Hồng Nhung 'bắt cóc' và hòa giọng ăn ý với Cục trưởng Quang Vinh

Diva Hồng Nhung có màn 'bắt cóc' Cục trưởng Cục NTBD Quang Vinh lên sân khấu trong đêm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ. Cô cũng có phần song ca ăn ý với Cục trưởng ca khúc 'Ru em bằng tiếng sóng'.

Nhạc sĩ Dương Thụ với phong cách điềm tĩnh, giản dị bằng âm nhạc đã gieo vào tâm trí người nghe nhiều năm qua những cảm xúc chân thành, như chính con người ông. Với "Đánh thức tầm xuân" - đêm nhạc được nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ rằng liveshow cuối cùng ông thực hiện giới thiệu lại gần 20 ca khúc ca khúc là những nỗi niềm từ sự xót xa thân phận cho tới niềm vui phơi phới bên đời từ những giọt nước mắt hờn ghen cho tới hạnh phúc dâng lên tràn ngập... khắc họa rõ nét chân dung người nhạc sĩ một đời hết lòng với âm nhạc.

Hồng Nhung được nhạc sĩ Dương Thụ giao phó Những hạt mưa và Vẫn hát lời tình yêu... và cô hoàn thành khá tốt phần trình diễn một ca khúc mới tinh và một ca khúc đã rất quen thuộc. Không chỉ hát hay, Hồng Nhung vẫn luôn chứng tỏ mình là ca sĩ duyên dáng khi biết cách "gây cười" cho khán giả. Cô tếu táo: "Khi Hồng Nhung 15 tuổi được gặp chú Dương Thụ, tính ra cũng cũng lâu lắm rồi cỡ phải 15 năm''. Khán giả nghe Hồng Nhung nói vậy cười ồ lên vì họ biết tuổi thật của cô cũng xấp xỉ 50 và nữ diva trêu tiếp: "Tại sao khán giả lại cười? Có phải vì có một sự nói dối nhẹ ở đây chăng?... Nhung cứ tưởng các khán giả đi xem giỏi văn ai ngờ giỏi cả toán".

Clip Hồng Nhung và NSƯT Quang Vinh song ca "Ru em bằng tiếng sóng"

Tuy nhiên màn "bắt cóc" Cục trưởng Cục NTBD - nhạc sĩ Quang Vinh lên sân khấu của ca sĩ Hồng Nhung cũng khiến khán giả rất thích thú. Nữ ca sĩ thành thật bảo: "Chú Dương Thụ rất lo lắng nói với Hồng Nhung: "Nhung ơi, bây giờ Quang Vinh làm to quá, chức Cục trưởng Cục NTBD không biết Vinh có lên hát trong đêm nhạc của chú không? Tôi nói với chú, anh Quang Vinh có làm to nhưng tình cảm và trái tim chắc chắn vẫn yêu quý chú nên nay nhân tiện anh Vinh có mặt ở đây, xin được "bắt cóc" anh lên sân khấu để song ca với Hồng Nhung luôn".

Và rõ ràng màn song ca Ru em bằng tiếng sóng của Hồng Nhung và NSƯT Quang Vinh ít nhiều để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. Không chỉ tràng vỗ tay dài không ngớt của khán giả dành cho cặp "Lời của gió" một thời Hồng Nhung - Quang Vinh mà rất nhiều tiết mục khác trong đêm nhạc Dương Thụ cũng nhận được tình cảm tương tự.

Ca sĩ Thanh Lam ấn tượng với "Gọi anh".

Điểm ấn tượng dễ nhận thấy trong liveshow lần này của nhạc sĩ Dương Thụ là sự hoán đổi giữa các ca sĩ với ca khúc từng gắn liền tên tuổi. Nếu người ta đã quen nghe Bóng tối ly cà phê qua giọng ca Thanh Lam, Tùng Dương thiết tha và mời gọi nay ca khúc ấy được Bằng Kiều chơi guitar hát mộc không kém phần nồng nàn, say đắm. Nếu Trở về, Im lặng từng được Trọng Tấn và Hồng Nhung trước đây được thể hiện êm ả nay dữ dội và dạt dào cảm xúc hơn với phần trình bày của Tùng Dương.

Clip Tùng Dương hát "Im lặng"

Sự hoán đổi ca sĩ không làm mất đi vẻ yêu kiều vốn có của ca khúc mà nó khoác lên cái quen thuộc ấy sức sống mới mẻ, lạ lẫm và cuốn hút. Tùng Dương chia sẻ khi 12 tuổi anh được hát cho nhạc sĩ Dương Thụ và Trần Tiến nghe. "Tùng Dương vẫn nhớ nhạc sĩ Dương Thụ sau khi dành những lời có cánh cho Tùng Dương còn giúi vào tay băng cassette bài Ru em bằng tiếng sóng. Những tình cảm đó đã khích lệ để Tùng Dương theo con đường ca hát chuyên nghiệp" - Tùng Dương nói. Nam ca sĩ cũng chia sẻ mỗi khi hát nhạc Dương Thụ anh đều nghĩ đến vợ của ông (nhà báo Thu Thủy-PV) - người phụ nữ dành nhiều sự hy sinh cho người nhạc sĩ tài ba.

Mỹ Linh từng trải và vẹn nguyên cảm xúc với Bài hát ru mùa xuân, Bài hát ru cho anh.

Gọi anh, Lời ru tôi được phối khí mới qua giọng hát có lửa Thanh Lam đã thuyết phục khán giả với những tràng vỗ tay dài không muốn dứt. Mỹ Linh từng trải và vẹn nguyên cảm xúc với Bài hát ru mùa xuân, Hát cho anh, Gió và lá cây. Bằng Kiều ngoài Đưa mưa trở về, Bóng tối ly café cũng có dịp tái ngộ Hồng Nhung trong ca khúc Bây giờ biển mùa đông tràn đầy cảm xúc. Cả hai cùng hào sảng tặng khán giả ca khúc Lắng nghe mùa xuân về đưa bao cảm xúc của những ngày cuối năm thêm dâng tràn.

Bằng Kiều hát Bóng tối ly café với phong cách acoustic.

Nguyên Thảo - một giọng ca lạ hiếm gần như vắng mặt showbiz những năm qua cũng xuất hiện trong đêm nhạc Dương Thụ lần này. Tuy nhiên, hai phần trình bày ca khúc Họa mi hót trong mưa và Mơ về mẹ của cô gây tiếc nuối cho nhiều khán giả. Có lẽ một phần vì míc tai nghe nhạc của Nguyên Thảo bị rơi khỏi tai khiến cô khá loay hoay để lắp lại nó nên nghe nhạc để hát không được chuẩn. Giọng hát mới Nguyễn Trần Minh Đức nhận được sự ưu ái từ nhạc sĩ Dương Thụ thời gian gần đây. Với chất giọng bán cổ điển, nam ca sĩ thể hiện gần gũi: Bay vào ngày xanh, Tôi mơ một giấc mơ.

Nguyên Thảo gây tiếc nuối với nhiều khán giả.

Gần 20 ca khúc trong "Đánh thức tầm xuân" với sự thể hiện từ những giọng ca danh tiếng và đến rất mới của làng nhạc, đêm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ mang lại cho người nghe một không gian âm nhạc xúc cảm với nhiều tình cảm đặc biệt.

Nhạc sĩ Dương Thụ tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc của ông.

Bài, clip: Sơn Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/hong-nhung-bat-coc-va-hoa-giong-an-y-voi-cuc-truong-quang-vinh-503846.html