Hôn nhân 6 năm không tình yêu, vợ vẫn chấp nhận sống bên chồng ham nhậu nhẹt

Chồng em bản chất là người hiền lành, không bao giờ làm phật lòng người ngoài nhưng trong gia đình lại là người nhu nhược, vô tâm, vô tư và đặc biệt là cực kỳ ham nhậu nhẹt, chơi bời.

Chị Thanh Tâm yêu quý!

Em đã kết hôn được hơn 6 năm nhưng em chưa cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Chồng em hơn em 1 tuổi. Em lấy chồng nhưng thật sự cũng không có tình yêu mà chỉ là do khi đó bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đều đã có gia đình, cha mẹ em sốt ruột hối thúc nên em nhắm mắt lấy đại.

Cho đến giờ em cũng không biết chồng có yêu em không, hay anh ấy lấy em vì nhìn vào điều kiện của em. Gia đình em chỉ có 2 chị em, bố là bộ đội nghỉ hưu, mẹ và em trai là bác sĩ, điều kiện gia đình tốt. Gia đình anh ở ngoài Bắc, bố mất, còn mẹ và em trai. Anh vào đây nhờ người quen xin việc và ở nhà công vụ cơ quan.

Em đồng ý lấy anh cũng vì anh theo đuổi em hơn 1 năm, anh nhờ hầu hết những người thân quen của em nói vào để em xiêu lòng. Chồng em bản chất là người hiền lành, không bao giờ làm phật lòng người ngoài nhưng trong gia đình lại là người nhu nhược, vô tâm, vô tư và đặc biệt là cực kỳ ham nhậu nhẹt, chơi bời.

Em có tính cách khép kín, không chơi bời và cũng không ăn diện. Trong công việc cơ quan, em luôn làm tốt trách nhiệm và được lãnh đạo đánh giá cao. Ở nhà, em quán xuyến mọi việc gia đình và chăm con tốt, vẫn sắp xếp thời gian giúp đỡ cha mẹ. Kinh tế gia đình em nói chung ổn định.

Chúng em sống bằng lương công chức. Khi kết hôn, bố mẹ đẻ em cho đất và tiền xây nhà nhưng em không xây nhà trên đất bố mẹ cho mà mua đất bằng tiền tiết kiệm cá nhân trước khi kết hôn. Sau này, bố mẹ em lại cho thêm 1 hecta đất trồng cây lâu năm. Em chi tiêu tiết kiệm nên hàng năm đều dành được một khoản tiền.

Nhà chồng hầu như chưa giúp đỡ gì, bản thân em cũng không đòi hỏi gì từ nhà chồng. Em kết hôn không có tình yêu nhưng em cũng chưa hề nghĩ hay tơ tưởng đến người đàn ông nào khác. Em lo toan mọi việc trong gia đình, từ việc lớn đến việc nhỏ, chăm con, đưa đón con đi học, con gái em rất lanh lẹ, dễ thương... Chồng em thì sống ngày nào biết ngày ấy, không hề lo lắng hay tính toán việc gì cho gia đình, con cái.

Ảnh minh họa

6 năm qua, khi vợ bệnh, con ốm anh cũng không hề hỏi han hay quan tâm. Anh có thể đi nhậu cả tuần, không ngày nào đi làm về đúng giờ, thường về trong tình trạng không kiểm soát được ý thức, hành vi của mình. Trong thời gian này em đang mang thai, càng bị ức chế, căng thẳng vì chồng như thế. Hàng xóm, cha mẹ cũng lắc đầu khẳng định đó là bản chất, không thể thay đổi được.

Em xin được giấu tên

Em gái yêu quý!

Điều quan trọng nhất với em bây giờ chính là sức khỏe của mẹ và con. Người thân, bạn bè và có lẽ cả em cũng đã ý thức về “bản tính khó dời”, việc đó em chịu 6 năm rồi, đừng để nó tác động đến em vào thời gian đặc biệt này, thời gian em cần thư giãn và con em cần mẹ bình tâm, ăn ngủ tốt để con phát triển tốt.

Đọc thư em có thể thấy rõ 6 năm qua em chấp nhận mọi điều ở chồng, từ tính cách đến khả năng kiếm tiền. Em hồn nhiên, vô tư, không kể công mình. Nhưng hình như chồng em chưa nhận ra điều đó. Hay anh ấy tự ti về hoàn cảnh của mình mà càng làm ra vẻ bất cần đời? Có thể em lấy chồng không vì tình yêu. Có thể chồng em có tính toán khi “cưa” em.

Nhưng giờ các em đã là vợ chồng, không thể chung sống trong tâm trạng thấp thỏm, ít tình cảm, thiếu trách nhiệm với nhau. Lúc nào em thấy khỏe, dễ chịu trong người thì nên nói chuyện với chồng về mọi khúc mắc để hai vợ chồng có thể tận hưởng “tuổi trẻ của hôn nhân” một cách trọn vẹn.

Thanh Tâm

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/hon-nhan-6-nam-khong-tinh-yeu-vo-van-chap-nhan-song-ben-chong-ham-nhau-nhet-post49536.html