Hôn nhân 44 năm của cặp vợ chồng quyền lực nhất nước Mỹ

Trước khi trở thành cặp vợ chồng quyền lực nhất nước Mỹ, bà Jill Biden từng 5 lần từ chối lời cầu hôn của ông xã vì sợ không làm tròn trách nhiệm.

Vài giờ trước khi bước vào Điện Capitol tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46 hôm 20/1, ông Joe Biden đăng lên Instagram đoạn video tình tứ nắm tay đệ nhất phu nhân.

"Anh yêu em, Jilly. Anh biết ơn vì hành trình phía trước luôn có em", ông gửi lời tình cảm đến vợ.

Trước khi trở thành vợ chồng, ông Joe Biden phải mất 5 lần cầu hôn để được vợ chấp nhận.

Và rồi, phải mất 44 năm để họ trở thành cặp vợ chồng quyền lực nhất nước Mỹ. Song, con đường này chưa bao giờ dễ dàng.

Joe Biden và 5 lần bị từ chối lời cầu hôn

Sáu tuần sau khi được bầu làm thượng nghị sĩ của bang Delaware năm 1972, Joe Biden nhận cuộc gọi kinh hoàng. Vợ ông, Neilia, đã thiệt mạng sau vụ tai nạn giao thông.

Con gái Naomi, một tuổi, cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trong khi đó Beau, 4 tuổi và Hunter, 3 tuổi bị thương nặng và phải nằm viện trong nhiều tháng. Biden phải làm lễ tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ bên giường bệnh của Beau.

Joe Biden làm lễ tuyên thệ chức thượng nghị sĩ bên giường bệnh của con trai Beau.

Joe Biden làm lễ tuyên thệ chức thượng nghị sĩ bên giường bệnh của con trai Beau.

Ở tuổi 30, ông trở thành bố đơn thân cho đến khi gặp Jill, khi đó đang là sinh viên tại Đại học Delaware, vào ba năm sau. Trong hồi ký Promises to Keep năm 2007, tổng thống Mỹ thứ 46 viết về vợ: "Em ấy đã bước đến và giúp tôi sống tiếp. Em khiến tôi nghĩ rằng gia đình là thứ quý nhất".

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, bà Jill Biden nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên của hai vợ chồng: "Lúc ấy tôi là sinh viên năm cuối. Tôi từng hẹn hò với nhiều anh chàng ăn mặc phong cách. Khi Joe đến, anh ấy mặc áo thể thao và giày lười. Tôi chỉ nghĩ mình đã gặp người đàn ông chững chạc".

Sau buổi hẹn do chính anh trai ông Joe Biden sắp đặt, hai người nhanh chóng yêu nhau. Các con của Joe cũng trở nên thân thiết với mẹ kế tương lai Jill Biden.

"Khi Joe làm việc về muộn, tôi sẽ qua nhà anh chuẩn bị bữa tối và làm bạn với các con. Thỉnh thoảng, tôi đưa chúng đi học, đón về nhà và cùng xem TV. Chúng tôi gắn kết với nhau mà không cần nhờ đến Joe", Jill viết trong hồi ký Where the Light Enters.

Jill Biden từng từ chối lời cầu hôn của ông xã 5 lần vì sợ không làm tròn trách nhiệm.

Song, bất chấp tình yêu dành cho Joe Biden và các con riêng, bà từng từ chối lời cầu hôn của bạn trai đến năm lần. Trong cuộc phỏng vấn với Time, Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết lúc ấy bà vừa chia tay người chồng đầu tiên Bill Stevenson. Vì vậy, lúc nào bà cũng tỏ ra cảnh giác với hôn nhân.

Ngoài ra, Jill sợ bị cuốn vào vòng xoáy chính trường vì muốn có sự nghiệp riêng. Ngoài ra, phu nhân tổng thống cũng sợ mình không làm tròn trách nhiệm với hai đứa trẻ mồ côi mẹ.

"Với mỗi lần được cầu hôn, tôi đều nói 'chưa phải lúc'. Tuy rất quý anh và các con vào thời điểm đó, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này không có kết quả. Bởi vì các con đã mất mẹ, tôi không muốn hôn nhân tan vỡ và chúng lại mồ côi. Tôi phải chắc chắn 100% mới đưa ra quyết định", Jill nói với Vogue.

Cú ngã ngựa trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Năm 1977, đôi tình nhân kết hôn. Họ cùng đưa hai con trai đi hưởng tuần trăng mật.

Năm 1981, cặp vợ chồng đón con gái Ashley. Cùng năm đón con gái chào đời, Jill nhận bằng Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học West Chester.

Sau đó, bà tiếp tục theo học Thạc sĩ Nghệ thuật tại ĐH Villanova năm 1987. Cùng năm bà xã nhận bằng thạc sĩ, Joe Biden tuyên bố tìm kiếm sự đề cử của đảng Dân chủ để chuẩn bị cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 1988.

Joe Biden và bà xã phải đối mặt nhiều bi kịch trong cuộc sống.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ đã không thành công dù được bà Jill Biden hỗ trợ. Ông phải rút lui vào tháng 9 cùng năm.

