Hơn 12.000 người xếp hàng 'rồng rắn' đi lễ chùa Ông ở Hội An

Khoảng hơn 12.000 người chờ xếp hàng dài hơn 2km để mong vào được chùa Ông (Hội An) dâng hương lễ chùa.

Từ 3 giờ sáng, ngày 3-3 (nhằm ngày 16 tháng Giêng âm lịch), hàng ngàn người dân từ khắp nơi của Quảng Nam – Đà Nẵng đã nườm nượp đổ về đi lễ chùa Ông ở TP Hội An (Quảng Nam), chờ xếp hàng đông nghịt để được vào dâng hương lễ chùa, cầu mong sự may mắn, tài lộc, bình an cho người thân, gia đình; xin xăm và hái lộc đầu năm mới.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Nguyễn Huệ, TP Hội An, người dân nối nhau xếp thành hai hàng dài hơn 2 km. Cơ quan chức năng đã có mặt từ rất sớm để làm nhiệm vụ phân luồng, không để diễn ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Năm nay cũng ghi nhận tại lễ chùa Ông không xảy ra tình trạng hóa vàng mã.

Lượng khách năm nay đông hơn năm ngoái

Lượng khách năm nay đông hơn năm ngoái

Anh Ngô Tấn Phúc, người dân Đà Nẵng, chia sẻ: Vì nghe nói chùa này rất linh thiêng nên năm nay quyết định rủ nhóm bạn chạy xe từ Đà Nẵng vào đây từ rất sớm, xếp hàng để được dâng hương chùa Ông từ 3 giờ sáng, cầu mong tài lộc và bình an cho người thân và gia đình.

Ông Huỳnh Văn Hai, kiểm soát lượt khách vào cổng, cho biết tính đến 10 giờ trưa nay thì lượng khách đã đông hơn mọi năm, ước lượng khoảng hơn 12.000 lượt khách. Rất nhiều người tranh thủ đến từ tối qua, họ trải chiếu ngủ tại đây và chờ đến giờ để xếp hàng vào dâng hương.

Được biết, Tết nguyên tiêu là một trong những lễ, tết quan trọng trong cộng đồng cư dân ở Hội An.

Mỗi người một cành lộc mang về, hy vọng cho năm mới tốt lành

Chùa Ông (TP Hội An) thờ Quan Vân Trường (Quan Vũ) - biểu tượng về trung - tín - tiết - nghĩa nên còn gọi là Quan Công Miếu. Chùa Ông được xây năm 1653 và đã qua 6 lần trùng tu. Chùa Ông được xây theo kiểu chữ "Quốc" do nhiều nếp nhà hợp lại. Năm 1991, Quan Công Miếu được công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia.

Hiện chùa còn lưu giữ được một số hiện vật quý như: Biểu sắc phong, 30 bức hoành phi, trên 10 bộ câu đối, tượng Quan Công, Quan Bình, Châu Thương và nhiều văn bia khác. Đặc biệt chùa còn lưu lại bài thơ đề vịnh của Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm (thân phụ của đại thi hào Nguyễn Du) xướng và hai bài họa của Uông Sĩ Cư và Nguyễn Lệnh Tân và bài ngụ ngôn cổ phong của Nguyễn Nghiễm.

Một số hình ảnh đi lễ chùa Ông:

Người dân xếp hàng chờ đợi từ 3 giờ sáng để được dâng hương lễ chùa Ông (Hội An)

Lực lượng chức năng cũng đã có mặt từ rất sớm để hướng dẫn bà con tham gia lễ hội, xếp hàng một cách có văn hóa

Hàng ngàn người xếp hàng dài hơn 2 km chờ đợi để được tới lượt mình

Những đóa hoa tươi thắm được người dân chuẩn bị để dâng lễ chùa Ông

Đến tận trưa mà người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi

Những hàng quán giải khát cũng được bày bán để phục vụ cho bà con đi lễ chùa

Đặc sản Hội An được bày bán: Ốc, bắp Cẩm Nam, bánh xoài,…

Minh Thảo

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hon-12000-nguoi-xep-hang-rong-ran-di-le-chua-ong-o-hoi-an-20180303134849159.htm