Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu nỗ lực vẫn mất điểm trên sân Thống Nhất

Ở lượt trận vòng 1 giai đoạn 2 V.League giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn FC diễn ra trên SVĐ Thống Nhất vào tối 9/10, dù thi đấu nỗ lực, các chàng trai áo đỏ núi Hồng vẫn để thua với tỷ số 1-2.

Sau màn thể hiện chói sáng ở giai đoạn 1 để hoàn thành xuất sắc mục tiêu trụ hạng trong nhóm 8 đội mạnh nhất giải, giành quyền tranh Cup vô địch V.League 2020 giai đoạn 2, các chàng trai đội bóng núi Hồng tràn đầy hưng phấn, quyết tâm thi đấu thăng hoa trước Sài Gòn FC.

Trong khi đó, Sài Gòn FC là đội bóng tạo nhiều ấn tượng nhất giải với 24 điểm từ 6 trận thắng, hòa 6 và chỉ để thua vỏn vẹn 1 trận, thống soái ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

Đội hình CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Mở đầu trận đấu, HLV Phạm Minh Đức đã tung ra sân đội hình khá mạnh và vận dụng lối đá tấn công theo sơ đồ chiến thuật 3-4-3.

Trong đó, thi đấu ở hàng thủ có 3 trung vệ gồm: Hoàng Lâm, Janclesio và Hữu Quý; hàng tiền vệ gồm: Văn Đức, Mạnh Dũng, Văn Công, Ngọc Hào; hàng công gồm các chân sút: Mansaray, Bruno và Phạm Tuấn Hải là những cái tên thường xuyên được HLV phạm Minh Đức tung ra sân.

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 3.000 CĐV Hà Tĩnh, các chàng trai áo đỏ đã nhập cuộc thi đấu sôi nổi. Đội tổ chức phòng ngự chủ động và sẵn sàng triển khai tấn công nhanh khi có cơ hội.

Phía đội chủ nhà, HLV Vũ Tiến Thành cũng sử dụng đội hình theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2, với 2 tiền đạo thi đấu cao nhất trên hàng công là Geovane (94) và Tấn Tài (39).

Tiền đạo Mansaray dù thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn không thể ghi được bàn thắng cho đội áo đỏ.

Ở phút thứ 18, trong một tình huống tấn công của đội bạn, trung vệ Janclesio phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền 11m, cú sút của Quốc Long bị thủ môn Dương Quang Tuấn cản phá. Tuy nhiên, trung vệ Ahn Byung-keon đã kịp tung cú đá bồi ghi bàn thắng mở tỷ số cho Sài Gòn FC.

Sau khi bị thủng lưới, lối chơi của HLHT vẫn chệch choạc trong khâu phòng ngự. Trong khi hàng tiền vệ vẫn chưa thể hiện được sự gắn kết, hàng công đói bóng không có cơ hội để tổ chức tấn công.

Phút thứ 21, từ một đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, tiền đạo đội bạn đã dễ dàng loại bỏ thủ môn Dương Quang Tuấn để nâng tỷ số lên 2-0 cho Sài Gòn FC.

Có khoảng 3.000 CĐV Hà Tĩnh (1.000 tại thành phố Hồ Chí Minh và 2.000 từ quê nhà vào) đến SVĐ Thống Nhất cổ vũ cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức.

Sau bàn thua, Trung Học được tung vào sân thay cho Vũ Hữu Quý. Lối chơi của đội bóng núi Hồng được cải thiện đáng kể. Không khí thi đấu suốt phần thời gian còn lại của hiệp một diễn ra khá sôi nổi.

Cầu thủ hai đội thay nhau tổ chức được nhiều đợt lên bóng khá hay. Trong đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tục dâng cao đội hình đá ép sân và tạo được nhiều cơ hội dứt điểm, uy hiếp khung thành thủ môn Phạm Văn Phong.

Tuy nhiên, các chàng trai áo đỏ vẫn không thể có bàn thắng để rút ngắn tỷ số trong hiệp 1.

HLV Phạm Minh Đức chỉ đạo các học trò

Vào đầu hiệp 2, HLV Phạm Minh Đức chủ động đưa Văn Vĩ vào thế chỗ Ngọc Hào nhằm tăng sức tấn công bên hành lang cánh trái và đẩy trung vệ Janclesio dâng cao đá như một tiền đạo.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo được một số tình huống đá ép sân Sài Gòn FC. Tuy nhiên, cơ hội ghi bàn vẫn trôi qua mũi giày của các cầu thủ trẻ.

Đáng tiếc trong đó là tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút thứ 71 của bộ 3 cầu thủ tấn công (Masara, Janclesio và Phạm Tuấn Hải). Trong tư thế khá thuận lợi, nhưng Mansay đã tham rê dắt rườm rà không chịu chuyền cho đồng đội và để bạn phá bóng trong chân.

Ở những phút tiếp theo, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục thay đổi nhân sự khi đưa Lý Công Hoàng Anh vào thay Văn Đức và liên tục đá ép sân.

Trong một tình huống tấn công trung lộ, cầu thủ đội bạn phạm lỗi với Tuấn Hải trong vòng cấm. Phút 85 của trận đấu, trên chấm 11m, tiền đạo Bruno đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Quang Sáng - Thanh Hải

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/hong-linh-ha-tinh-thi-dau-no-luc-van-mat-diem-tren-san-thong-nhat/199842.htm