Hơn cả sự sẻ chia

Các chương trình chăm lo do Công đoàn khởi xướng đã góp phần động viên đoàn viên và người lao động vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống

Sáng 31-7, con hẻm nhỏ số 184 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM rộn vang tiếng cười khi Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao mái ấm cho gia đình chị Trần Ngọc Thúy, nhân viên vệ sinh Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông. Trong không khí ấm áp của buổi lễ, nữ nhân viên vệ sinh xúc động nói: "Sự quan tâm của CĐ cấp trên, đặc biệt là sự sẻ chia của ban giám đốc và tập thể lao động tại công ty đã giúp mẹ con tôi thực hiện ước mơ an cư. Nghĩa tình này tôi không bao giờ quên".

Giúp đoàn viên an cư

Vui không kém con gái là bà Trần Ngọc Thảo, trước đây cũng là nhân viên vệ sinh của công ty. Rót nước mời khách, bà Thảo cầm tay từng người để gửi lời cảm ơn. "Tôi vui, vui quá cô chú ơi, vậy là hết lo mưa nắng rồi" - bà Thảo nghẹn ngào.

Ngôi nhà cũ trước đây mẹ con chị Thúy ở được xây tạm bợ bằng những mảnh tôn, gỗ cũ nát, trên một mảnh đất khá hẹp nằm cạnh một con rạch nhỏ gần cầu Đỏ. Những khi triều cường hoặc mưa lớn, ngôi nhà ngập trong nước khiến sinh hoạt gia đình đảo lộn. Đồng lương hằng tháng chỉ đủ để chị Thúy trang trải chi phí sinh hoạt và chữa bệnh cho mẹ. Do vậy, việc sửa chữa ngôi nhà đã xuống cấp luôn nằm ngoài khả năng của chị. Trong tình cảnh khó khăn ấy, chương trình "Mái ấm SAMCO" đã dang rộng vòng tay với gia đình chị Thúy. Từ nguồn vận động của CĐ SAMCO và sự hỗ trợ của ban giám đốc công ty, một mái ấm khang trang được hình thành ngay trên nền đất ngôi nhà cũ.

Cũng có được niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày 31-7 là gia đình anh Nguyễn Tấn Trung - công nhân Công ty CP Ôtô An Thái; ngụ tại số D3/4, ấp 4, xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM. Vợ chồng anh Trung đều là công nhân, thu nhập bấp bênh nên không có điều kiện sửa chữa nhà. Khi biết tin mình được chương trình "Mái ấm SAMCO" hỗ trợ, hai vợ chồng vỡ òa hạnh phúc.

Chứng kiến hạnh phúc của các gia đình đoàn viên, đội ngũ cán bộ chuyên trách CĐ SAMCO và lãnh đạo công ty cũng vui lây. Bà Nguyễn Thị Thanh Dung, Chủ tịch CĐ SAMCO, chia sẻ: "Với chương trình "Mái ấm SAMCO", mỗi đoàn viên sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà ở nhằm an cư, phần còn lại là sự chung tay của doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) nơi đoàn viên làm việc. Chúng tôi hy vọng sự sẻ chia thiết thực này sẽ tiếp thêm động lực cho đoàn viên vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống".

Trao "cần câu" cho đoàn viên

Mới đây, lễ trao tặng máy may cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của LĐLĐ huyện Hóc Môn, TP HCM cũng diễn ra trong không khí hết sức ấm cúng. Được mời lên nhận máy, nhiều người quá vui, không nói nên lời.

Trong 9 nữ đoàn viên được tặng máy may, chúng tôi để ý đến một phụ nữ có khuôn mặt khắc khổ, đó là bà Nguyễn Thị Thanh - 57 tuổi; nhân viên tạp vụ UBND xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM. Chồng mất năm 2013 do tai nạn giao thông, một mình bà làm ruộng thuê, nhận tách vỏ hạt điều nuôi 2 con trai ăn học. Do hoàn cảnh khó khăn và thu nhập không ổn định, khi con trai lớn học đến lớp 10, bà đành phải cho con nghỉ học, vào làm công nhân may để phụ mẹ nuôi em. Năm năm trước, bà được nhận vào làm tạp vụ nhưng với mức lương gần 4,2 triệu đồng/tháng lại phải nuôi con trai thứ hai đang học cao đẳng nên gia đình vẫn chưa thoát nghèo. Chính vì vậy, khi được LĐLĐ huyện Hóc Môn tặng máy may, bà rất xúc động. "Có máy, con trai và mấy đứa cháu của tôi có thể nhận hàng về gia công để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Tôi biết ơn sự quan tâm giúp đỡ chí tình của tổ chức CĐ".

Đó cũng là niềm vui của chị Trương Thị Thanh Trúc, cán bộ văn hóa - xã hội xã Tân Thới Nhì. Chị đang sống chung với cha mẹ trên 70 tuổi, đã mất sức lao động. Thu nhập thấp khiến chị gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Chính vì vậy, nhiều năm trước, chị đã vay mượn tiền mua một máy may cũ, nhận thêm đồ về may vào ban đêm để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, do máy may đã cũ, lại là máy may gia đình nên chị chỉ có thể nhận may quần áo cho bà con chòm xóm. "Tôi cũng dự định đổi một chiếc máy may công nghiệp để có thể nhận hàng về gia công, từ đó ổn định thu nhập nhưng điều kiện không cho phép. Nay được LĐLĐ huyện tặng máy may, tôi rất vui mừng" - chị Trúc chia sẻ.

Nói về ý nghĩa của chương trình, ông Châu Văn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hóc Môn, cho biết qua khảo sát, rất nhiều trường hợp đoàn viên cần sự hỗ trợ về vốn lẫn phương tiện để làm kinh tế phụ gia đình, cải thiện thu nhập. Xuất phát từ nhu cầu này và để san sẻ khó khăn với NLĐ, LĐLĐ huyện đã mở đợt quyên góp trong toàn thể đoàn viên, CNVC-LĐ huyện; mức đóng mỗi người là 90.000 đồng. Chỉ sau vài tháng vận động, số tiền thu về đã lên tới 365 triệu đồng.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM:

Đa dạng hoạt động chăm lo

Tiếp tục thực hiện Năm Vì lợi ích đoàn viên CĐ, nửa đầu năm 2019, các CĐ cấp trên cơ sở đã nhạy bén triển khai nhiều chương trình, hoạt động chăm lo thiết thực hướng đến đoàn viên và NLĐ. Điển hình như chương trình "Mái ấm SAMCO" do CĐ SAMCO tổ chức nhằm hỗ trợ đoàn viên khó khăn sửa chữa, nâng cấp nhà ở; hay chương trình tặng máy may nhằm giúp đoàn viên khó khăn có điều kiện cải thiện thu nhập do LĐLĐ huyện Hóc Môn triển khai. Cái hay của các chương trình là huy động được sự chung tay của đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Động thái chăm lo tích cực này góp phần tạo sự gắn kết giữa đoàn viên với nhau và giữa đoàn viên với tổ chức CĐ.

MAI CHI - ĐÌNH VIÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/hon-ca-su-se-chia-20190731211049706.htm