Hơn 800 người chết, cướp bóc xuất hiện, người Việt Nam an toàn trong thảm họa động đất, sóng thần tại Indonesia

Theo nguồn tin từ Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB), số người thiệt mạng đã lên tới 832 và con số này có thể còn tăng cao, nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn dự tính.

Phát biểu tại cuộc họp báo thông tin về thảm họa động đất - sóng thần rung chuyển Indonesia, phát ngôn viên BNPB Sutopo Purwo Nugroho cho hay, hiện có nhiều người mất tích và nhiều nạn nhân vẫn đang do bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập sau trận động ngày 28/9.

Giới chức Indonesia đã yêu cầu những người sống sót, hiện đang trong cảnh “màn trời, chiếu đất” tạm thời không trở về những căn nhà đã bị “san phẳng” bởi thảm họa tự nhiên.

Thi thể người thiệt mạng được đặt trên phố do các bệnh viện đã bị tàn phá nghiêm trọng (Ảnh: Reuters)

Trả lời BBC, một người đàn ông nói: “Tôi biết là tôi đã mất đi 3 người thân, 2 trong số đó là là những người lớn tuổi và một thanh niên đang làm cha”. Những thành viên khác vẫn chưa rõ số phận.

“Khi động đất xảy ra, chúng tôi đều hoảng loạn và chạy ra khỏi nhà. Mọi người ở đây cần đồ ăn, thức uống, và nước sạch. Chúng tôi không biết sẽ ăn gì vào tối nay”, anh Anser Bachmid, 39 tuổi, một người sống sót kể với hãng tin AFP.

“Tôi chỉ biết chạy khi nhìn thấy những con sóng đang quét qua nhà cửa ở khu vực ven biển”, cư dân Palu tên là Rusidanto, cho biết.

Hiện công tác cứu hộ cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do còn nhiều khu vực bị cô lập sau trận sóng thần.

Số người chết được dự báo có thể lên tới hàng nghìn người. (Ảnh: Reuters)

Bất ổn xã hội đã xuất hiện ở một số khu vực. Tại tỉnh Trung Sulawesi đã xảy ra vụ tù nhân vượt ngục, cướp bóc sau thảm họa động đất, sóng thần. Bạo loạn xảy ra tại trại giam Butan II B, thành phố Donggal ngày 29/9.

Tại Palu cũng xảy ra vụ cướp xăng dầu ở một trạm xăng trên đường Bongo vào chiều 29/9. Nhiều người dân đã mang can, chai, lọ đến trạm xăng này để cướp bóc do tình trạng thiếu nhiêu liệu.

Người dân lấy hàng hóa trong một cửa hàng tiện lợi ở Palu ngày 30/9. Ảnh: AFP

Phóng viên TTXVN tại Indonesia cập nhật thông tin mới nhất từ cuộc họp báo của BNPB cho biết 10 người Việt Nam hiện vẫn an toàn sau trận động đất sóng thần kinh hoàng này.

Cũng theo thông tin từ BNPB cho hay có 821 người thiệt mạng ở thành phố Palu và Donggala có 11 người. Ngoài ra, 540 người khác bị thương đang điều trị tại các bệnh vuện và 16.732 người phải sơ tán ở 24 địa điểm.

Khoảng 70 người nước ngoài, trong đó có 3 người Pháp chưa có thông tin, còn lại đều an toàn, nhiều nhất là 32 người Thái Lan, 21 người Trung Quốc, còn lại các nước khác như: Bỉ, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đức... mỗi nước 1 người.

Trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi vào chiều tối 28/9, tạo ra đợt sóng thần cao tới 6m tàn phá nhiều khu vực ven biển của thành phố Palu và thị trấn Donggala. Giới chức cho biết ít nhất 420 người thiệt mạng.

Quân đội Indonesia đã điều máy bay mang hàng viện trợ từ Jakarta và các thành phố khác đến nơi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang thiếu thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

Sân bay của Palu sẽ không nhận các chuyến bay thương mại cho đến ngày 4/10. Hiện nó đang được mở để phục vụ nỗ lực cứu hộ. Đường băng và tháp kiểm soát không lưu của sân bay đã bị hư hại trong trận động đất.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi động đất. Trận động đất và sóng thần năm 2004 đã khiến hơn 120.000 người thiệt mạng ở tỉnh Aceh, miền bắc đất nước.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/hon-800-nguoi-chet-cuop-boc-xuat-hien-nguoi-viet-nam-an-toan-trong-vu-dong-dat-song-than-tai-indonesia-20180930185529863.htm