Hồng Nhung hé lộ cuộc sống với cặp song sinh tại Mỹ

Diva Hồng Nhung đã chia sẻ những hình ảnh gia đình gần gũi của cô và các con những ngày ở Mỹ rất bình yên dù dịch Covid-19 đang bùng nổ.

Hồng Nhung và các con đang trong kỳ nghỉ tại California, Mỹ. Vì Covid-19, gia đình chị hạn chế ra ngoài và mọi sinh hoạt gần như gói gọn trong ngôi nhà có bể bơi, sân vườn với nhiều cây cối.

Hồng Nhung và các con đang trong kỳ nghỉ tại California, Mỹ. Vì Covid-19, gia đình chị hạn chế ra ngoài và mọi sinh hoạt gần như gói gọn trong ngôi nhà có bể bơi, sân vườn với nhiều cây cối.

Dù sinh sống ở Việt Nam hay ở Mỹ, Hồng Nhung vẫn có thói quen dậy sớm để tập Yoga.

Được biết, Hồ Nhung rất chú trọng đến sức khỏe và vóc dáng, Vì thế, chị đã tập yoga từ năm 27 tuổi

Cặp sinh đôi nhà Hồng Nhung có 30 phút tập đàn piano mỗi ngày. Bé trai Tôm thể hiện năng khiếu nổi trội hơn sẽ tập nhiều hơn em gái Tép một lúc. Khi một trong hai bé tập đàn, bé còn lại sẽ ngồi vẽ. Bé Tép thừa hưởng khả năng hội họa từ ông ngoại nên vẽ rất đẹp, đôi khi khiến mẹ và các cô chú ngạc nhiên.

Không chỉ vẽ đẹp, Tép có óc sáng tạo và tư duy logic để nghĩ ra những câu chuyện rồi thể hiện bằng tranh. Bé có cuốn vở gồm những mẩu chuyện nhỏ với hình minh họa để thỉnh thoảng mang khoe anh với mẹ: 'Lea (tên thật của Tép) vẽ chuyện gì?'.

Hồng Nhung sưu tập những bức vẽ của con gái và treo chúng tại một góc phòng.

Tôm thể hiện tình yêu thiên nhiên từ khi còn rất nhỏ. Trong mắt mẹ, bé như người nông dân chính hiệu thích chăm sóc cây cối và bảo vệ động vật.

Con trai Hồng Nhung dọn cỏ khô trong vườn nhà.

Bên cạnh những sở thích riêng, Tôm và Tép có chung đam mê bơi lội. 'Chị Bống' cho con học bơi từ lúc hai tháng tuổi. Kể từ đó các bé coi đây là hoạt động không thể thiếu trong ngày.

Thời gian biểu mỗi ngày của cặp song sinh luôn có khung giờ học online. Hồng Nhung thường ngồi bên để kèm các bé học.

Sau bữa tối, cả gia đình quây quần xem phim hoặc ôn lại bài học online ngày hôm đó. "Sẽ như là cách 'trả lời một vạn câu hỏi vì sao' thôi, vừa là dạy lại bài cho con mà vẫn mang không khí thích thú để hai bé càng muốn tìm hiểu", Hồng Nhung kể. Vì vẫn muốn giữ nếp sinh hoạt như lúc ở Việt Nam nên ba mẹ con sẽ đi ngủ trước 22h. 'Những ngày đi học thì 21h là các bé phải đi ngủ rồi nhưng hiện trong kỳ nghỉ nên được du di một chút song không quá muộn', chị bảo.

Ở Mỹ, ca sĩ Hồng Nhung vẫn hướng lòng về Việt Nam trong dịch bệnh. Chị viết ca khúc 'Quê hương cần nắng' thay lời tri ân tới các y, bác sĩ và chiến sĩ đang trực tiếp chiến đấu vì sức khỏe của người dân.Trước đó Hồng Nhung cùng hai con Tôm, Tép đã gửi tặng 500 bộ đồ bảo hộ tới các y bác sĩ.

'Quê hương cần nắng' - Hồng Nhung

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hong-nhung-he-lo-cuoc-song-voi-cap-song-sinh-tai-my-20200407105833296.htm