Hơn 300 người tình nguyện hiến tạng cứu người và hiến xác cho khoa học

Tối 23.12, tại chùa Giác Ngộ (TP. HCM), hơn 300 người đến từ nhiều tỉnh, thành đã tự nguyện đăng ký hiến xác và hiến tạng cho y học để mang lại sự sống cho người khác, vì sự phát triển của nền y học nước nhà.

Nghe tư vấn trước khi tự nguyện đăng ký hiến xác, hiến tạng

Theo Thượng tọa Thích Nhật từ, Trụ trì chùa Giác Ngộ, Chủ tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, hiến xác cho khoa học và hiến tặng nội tạng để cứu người không gặp trở ngại gì trong việc tái sinh. Đây là việc làm mang tính nhân văn cao cả, là ứng dụng thiết thực tâm từ bi phù hợp với văn hóa và đạo đức của Phật giáo. Qua 5 năm tổ chức kêu gọi sự tự nguyện của mọi người, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã vận động được hơn 2.420 người từ khắp nơi trên cả nước đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác. Trong đó, có các tu sĩ, phật tử… Đặc biệt, có nhiều trường hợp 3-5 người thân trong một gia đình cùng tự nguyện đăng ký hiến xác và hiến tạng.

Hiến mô, tạng, hiến xác không gặp trở ngại gì trong việc tái sinh

GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng uốc gia chia sẻ, cả nước hiện có khoảng 16.000 bệnh nhân đang cần được ghép tạng và khoảng 300.000 người cần ghép giác mạc. Nhu cầu thực tế là rất lớn nhưng nguồn hiến tặng khá khan hiếm, do đó rất cần ngày càng có nhiều nghĩa cử cao đẹp hiến xác và hiến tạng, bởi “cho đi là còn mãi”, người ra đi trao tặng sự sống cho người ở lại.

"Cho đi là còn mãi"

Chị Đào Thị Tố Oanh tự nguyện đăng ký việc làm nhân văn cao cả

HOÀNG HẢI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/y-te/artmid/585/articleid/14343/hon-300-nguoi-tinh-nguyen-hien-tang-cuu-nguoi-va-hien-xac-cho-khoa-hoc