Hồng Ánh 'lên giọng' lấn lướt Thái Hòa, Nhã Phương thân mật với trai lạ

'Cây táo nở hoa' tập đầu tiên lên sóng với loạt tình huống kịch tính với sự góp mặt của dàn sao màn ảnh Việt như Thái Hòa, Nhã Phương, Hồng Ánh, Thúy Ngân,...

Gia đình Ngọc (Thái Hòa) gồm vợ chồng, anh em sống chen chúc nhau trong 1 ngôi nhà chật hẹp, phía trước là tiệm sửa xe máy của Ngọc. Ngọc có ngoại hình khắc khổ, tay lấm lem dầu máy, sở hữu đôi mắt ấm áp và rất tình cảm. Hạnh - vợ Ngọc bề ngoài lam lũ, vì cuộc sống khó khăn vất vả nên không giữ được sự nhẹ nhàng, tế nhị trong ứng xử với chồng. Hạnh hay càu nhàu, lên giọng lấn lướt chồng.

Vừa mở đầu phim khán giả đã chứng kiến cảnh chị hai Hạnh thẳng tay “phóng” ngay chiếc sạn chiên cơm vào người Ngọc để “trị” cái tật thơ thẩn của chồng. Cũng may là Dư (Song Luân) đi lái xe đêm vừa trở về nhà, kịp thời giải cứu anh hai khỏi tình huống căng thẳng.

Sống cùng nhà với Ngọc, ngoài vợ con anh là Hạnh - Phúc (Trịnh Thảo) còn có 3 người em là: Ngà (Trương Thế Vinh), Báu (Nhã Phương) và út Dư. Mỗi người mỗi tính: Ngà lớn đầu nhưng vẫn ham ăn ham ngủ, hay mè nheo như trẻ con, đến nỗi Dư nhìn mà chỉ muốn đánh đòn ông anh ba lười biếng của mình. Báu phù phiếm, thích chăm chút cho ngoại hình và “tỉnh bơ” nhìn chị hai chăm lo cơm nước phục vụ cho cả nhà mà không hề cảm thấy ái ngại. Phúc - con gái duy nhất Ngọc đang học cấp 3 có tính cách bướng bỉnh, không thích nói nhiều và tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với ba. Đến một ánh mắt, một câu chào ba trước khi đi học Phúc cũng lười bày tỏ, khiến cho Hạnh vừa bực mình vừa lo lắng về thái độ của con gái.

Trong 1 buổi sáng sớm mở hàng và sửa xe giá rẻ giúp người ta, Ngọc được tặng 1 cây táo nhỏ để trồng trước sân nhà. Anh rất vui vì nó gợi nhớ kỷ niệm thời thơ ấu cùng với bố mình. Ngày xưa, khi Ngọc theo bố mẹ di cư từ Bắc vào Nam, ông Huân - bố anh (NSƯT Công Ninh) đã mang theo 1 cây táo nhỏ. Lúc đó, bà Ích - mẹ Ngọc (Mỹ Duyên) chẳng thiết tha quan tâm đến chồng con, còn Ngọc tuy chỉ là 1 đứa trẻ nhưng đã cảm nhận được sự lạc quan qua lời dạy của bố: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa. Tại sao cây táo lại nở hoa”.

Những mâu thuẫn âm ỉ giữa các thành viên trong gia đình Ngọc thể hiện rõ nét trong bữa cơm, khi mọi người cùng ngồi lại bên nhau. Hạnh ăn một bát cơm cũng không yên với chồng và những đứa em chồng. Ngọc lo nghĩ cho các em mọi lúc mọi nơi, suốt ngày nhắc vợ phải lo mua đồ ăn ngon tẩm bổ cho các em, đặc biệt là cô em gái giỏi giang làm bác sĩ, đã ra riêng sống tự lập là Châu (Thúy Ngân). Báu ghen tị ra mặt, cho rằng anh hai thương Châu hơn mình. Ngà hễ nghe đến ăn là sáng mắt, đòi hỏi chị dâu làm món nọ món kia cho mình. Chồng chỉ biết nghĩ đến các em mà quên đi cảm xúc của vợ con, còn Ngà và Báu lớn rồi nhưng cứ vô tư mè nheo dựa dẫm anh chị hai - Cuộc sống khó khăn, cộng thêm thái độ của chồng và các em chồng khiến Hạnh bất mãn: “Muốn ăn thì lăn vô bếp, đây không rảnh để phục vụ anh em mấy người”.

