Honest Candidate: 'Còn gì tuyệt vời hơn khi được ném chiếc túi Chanel vào trong con Ferrari và chỉ việc ngồi khóc lóc trong nó'

Đó là một trong những câu nói đầy ấn tượng của bộ phim Bà hoàng nói đối đã được ra rạp trong năm nay.

Khai thác đề tài chính trị nhưng Honest Candidate (Bà hoàng nói dối) được thể hiện theo phong cách hài hước khiến không ít người xem bị cuốn hút. Không còn những cuộc họp nghiêm túc và khô khan, không còn những màn đấu đá kịch liệt đến nghẹt thở, tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc cực kì vui nhộn.

Nội dung chính của bộ phim kể về nhân vật Joo Sang Suk - nữ ứng cử viên số 1 cho chức thị trưởng Hyuntan. Cô luôn được biết đến với hình ảnh nữ nghị sĩ hiền lành, chu đáo, ấm áp và tốt bụng. Chưa kể, cô còn là một trong những nhân vật sáng giá cho ngôi vị đầu bảng với số phiếu bầu cao ngất ngưởng.

Nhưng tiếc rằng, đằng sau sự hoàn mĩ ấy lại là một "Joo Sang Suk mục nát". Cô là người thường xuyên đi cửa sau, che giấu nhiều bí mật kinh thiên động địa. Cô đã nói dối giới truyền thông rằng bà của cô đã chết trong khi cụ vẫn đang sống để cố tình lập ra quỹ OK Hui (quỹ đen trá hình) cho sinh viên nghèo. Chưa hết, nếu như cô từng ghi điểm với nhân dân bằng việc sống trong căn hộ chỉ có 65m2 thì thực chất, một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy do một tập đoàn tài trợ luôn chờ đón cô vào dịp cuối ngày....

Trước sự tha hóa của cháu mình, bà Joo đã không thể ngồi yên. Vì thế bà đã thành tâm thành ý cầu nguyện trước thần linh rằng hãy cho cháu bà được trưởng thành một cách đúng nghĩa nhất. Nào ngờ, lời ước nguyện của bà thành hiện thực, mở ra một trang mới cho cuộc đời Sang Suk trước thềm tranh cử

Mới ngày nào cô còn nhẹ nhàng diễn vai diễn người tử tế nay lại hóa thành bà cô cục súc, thẳng thắn, thậm chí có phần thô lỗ. Sang Suk không thể kiềm chế được những lời mình nói ra bởi đó chính là tất cả những suy nghĩ thật lòng trong cô.

Nếu như trước kia cô luôn tự hào về người chồng của mình thì giờ cô lại sỗ sàng nói anh là "vô công rồi nghề", "tên vô dụng". Thậm chí, nàng dâu thảo xưa kia này lại gào trước mặt mẹ chồng là "mụ già" khi bà thường xuyên lui tới nơi ở của cô. Hay khi ngồi trên ghế phỏng vẫn, ứng cử viên số 1 cũng thừa nhận "từ khi bước vào con đường chính trị chưa bao giờ đọc bình luận của người khác nói về mình. Và nếu có đọc thì có sẵn thư kí đọc cho nghe rồi"....

Trước sự thay đổi bất thường đem đến sự bất lợi, cô cùng thư kí Park đã phải thử nhiều phương thức khác nhau như gặp bác sĩ tâm thần, châm cứu cơ miệng thậm chí là mời thầy trừ tà để nhanh chóng chữa được "căn bệnh bộc trực" này. Nhưng tất cả kết quả thu về cũng bằng không.

Với tiêu chí "tranh cử là một buổi biểu diễn, ngôi sao của nó phải xuất hiện", Sang Suk cùng các cộng sự của mình đành phải thay đổi chiến thuật với khẩu hiệu mới là “ứng cử viên trung thực nhất Hàn Quốc” và đạt được hiệu ứng ngoài sức mong đợi. Nhiều người bắt đầu tin tưởng và yêu quý bà cô thẳng thắn này hơn

Tuy nhiên, đối với những bí mật vừa phải, cô đều dễ dàng lật ngược tình thế nhưng với câu chuyện bà của cô vẫn còn sống, cô đã bị đẩy đến bước đường cùng.

Mọi người quay lưng, bạn bè phản bội, bà cô ra đi thật sự, nữ nghị sĩ Joo đứng trước nguy cơ từ bỏ tranh cử. Và rồi, cách duy nhất có thể khiến cô đáp lại sự tin tưởng của bà chỉ có thể là sống đúng lương tâm. Cô quyết định giao nộp chiếc usb chứa đựng hàng tá câu chuyện dơ bẩn của vô số chính trị gia trong nước. Mọi chuyện được phanh phui trước bàn dân thiên hạ. Ngoài ra, cô cũng sẵn sàng chấp nhận hợp tác điều tra với công tố viên về những sai lầm của mình trước đó dưới sự động viên đến từ chồng và thư kí Park.

Kết của bộ phim là một cái kết đẹp khi sau 2 năm ra tù, Sang Suk trở thành một người viết sách nổi tiếng và tiếp tục bước chân vào hàng ngũ tranh cử chức thị trưởng Seoul với hình tượng người phụ nữ trung thực, công tâm.

Rất nhiều phân cảnh hài hước của bộ phim khiến khán giả phải cười ngặt nghẽo. Mỗi nhân vật đều mang trong mình một nét duyên dáng riêng khiến ai nấy đều khó lòng quên mặt. Ngoài ra, diễn xuất tài tình của từng diễn viên đã góp phần lớn trong việc truyền tải nội dung tác phẩm. Đặc biệt, phim không hoàn toàn mang tính chất mua vui mà lần lượt dẫn dắt người xem qua các cung bậc cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố. Nội dung phim cũng chứa đựng nhiều bài học như sự trung thực, tình gia đình, lòng tin tưởng, ....

Tuy nhiêu, bộ phim cũng không tránh khỏi những hạt sạn đáng tiếc. Nếu như hài hước làm cho không khí bộ phim thêm bừng sáng thì những phân cảnh mang yếu tố buồn vẫn chưa hoàn toàn chạm được cảm xúc của khán giả và có phần hơi hời hợt.

Việc giải quyết các mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim chưa thực sự thỏa đáng. Chẳng hạn như việc nhân vật Sang Suk quá khích khi cư xử với mẹ chồng bằng những câu nói vô tâm mà không một lời xin lỗi khiến nhiều người có ánh nhìn không mấy thiện cảm. Hay chính sự xuất hiện bất ngờ của mẹ chồng rồi đột ngột biến mất không một lí do khiến nhân vật này bỗng dưng trở nên một yếu tố thừa trong toàn bộ tác phẩm.

Dẫu còn những thiếu sót và chưa được hoàn thiện nhưng bộ phim chắc chắc sẽ mang đến một luồng gió mới góp vào cơn sốt điện ảnh của Hàn Quốc

Lưu Loan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/review-phim-honest-candidate-ba-hoang-noi-doi-20200903223313162.html