Honduras: Chuẩn bị làm tang lễ, mẹ nhận ra con gái vẫn thở

Bà mẹ bất ngờ nhận thấy con gái 7 tháng tuổi vẫn còn sống khi mọi người chuẩn bị cử hành lễ tang cho cô bé.

Cô Ivis Montoya phát hiện con gái vẫn còn sống trong lễ tang tại nhà thờ.

Các bác sĩ đã thông báo bé gái Keilin Johanna Ortiz Montoya, 7 tháng tuổi, tử vong ngày 6.8 tại bệnh viện ở thành phố San Pedro Sula, Villanueva, Honduras.

Bé gái nhập viện trước đó 3 ngày với triệu chứng tiêu chảy, mất nước và mẩn đỏ trên da gây ra bởi bệnh nhiễm khuẩn.

Cô Ivis Montoya và các thành viên khác trong gia đình đã làm thủ tục nhận thi thể con gái để đưa về nhà làm tang lễ.

Khi mọi người đưa bé gái Keilin đến nhà thờ Dos Caminos gần nhà để chuẩn bị làm tang lễ, thì Ivis phát hiện con gái của cô vẫn đang thở. Bé gái sau đó được đưa tới một trạm y tế địa phương để cấp cứu.

Các nhân viên y tế đã sơ cứu cho bé gái và thuyết phục cô Ivis đưa con gái trở lại khoa nhi của bệnh viện từng xác định Keilin tử vong. Cuối cùng, người mẹ đã đồng ý.

Người đứng đầu khoa nhi của bệnh viện, ông Elba Campos cho biết sự việc hiện đang được điều tra.

Huy Phong (Theo Mirror)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/honduras-chuan-bi-lam-tang-le-me-nhan-ra-con-gai-van-tho-903345.html