Hồng Nhung tiếc vì không được làm... học trò của Trọng Tấn

Là khách mời trong đêm liveshow 'Tình ta biển bạc đồng xanh 2', diva Hồng Nhung hài hước đùa rằng, cô rất tiếc vì lớn tuổi hơn ca sĩ Trọng Tấn nên không thể làm học trò của anh.

Tối 20.10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đêm liveshow “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” đã được diễn ra với phần biểu diễn chính là Trọng Tấn – Anh Thơ và hai khách mời đặc biệt là diva Hồng Nhung và nam ca sĩ Đức Tuấn.

Trọng Tấn - Anh Thơ trong livehsow "Tình ta biển bạc đồng xanh 2". Ảnh: Thành Đạt - Minh Tâm HD

Bên cạnh sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như tổng đạo diễn sân khấu Nguyễn Việt Thanh, tổng đạo diễn phụ trách âm nhạc, phối khí nhạc sĩ Thanh Phương…tất cả đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc ấn tượng và thành công.

Anh Thơ diện những chiếc váy được thiết kế riêng của NTK Hà Duy. Trông Anh Thơ quyến rũ và gợi cảm hơn khi mặc những bộ áo dài truyền thống. Rất nhiều khán giả đã khen ngợi nữ ca sĩ chọn được style phù hợp.

Ngoài những ca khúc nhạc đỏ, nhạc cách mạng đã được khán giả yêu thích và thuộc nằm lòng của Trọng Tấn – Anh Thơ như: Đất nước lời ru, Tìm về lời ru, Tình ca, Gửi em chiếc nón bài thơ, Rặng trâm bầu, Sông Đăkrong mùa Xuân về, Xa Khơi, Khúc hát sông quê, Đừng ví em là biển, Nhịp cầu nối những bờ vui, Tình ta biển bạc đồng xanh, Gặp nhau giữa rừng mơ… thì phần ngẫu hứng giữa Trọng Tấn – Anh Thơ và nhạc sĩ Thanh Phương đã mang đến sự bất ngờ khiến khán giả thích thú.

Phần biểu diễn làm mới mình qua ca khúc "Cô gái Sầm Nưa" của Trọng Tấn còn được một khán giả nữ múa rất điêu luyện, điệu múa lăm vông phụ họa với nam ca sĩ khiến nhiều khán giả thích thú và ghi hình bằng điện thoại.

Chia sẻ trong đêm diễn, ca sĩ Trọng Tấn cho biết: “Đêm nay tôi và Anh Thơ sẽ có phần đối thoại với nhạc sĩ Thanh Phương qua những ca khúc du ca của nhạc sĩ Trần Tiến. Người nhạc sĩ tài hoa đã khiến khán giả được thưởng thức, đắm chìm trong cảm xúc qua mỗi vùng quê, địa danh trên khắp đất nước Việt Nam này. Những tác phẩm của ông luôn mang đến điều mới lạ, khám phá khiến người nghe mê đắm. Và hôm nay tôi với Anh Thơ sẽ cùng nhau hoàn toàn ngẫu hứng, phiêu trong các tác phẩm của ông theo một phong cách mới khác hẳn phong cách thường ngày của tôi và Anh Thơ, đó là phong cách acoustic.

Nhạc sĩ Thanh Phương đệm đàn cho ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ

Với sự đệm đàn và dẫn dắt của nhạc sĩ Thanh Phương”. Và quả thật phần ngẫu hứng đầy thăng hoa của Trọng Tấn – Anh Thơ với những ca khúc như: “Lá diêu bông”, “Ngẫu hứng lý qua cầu”, “Tiếng trống Paranưng” đã khiến cả khán phòng được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khán giả có những lúc bị chìm trong giai điệu ngọt ngào da diết với “Lời ru buồn nghe mênh mênh, mang mang/Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao… Có chú bướm vàng bay theo em Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi /Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn /Ru em thời thiếu nữ xa xôi…”

Có những lúc cả khán phòng lại sôi động, rổn ràng trong giai điệu của “Tiếng trống Paranung”. Thậm chí ca sĩ Anh Thơ hứng phấn tới mức, bỏ cả giầy để vừa nhảy vừa hát khiến khán giả thích thú vỗ tay, huýt gió ngập tràn khán phòng.

Ca sĩ Đức Tuấn và Trọng Tấn với phần song ca "Thiên Thai"

Ngoài những điểm nhấn chính của đêm nhạc thì phần biểu diễn của hai khách mời là Đức Tuấn và Hồng Nhung cũng đã để lại ấn tượng tốt với khán giả, đặc biệt phần giao lưu của diva Hồng Nhung, khi cô một lần nữa lại đứng trên sân khấu, được hát cho khán giả Thủ đô nghe.

Đứng trên sân khấu, chia sẻ cảm xúc khi được mời làm vị khách đặc biệt của Trọng Tấn – Anh Thơ, Hồng Nhung bảo, tối nay chị được đứng chung trên sân khấu với ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ là niềm vui, hạnh phúc đối với nữ diva.

Ca sĩ Hồng Nhung cũng được nhận xét là sao mặc đẹp nhất trong ngày khi chị diện trong chiếc váy óng ánh đính đá ôm bó sát lấp ló khoe vòng một gợi cảm

Hồng Nhung còn khéo léo cho biết: "Nếu ca sĩ nữ nào mà được hát chung với những "bậc thầy thanh nhạc" như Trọng Tấn thì đó là niềm vinh hạnh. Với ca sĩ Hồng Nhung cũng vậy, khi được song ca với Trọng Tấn đó cũng là niềm vinh hạnh của chị.

“Ca sĩ Trọng Tấn là một trong những giọng ca nam hiếm hoi trong làng âm nhạc Việt Nam có quãng rộng, dày nhưng cũng cực mượt mà và ấm . Tôi rất ngưỡng mộ giọng hát tài năng của anh và từ lâu tôi rất muốn được là học trò của Trọng Tấn. Tuy nhiên, tôi rất tiếc mình lại lớn hơn Trọng Tấn rất nhiều. Trong khi Trọng Tấn chỉ thích nhận học trò vừa xinh lại vừa trẻ mà thôi”, ca sĩ Hồng Nhung hài hước chia sẻ.

Có thể nói đêm liveshow “Tình ta biển bạc đồng xanh 2”, Trọng Tấn và Anh Thơ đã tiếp tục tạo nên thành công, bởi cả hai đều cố gắng để vượt qua giới hạn của bản thân và làm mới mình với những phần trình diễn mới mẻ và tinh tế hơn. Trọng Tấn thử sức với “Áo anh sứt chỉ đường tà” khi song ca cùng Đức Tuấn. Hay tiếp tục với dòng nhạc trữ tình khi song ca cùng ca sĩ Hồng Nhung qua ca khúc “Điều giản dị”.

Trong khi đó, Anh Thơ vượt qua nhiều tranh cãi trước đó để thể hiện ca khúc “Bản tình cuối” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Với một bản phối vừa vặn và nhẹ nhàng hơn, rõ ràng trong show lần này, khả năng hát nhạc trữ tình của chị đã được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tại hậu trường, chị chia sẻ, do bản thân đã tiết chế được và tự tin hơn nên đã được đón nhận hơn khi hát nhạc trữ tình trong đêm nhạc này.

Huy Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/am-nhac/hong-nhung-tiec-vi-khong-duoc-lam-hoc-tro-cua-trong-tan-815261.html