Hỗn chiến ở rẫy cà phê khiến một người chết, 3 người bị thương

K'Lịch đang xịt thuốc thì bị K'Bối cầm dao đến chém nên thanh niên này gọi người nhà đến ứng cứu. Sau đó, hai bên lao vào hỗn chiến khiến một người chết, 3 người bị thương.

Tối 23/10, trung tá Đỗ Minh Đức, Trưởng công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ hỗn chiến khiến một người chết, 3 người bị thương.

Khoảng 10h cùng ngày, K’Lịch (26 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng) đang xịt thuốc tại vườn cà phê của gia đình ở tổ dân phố 16. Lúc này, K’Đối (26 tuổi, ngụ cùng địa phương) cầm rựa đến chặn đánh.

Người dân theo dõi công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.N.

Người dân theo dõi công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.N.

Bị đánh bất ngờ, K’Lịch bỏ chạy vào vườn cà phê và gọi điện cho 3 người thân gồm ông K’Léo (51 tuổi, cha), K’Luyến (28 tuổi, anh trai) và em họ là K’Đơn đến ứng cứu.

Khoảng 10 phút sau, 3 người trên cầm theo dao, rựa đến rẫy cà phê và cùng K’Lịch lao vào hỗn chiến với K’Đối.

Vụ chém nhau khiến ông K’Léo bị K’Đối chém tử vong ngay tại rẫy cà phê. Hai anh em K’Lịch và K’Luyến cũng bị chém trọng thương. Riêng K’Đối bị thương nặng.

Ngay sau đó, K’Lịch, K’Luyến và K’Đối được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Còn K’Đơn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xe máy các nạn nhân bỏ lại hiện trường. Ảnh: T.N.

Tại hiện trường, có 4 con dao (1 rựa phát và 3 dao phay), 2 xe máy và một bình xịt thuốc nằm ngổn ngang.

Giữa K’Đối và K’Lịch có mâu thuẫn từ trước và dẫn đến vụ hỗn chiến. Vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thị trấn Lộc Thắng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hon-chien-o-ray-ca-phe-khien-mot-nguoi-chet-3-nguoi-bi-thuong-post1005092.html