Hơn 40 người chết trong vụ tấn công tàn khốc nhất năm tại Syria

Hơn 40 người chết, trong đó có 11 trẻ em đã thiệt mạng và 47 người khác bị thương khi một xe chở nhiên liệu phát nổ ở thành phố Afrin của Syria – Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Trước đó, một nguồn tin địa phương cho biết 23 người thiệt mạng và 26 người bị thương trong một vụ nổ ở Afrin, tỉnh Aleppo của Syria.

Nguồn tin trên nói thêm rằng các bệnh viện địa phương kêu gọi người dân hiến máu.

Theo Tổ chức theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR), vụ nổ xảy ra khi một bom xe phát nổ ở trên đường Raju, trung tâm Afrin.

Xe cứu thương và xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường sau vụ nổ - hãng tin Anadolu cho hay.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chiến binh Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria đứng sau vụ nổ trên. Ankara coi đây là một nhóm khủng bố có liên quan tới các chiến binh người Kurd trên lãnh thổ của họ.

Đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một hoạt động quân sự ở bắc Syria để đẩy lùi YPG. Ngày 18/3, TT Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố chủ yếu thành phố Afrin đã được giành lại từ YPG.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/hon-40-nguoi-chet-trong-vu-tan-cong-tan-khoc-nhat-nam-tai-syria-20200429162407896.html