'Hòn đảo chết chóc' nổi tiếng thế giới

Gắn liền với sự chết chóc và dịch bệnh trong quá khứ, hòn đảo không bóng người nằm cách Manhattan (New York, Mỹ) khoảng 2 km North Brother trở nên nổi tiếng thế giới. Bất cứ ai muốn đặt chân lên 'hòn đảo chết chóc' này phải được sự cho phép và có người hộ tống từ Sở Công viên và Giải trí thành phố New York.

Hòn đảo không bóng người North Brother đã bị bỏ hoang suốt gần 6 thập kỷ qua. Cách duy nhất để lên "hòn đảo chết chóc" North Brother là đi thuyền từ South Bronx.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đặt chân lên hòn đảo. Chỉ những người có giấy phép và được một nhân viên thuộc Sở Công viên và Giải trí New York hộ tống mới có thể lên đảo North Brother.

Sở dĩ hòn đảo này vắng bóng người là vì quá khứ "đen tối", gắn liền với sự chết chóc và bệnh tật.

Theo các tài liệu lịch sử, North Brother được phát hiện vào năm 1614. Phải tới năm 1885, những người đầu tiên mới đặt chân lên hòn đảo này sinh sống.

Kể từ đây, liên tiếp xảy ra những sự kiện đau thương tại hòn đảo này. Cụ thể, vào tháng 6-1904, tàu hơi nước General Slocum gặp nạn khi bốc cháy và chìm ở sông Đông.

Có tới 1.021 người thiệt mạng và chỉ có 321 người sống sót trong thảm kịch kinh hoàng này. Thi thể các nạn nhân xấu số dạt vào bờ suốt nhiều ngày liền tạo nên cảnh tượng bi thương đầy ám ảnh.

Trong thời gian từ năm 1880 - 1943, North Brother là nơi điều trị những người bị các bệnh có nguy cơ truyền nhiễm cao, trong đó có bệnh lao. Không ít bệnh nhân qua đời khi điều trị trên đảo.

Hòn đảo trở thành trại giáo dưỡng cho trẻ vị thành niên từ năm 1952 - 1963. Tuy nhiên, chương trình này hoạt động không hiệu quả.

Vì vậy, người dân dần rời khỏi North Brother. Đến năm 1963, không còn người sinh sống trên đảo. Kể từ đây, chính quyền New York quản lý hòn đảo.

Trong những năm qua, New York đã nỗ lực tìm cách hồi sinh hòn đảo North Brother nhưng không hiệu quả. Do vậy, nơi đây bị bỏ hoang suốt gần 6 thập kỷ khiến các công trình trên đảo trở nên u ám và hoang phế.

V.Cường (tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau-goc/hon-dao-chet-choc-noi-tieng-the-gioi-528272/