Hôn nhân nhạt nhẽo bởi có những người đàn ông vô tâm và những người đàn bà im lặng

Nếu ngoại tình là một nhát dao sắc gọn, cắt đứt tình nghĩa trăm năm vợ chồng, thì sự vô tâm giống như một con dao cùn. Mỗi ngày một ít, nó làm người vợ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, day dứt.

Xã hội ngày nay, đàn ông ngày càng có nhiều mối bận tâm hơn là gia đình của mình. Họ sống vô tâm, nhạt nhẽo với vợ, hờ hững với con. Họ bỏ rơi vợ trong cảm giác cô đơn và hàng trăm việc nhà cửa, con cái phải gánh vác.

Đàn ông không hề ý thức được rằng, họ đang sống quá ích kỉ và tàn nhẫn với sự vô tâm của mình. Khi vợ khóc lóc, than vãn, yêu cầu họ thay đổi, thì đàn ông lại xem những điều đó là quá đáng. Với một người đàn ông vô tâm, thì mọi lí lẽ của phụ nữ là thứ chẳng đáng quan tâm.

Với một người đàn ông không chịu hiểu, luôn luôn cho mình đúng, thì mọi lời nói, mọi lời khuyên nhủ với họ chỉ bằng thừa. Họ sống ích kỉ, chỉ quan tâm đến xúc cảm và thú vui của bản thân mà không hề nghĩ đến cảm xúc của vợ.

Ảnh minh họa.

Đàn ông không chịu hiểu, bởi họ chẳng dùng cái tâm để đối đãi với vợ của mình. Và với những người đàn ông như thế, mong chờ sự thay đổi của họ còn khó hơn cả hái sao trên trời!

Đàn ông không sinh ra để hiểu phụ nữ cũng như ai cũng cần phải học những điều họ chưa biết hết. Và phụ nữ cũng không sinh ra chỉ để chăm sóc cho đàn ông. Phụ nữ chúng ta cũng cần phải học cách mong muốn yêu thương và đòi hỏi được sẻ chia.

Chính vì có những người đàn ông vô tâm và những người đàn bà im lặng, vậy nên, đàn ông không hề biết họ sai khi vô tâm với vợ mình và đàn bà xem đó là hiển nhiên khi chịu đựng sự vô tâm của chồng, bi kịch ắt sẽ đến.

Có nhiều người đàn ông không có thói quen tặng quà, hoa cho người phụ nữ của họ vào những dịp lễ vì anh ta cho rằng, trước đây, cha anh ấy không hề tặng gì cho mẹ anh ấy, và anh ấy nghĩ vợ anh ấy cũng sẽ không cần. Có nhiều người không bao giờ động đến việc nhà vì cho rằng vợ anh ấy nói có thể làm được hết… Thật sự, có những người đàn ông vô tâm chỉ vì họ không được nhắc nhở rằng vợ mình muốn gì, cần gì và mong muốn những gì.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, đáp lại sự vô tâm của người đàn ông, phụ nữ lại luôn im lặng hi sinh mà không biết bản thân mình cần phải được yêu thương và trân trọng nhiều hơn. Đàn ông ra ngoài làm việc kiếm tiền, phụ nữ cũng đi làm. Thế nhưng, sau giờ tan sở về nhà, đàn ông ngồi chiễm chệ xem tivi, dùng điện thoại trong khi vợ mình tất bật chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, quần áo..thì là quá không công bằng với phụ nữ.

Trong gia đình, vợ chồng phải bình đẳng, cùng nhau sẻ chia công việc nhà, chăm lo con cái. Với những ông chồng vô tâm, vợ lại im lặng mặc định đó là việc của mình và một mình ôm đồm tất cả. Chính điều đó, đã nuông chiều sự vô tâm và lười nhác của chồng nhiều hơn, đồng thời khiến người phụ nữ luôn cảm thấy áp lực, mệt mỏi với qua nhiều những công việc.

Hôn nhân nếu có thể tồn tại và gắn bó lâu dài không chỉ cần mỗi tình yêu hay tiền bạc mà còn cần nhiều hơn là sự thấu hiểu, sẻ chia từ người bạn đời. Nếu người đàn ông chỉ cần đi làm kiếm tiền về đưa vợ nghĩ là đã hoàn thành trách nhiệm nhưng không phải. Phụ nữ ai cũng thích tiền, nhưng trong hôn nhân họ cần một người chồng thực sự yêu thương, quan tâm đến họ hơn.

Nếu ngoại tình là một nhát dao sắc gọn, cắt đứt tình nghĩa trăm năm vợ chồng, thì sự vô tâm giống như một con dao cùn. Mỗi ngày một ít, nó làm người vợ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đau lòng, day dứt. Cảm giác muốn buông tay, muốn rời đi nhưng vẫn không nỡ.

Đêm khuya nếu chồng chưa về, thì đàn bà hãy đóng cửa mà ngủ. Nếu chồng đi nhậu nhẹt với bạn, chơi bời ngoài kia thì mình hãy thay một bộ váy đẹp, thoa một chút son rồi dắt con đi dạo phố. Đàn ông vô tâm, bản thân anh ta chẳng yêu ai hết ngoài bản thân của mình thì phụ nữ cũng hãy tự yêu lấy mình.

Thu Huyền

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hon-nhan-nhat-nheo-boi-co-nhung-nguoi-dan-ong-vo-tam-va-nhung-nguoi-dan-ba-im-lang-67686.html