Hồng Kông (Trung Quốc): Phụ huynh lo lắng khi con trở lại trường

Hơn 250.000 người học tại Hồng Kông đã bắt đầu trở lại trường, sau 4 tháng bị gián đoạn việc học do sự bùng phát của Covid-19. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn bày tỏ lo ngại về an toàn của trẻ khi đi học.

HS tại Trường Tiểu học SKH St James ở Wan Chai đi học trở lại.

HS tại Trường Tiểu học SKH St James ở Wan Chai đi học trở lại.

Nhiều phụ huynh có con học tại khu vực Sha Tin đã bày tỏ lo lắng về an toàn của trẻ, sau khi 7 cư dân tại Luk Chuen được ghi nhận nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành GD tại Hồng Kông - ông Kevin Yeung Yun-hung khẳng định, HS tiểu học và trung học sẽ tiếp tục các lớp theo kế hoạch.

Cụ thể, HS từ lớp 4 - 8 đã trở lại trường vào đầu tuần này, trong khi HS lớp 9 - 10 đi học vào ngày 27/5. Những HS nhỏ hơn sẽ là người cuối cùng tới trường vào tuần tới.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Văn phòng GD cho biết, một số HS tại các trường gần khu vực Luk Chuen đã vắng mặt. Người này khẳng định, văn phòng hiểu được mối quan tâm của phụ huynh. Bên cạnh đó, trường học đã tăng cường các biện pháp để bảo vệ người học khỏi Covid-19, cũng như giải quyết những trường hợp vắng mặt một cách linh hoạt.

Tại Trường Tiểu học SKH Holy Spirit ở Lek Yuen, khoảng 300 HS đã bắt đầu ngày đầu trở lại trường sau thời gian dài ở nhà. Steve Wong (55 tuổi) - phụ huynh của một nữ sinh 10 tuổi đang học tại trường, cho biết rất lo lắng về tình hình ở Luk Chuen. Ông Wong cũng bày tỏ sự thất vọng khi các nhà lãnh đạo yêu cầu trường học hoạt động trở lại theo đúng tiến độ.

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu nhà trường có thể mở cửa trở lại chậm hơn một tuần, ít nhất là cho đến khi không có trường hợp mới nào ở gần đó", ông Wong nhận định.

Tuy nhiên, một phụ huynh khác tên Amy Yau cho biết, bà tin rằng việc tiếp tục các lớp học với những biện pháp chống Covid-19 là điều hợp lý.

"Cha mẹ có thể quan tâm nhiều hơn nếu có thêm các trường hợp nhiễm bệnh trong khu vực này. Tôi đã nhắc nhở con trai tôi rửa tay trước khi chạm vào mặt. Thằng bé cũng đã mang thêm một vài chiếc khẩu trang, dung dịch rửa tay và khăn giấy", bà Yau chia sẻ.

Brian Tong - một HS lớp 6 tại Trường SKH Holy Spirit, cho biết đã vô cùng nhớ bạn cùng lớp. Tuy nhiên, cậu bé chia sẻ khá lo lắng khi phải bắt kịp với việc học. Ngoài ra, Tong cũng lo ngại về an toàn của bản thân khi đi học trở lại.

"Bố mẹ em đã nhắc nhở rằng, em cần giữ khoảng cách với bạn bè và rửa tay thường xuyên hơn. Em cũng được bố mẹ dặn không đến sân bóng rổ trong khuôn viên trường vì nó gần Luk Chuen", cậu bé 12 tuổi nói.

Cuối tuần qua, các ủy viên hội đồng và hơn 20 nhóm ủng hộ HS từ các trường tại Sha Tin đã kiến nghị, kêu gọi Văn phòng GD đình chỉ những lớp học trong khu vực.

Theo Phó Hiệu trưởng Tin Siu-bun, một vài HS của trường sống tại khu vực Luk Chuen và một số phụ huynh đã bày tỏ lo ngại về việc để con họ tới trường.

"Đây không chỉ là về những trường hợp nhiễm bệnh tại Luk Chuen. Một số phụ huynh cũng cho biết trước đó rằng, họ lo lắng về đại dịch nói chung", ông Tin nói.

Cũng theo ông Tin, nếu cha mẹ để trẻ ở nhà vì những lo ngại về sức khỏe, người học không nên được tính là vắng mặt.

Tại Trường Tiểu học SKH St James gần Wan Chai, hàng trăm HS cũng trở lại lớp. Nhiều người học chia sẻ, các em vô cùng nhớ bạn bè.

"Mặc dù có một chút lo lắng khi đi học trở lại, nhưng em cũng rất vui khi gặp bạn bè và tiếp tục cuộc sống bình thường ở trường", Ting Shung-hei - nữ sinh 11 tuổi, nói.

Trong khi đó, em Ho Chiu-yin (10 tuổi) bày tỏ sự hào hứng khi được trở lại trường để gặp thầy cô và bạn bè.

"Chúng em đã học cùng nhau suốt 3 năm. Vì vậy, chúng em vô cùng thân thiết với nhau", nam sinh lớp 4 chia sẻ.

Theo SCMP

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/hong-kong-trung-quoc-phu-huynh-lo-lang-khi-con-tro-lai-truong-20200612094424194.html