Vài tháng sau, Joe trải qua cuộc phẫu thuật chữa bệnh phình động mạch não. Trong quá trình hồi phục, ông tiếp tục mắc chứng tắc phổi, sau đó phải tiếp tục phẫu thuật chữa chứng phình động mạch lần thứ hai.

Theo Time, Jill cho rằng xu hướng sống khắc kỷ (cách sống giúp con người cứng rắn và bình tĩnh khi đối mặt với nỗi đau và áp lực) giúp bà vượt qua khó khăn của gia đình. "Những lúc khó khăn, tôi từ chối thể hiện sự bất lực. Các con chưa bao giờ thấy tôi rơi lệ khi chứng kiến Joe cận kề cái chết", Đệ nhất phu nhân Mỹ kể.

Nắm tay vượt qua bi kịch gia đình

Sau thất bại vào cuộc đua Nhà Trắng năm 1988, gia đình Biden tiếp tục theo đuổi sự nghiệp riêng. Trong khi Joe liên tục thăng tiến trong Thượng viện, bà Jill lại theo đuổi sự nghiệp dạy học trong nhiều năm.

Vợ chồng ông Joe Biden dường như suy sụp sau cái chết của con trai Beau.

Năm 2007, bà Jill Biden bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Giáo dục tại ĐH Delaware.

Một năm sau, Joe được công bố là ứng viên phó tổng thống trên lá phiếu của Barack Obama. Lúc ấy, ông tự hào nói về vợ: "Các bạn sẽ sớm gặp Jill, vợ tôi, một phụ nữ tuyệt đẹp".

Bên cạnh công việc chính, bà Jill cũng hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là Đệ nhị phu nhân, lúc Joe Biden là phó tổng thống dưới thời Obama.

Không bị ảnh hưởng bởi con đường chính trường đầy khắc nghiệt, hôn nhân của họ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thậm chí, Joe Biden đã treo tấm bảng đề chữ "Joe yêu Jill" lên cây tại dinh thự phó tổng thống để tôn vinh tình yêu của họ.

Khi bi kịch ập đến, họ tiếp tục đối mặt với những thử thách khác. Tháng 5/2015, Beau qua đời vì ung thư não ở tuổi 45, chỉ hai năm sau khi được chẩn đoán.

"Điều này làm tôi tan vỡ. Cuộc sống của tôi đã thay đổi. Tôi luôn cầu nguyện con trai được sống. Cho đến giây phút con nhắm mắt, tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng", bà Jill nói trong cuộc phỏng vấn với USA Today.

Trong buổi phỏng vấn khác, Hunter - con trai thứ hai của hai vợ chồng - cho rằng cái chết của anh trai đã khiến cả gia đình gắn kết hơn. "Gia đình là trên hết", Hunter khẳng định.

Cặp vợ chồng quyền lực nhất nước Mỹ

Sau khi trải qua cuộc sống nhiều bi kịch và hàn gắn vết thương lòng, Joe tiếp tục ra tranh cử tổng thống lần nữa. Lần này, Jill cũng tuyên bố luôn đồng hành cùng chồng. Hình ảnh bà Jill Biden cố gắng ngăn chặn người biểu tình tiếp cận Joe Biden trở thành khoảnh khắc đáng nhớ của vợ chồng tổng thống lần thứ 46.

Trong chiến dịch tranh cử, Joe Biden cũng luôn ca ngợi bà xã. "Jill là người mạnh mẽ nhất tôi từng biết. Cô ấy có lòng thương người và sự quan tâm sâu sắc", tân tổng thống từng nói về vợ tại Đại hội đảng Dân chủ.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Joe Biden nói về bà Jill: "Tôi luôn ngưỡng mộ vợ. Khi cô ấy bước xuống bậc thang, tôi nhìn vợ và trái tim vẫn loạn nhịp. Điều này nghe thật ngu ngốc nhưng là sự thật".

Jill Biden luôn là hậu phương vững chắc của chồng.

Trên mạng xã hội, Joe Biden và vợ thường xuyên dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào. Cho đến giây phút trở thành người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ, Joe vẫn nhớ đến Jill và đăng tải khoảnh khắc nắm tay vợ, nói biết ơn vì luôn có bà bên cạnh.

44 năm kể từ ngày ký vào tờ giấy kết hôn, Joe Biden và Jill đã đi lên từ vợ chồng thượng nghị sĩ đến tổng thống Mỹ. Song, những khoảnh khắc đời thường, thể hiện tình cảm luôn hiện hữu ở bà Joe. Hình ảnh Đệ nhất phu nhân Jill Biden bóp vai cho tổng thống trước giờ phút lịch sử ở Điện Capitol hôm 20/1 trở thành khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi lễ.

"Chúng tôi từng có những khoảnh khắc đen tối trong cuộc đời khiến con tim quặn thắt, tan vỡ. Tuy nhiên, tình yêu đã giúp chúng tôi vượt qua mọi thứ. Và có một điều trong cuộc sống không thể phủ nhận là Joe và tôi luôn bên nhau và mãi là như thế", Jill viết trong quyển Where the Light Enters.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hon-nhan-44-nam-cua-cap-vo-chong-quyen-luc-nhat-nuoc-my-post1175791.html