầm. Từ trung tâm thủ đô Kuala Lumpur di chuyển đến sân vận động Bukit Jalil bằng tàu điện ngầm khá dễ dàng.

Hiện tại, Minh họp mặt với nhóm cổ động viên để lấy vé trận chung kết lượt đi, sẵn sàng vào sân truyền lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chị Trần Thu Huyền (Hà Nội) cũng đang có mặt tại Malaysia cho biết: "Với tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ đến sân trước giờ bóng lăn ít nhất 2 tiếng. Bên công ty du lịch đã mua sẵn vé vào sân. Đoàn đang trong trung tâm thành phố, giao thông lúc này đi lại hơi khó khăn".

Chung hành trình với chị Thu Huyền là hàng trăm cổ động viên khác. "Ước tính có khoảng 6.000 chỗ ngồi cho cổ động viên Việt Nam trên khán đài sân vận động Bukit Jalil nên tôi nghĩ là sẽ rất đông và náo nhiệt", chị Thu Huyền thông tin.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/4h-sang-ba-duy-da-cung-100-cdv-hao-huc-sang-malaysia-co-vu-vn-post899486.html