Báu (Nhã Phương) dẫn bạn trai đến nhà Châu (Thúy Ngân) để hẹn hò.

Báu (Nhã Phương) dẫn bạn trai đến nhà Châu (Thúy Ngân) để hẹn hò.

Châu - em gái thứ tư của Ngọc làm bác sĩ ở 1 bệnh viện lớn và đang có mối quan hệ trên tình đồng nghiệp với cấp trên. Tại bệnh viện, Châu nhận được sự quan tâm chăm sóc của Tuấn (Đỗ An) - người đàn ông đã có gia đình. Tranh thủ lúc Châu không có ở nhà, Báu đã dẫn bạn trai đến chung cư của chị để hẹn hò. Để xứng với anh chàng bạn trai sắp trở thành luật sư, Báu giả vờ là bản thân từng học ngành y, đã bỏ nghề vì sợ máu, đang làm chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm. Vừa bước vào căn hộ chung cư là cả hai đã liên tục thả thính nhau và có ngay 1 “nụ hôn mì gói” vô cùng nóng.

Riêng Châu, bị Tuấn hủy hẹn bất ngờ, thay vì trở về nhà dùng bữa cùng anh chị em, Châu đã đến nhà Trúc (Minh Trang) - cô em gái thân thiết hơn cả em ruột. Trúc là người duy nhất biết và chia sẻ với Châu chuyện cô đang quen với Tuấn. Trúc lo cho Châu vì cô đã ở trong mối quan hệ sai trái này 3 năm. Tuấn từng hứa sẽ ly hôn, nhưng dây dưa đến bây giờ. Ngược lại, Châu cũng không ủng hộ chuyện Trúc vì sợ bị mãn kinh sớm mà gấp gáp muốn kết hôn cùng Sở - kiểu đàn ông “cưới về sẽ phải hầu hạ suốt đời”.

Cũng trong tập 1, Ngà đến sòng bài “tay trắng làm nên 1 đống nợ nần”. Điện thoại hết pin không thể gọi cầu cứu anh hai, Ngà suýt bị bỏ mạng dưới tay bọn côn đồ. Giữa lúc nguy khốn Ngà bất ngờ va phải 1 bà thím ở sòng bài. “Người chị” vừa gặp đã trót mê body vạm vỡ của Ngà nên đã ra tay giúp đỡ…

Trong một diễn biến khác, cô tiểu thư xinh đẹp Trúc và anh chàng lái taxi công nghệ Dư đã có cuộc gặp định mệnh. Là 1 tiểu thư xinh đẹp, giàu có nhưng lạ là Trúc có bệnh “mắc cưới”. Trúc đã “chốt” sẵn thời gian, địa điểm rõ ràng, thậm chí còn chuẩn bị cả nhẫn cưới và nghiêm túc cầu hôn bạn trai là Sở (Will): “Em đã lo hết, anh chỉ cần đẹp trai và đến thôi”.

Sở (Will) là gã Sở khanh, chỉ quen Trúc với mục đích “đào mỏ”.

Tuy nhiên, Trúc không biết Sở là gã Sở khanh, chỉ quen cô với mục đích “đào mỏ”. Tình cờ làm tài xế chở Trúc và bạn trai về nhà, Dư chứng kiến cảnh Trúc bị bạn trai bỏ bê trong lúc đang say xỉn. Hơn nữa, vừa cầm tiền của Trúc rồi bỏ cô trước cửa nhà, Sở đã gọi điện tình thương mến thương với 1 cô gái khác. Không chấp nhận nổi thể loại đàn ông Sở khanh lợi dụng tình cảm để moi tiền cô gái nhẹ dạ, Dư tống cổ gã ta xuống xe.

Tập 1 khép lại với hình ảnh 1 người đàn ông lầm lũi đứng trước tiệm sửa xe của Ngọc và tình huống kịch tính khi Phước (Hoàng Phi) - hàng xóm của Ngọc hốt hoảng phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động dưới đường, gần nơi đổ rác. Tập 2 bộ phim với nhiều tình tiết hấp dẫn sẽ lên sóng vào tối 6/4./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/hong-anh-len-giong-lan-luot-thai-hoa-nha-phuong-than-mat-voi-trai-la-848359.vov