Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia lễ hội đường phố

Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ chuyên và không chuyên cùng với các cán bộ, các đoàn thể, sinh viên khiến người xem thích thú khi thưởng thức được đủ các loại hình nghệ thuật.

Cuối tuần qua, tại phố đi bộ Hồ Gươm diễn ra lễ hội đường phố mang tên “Hà Nội – điểm đến xanh”. Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ chuyên và không chuyên cùng với các cán bộ, các đoàn thể, sinh viên, học sinh Thủ đô dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn – NSND Trịnh Thúy Mùi.

Cuối tuần qua, tại phố đi bộ Hồ Gươm diễn ra lễ hội đường phố mang tên “Hà Nội – điểm đến xanh”. Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ chuyên và không chuyên cùng với các cán bộ, các đoàn thể, sinh viên, học sinh Thủ đô dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn – NSND Trịnh Thúy Mùi.

Các nghệ sĩ tới từ các đơn vị nghệ thuật, nhà hát như: Liên đoàn xiếc Việt Nam, Nhà hát chèo Hà Nội, Nhà hát cải lương Hà Nội, Nhà hát kịch Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Múa rối Việt Nam,...

Các nghệ nhân dân gian và đội lân sư rồng đến từ Thường Tín, Gia Lâm, nhóm múa dân gian Con đĩ đánh bồng làng Triều Khúc, nhóm múa dân gian Bài bông do 100 cháu thiếu niên đến từ Thường Tín, Đan Phượng, Ứng Hòa, nhóm múa Thăng Long, nhóm người mẫu Hà Nội,...

Các nghệ nhân Làng hoa Mê Linh, Làng hoa Tây Tựu Bắc Từ Liêm, CLB Thanh thiếu niên Hà Nội, các vận động viên Wushu, thể dục dụng cụ, patin đường phố,… đã trình diễn các màn nghệ thuật vô cùng đặc sắc, rực rỡ và sôi động.

Lễ hội đường phố Hà Nội – điểm đến xanh được tổ chức vào cuối tuần nên thu hút được hàng chục ngàn khán giả ở khắp nơi đổ về thưởng thức nghệ thuật, xem diễu hành và tham gia vào một số trò chơi dân gian rất thú vị.

Không khí cuối tuần ở phố đi bộ Hồ Gươm vô cùng náo nhiệt với đủ các loại hình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật Hà Nội – Những ngày tháng không thể nào quên một lần nữa ca ngợi vẻ đẹp thanh lịch nhưng cũng vô cùng kiên cường, bất khuất của người dân Thủ đô từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, và cho đến hôm nay, tinh thần quật khởi ấy vẫn còn giữ nguyên trong trái tim người dân Hà Nội trong mọi trận tuyến, nhất là cuộc chiến không tiếng súng chống “giặc” Covid-19 suốt hơn 6 tháng qua.

Ngân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/hon-3-000-nghe-nhan-nghe-si-tham-gia-le-hoi-duong-pho-652590.html