Hơn 1.200 người chết, Indonesia 'chạy đua' tìm kiếm những người sống sót sau động đất

Ngày 2/10, chính phủ Indonesia cho biết đất nước đang trong một cuộc chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân của trận động đất và sóng thần tàn phá đảo Sulawesi khi số người chết chính thức tăng lên hơn 1.200 người và cướp bóc đe dọa nỗi sợ hãi về tình trạng hỗn loạn.

Bốn ngày sau khi thảm họa xảy ra, các quan chức lo ngại số người chết có thể tăng cao, khi phần lớn số người chết được xác nhận đến từ Palu, một thành phố nhỏ cách Jakarta 1.500 km về phía Đông Bắc.

Một số khu vực xa xôi bị cắt điện trên diện rộng sau trận động đất 7,5 độ richter gây ra sóng thần, phá hủy các con đường và cầu, gây ra thiệt hại chưa được xác nhận chính xác.

Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia cho biết các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận tất cả 4 huyện bị ảnh hưởng nặng, những nơi có tổng dân số là 1,4 triệu người, nhưng ông từ chối cung cấp số người thương vong theo ước tính.

Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi quân tiếp viện tìm kiếm những người sống sót.

Số người chết chính thức tăng lên 1.234 người, và 800 người bị thương nặng.

Đã có mối quan tâm đặc biệt về Donggala, một huyện có 300.000 người ở phía Bắc Palu và gần tâm chấn của trận động đất, nơi chỉ có một vài nhân viên cứu trợ có thể tiếp cận.

Nugroho cho hay nơi đây đã bị sóng thần tàn phá.

Sau trận động đất và sóng thần, thi thể nạn nhân được chôn vùi tập thể dưới cát tại Nghĩa trang Poboya ở Palu, Trung Sulawesi, Indonesia vào ngày 2/10/2018. Ảnh: Athit Perawongmetha

Một video từ huyện Donggala do Hãng thông tấn nhà nước Antara của Indonesia phát sóng cho thấy sự phá hủy trên diện rộng, bao gồm các tòa nhà bị san phẳng và một con tàu bị sóng thần xô vào các tòa nhà cảng.

"Những gì chúng tôi cần là thực phẩm, nước, y học, nhưng cho đến giờ chúng tôi không có gì cả", một người đàn ông (giấu tên) đứng trong đống đổ nát buồn bã cho biết.

Ở Palu, sóng thần cao tới 6m đập vào bờ biển trong khi các khách sạn và trung tâm mua sắm sụp đổ trong đống đổ nát.

“Khoảng 1.700 ngôi nhà trong một khu phố bị “nuốt chửng” bởi sự hóa lỏng đất, và hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng”, cơ quan thiên tai quốc gia Indonesia cho biết.

Hình ảnh vệ tinh trước và sau cho thấy một khu phố được xây dựng gần phía Nam sân bay của Palu dường như đã xóa sạch mọi dấu hiệu của sự sống do đất hóa lỏng.

Nugroho cho biết quận Sigi đã bị san phẳng cũng do đất hóa lỏng. Trong số những người chết có 34 trẻ em thiệt mạng tại một cơ sở nghiên cứu kinh thánh Kitô giáo.

Rời bỏ và cướp bóc

Hơn 65.000 ngôi nhà bị hư hại và hơn 60.000 người buộc phải sơ tán và đang cần trợ giúp khẩn cấp.

Hàng ngàn người phải thoát ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Các hãng hàng không thương mại vật lộn để khôi phục lại hoạt động tại sân bay bị hư hại của Palu trong khi máy bay quân sự đã chuyển một số người sống sót. Nhiều người muốn rời bỏ nơi đây.

Chính phủ yêu cầu viện trợ được vận chuyển bằng đường hàng không nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy có sự trợ giúp trên những con phố và những người sống sót ở Palu đang dần tuyệt vọng.

Một cửa hàng trống trải với khoảng 100 người la hét, xáo trộn và tranh giành lẫn nhau để lấy được quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, chăn và nước.

Nhiều người vồ lấy khăn, tã lót cho con trong khi một người đàn ông cầm chặt nồi cơm điện anh dành được. Những món đồ không cần thiết nằm rải rác trên sàn ngập tràn mảnh kính vỡ.

Cảnh sát đang ở hiện trường nhưng không thể can thiệp. Chính phủ đã chơi cướp bóc nói rằng nạn nhân có thể cần thiết và các cửa hàng sẽ được bồi thường.

Indonesia là tất cả quá quen thuộc với động đất và sóng thần. Một trận động đất năm 2004 đã kích hoạt một cơn sóng thần trên khắp Ấn Độ Dương làm chết 226.000 người ở 13 quốc gia, trong đó có hơn 120.000 người ở Indonesia.

Nó đã nói rằng nó sẽ chấp nhận cung cấp viện trợ quốc tế, sau khi shunning bên ngoài giúp đỡ trong năm nay khi một trận động đất xảy ra đảo Lombok.

Một phát ngôn viên của cơ quan điều phối viện trợ chính của UNG, OCHA, cho biết các cơ quan nhân đạo đã liên lạc với chính phủ và sẵn sàng giúp đỡ.

Người phát ngôn, Jens Laerke, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Geneva cho biết: “Nhu cầu thực phẩm, nước sạch, nơi trú ẩn, chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý-xã hội là cần thiết.

Nhà điều hành cảng Pelindo IV cho biết một tàu chở 50 tấn vật tư bao gồm gạo và sữa em bé đã đến Palu hôm thứ Hai. Không rõ liệu viện trợ đã được phân phối chưa.

Chôn cất nhanh

Điện vẫn chưa được phục hồi và động đất gây chấn động tâm lý lớn đối với người dân nhưng những người cứu hộ ở Palu đã hy vọng họ vẫn có thể cứu được nhiều người.

"Chúng tôi cho rằng vẫn còn một số người sống sót bị mắc kẹt bên trong", người đứng đầu của một đội cứu hộ, Agus Haryono nói với Reuters tại khách sạn Hotel Roa Roa bị sụp đổ khi ông đang nghiên cứu các bản vẽ thiết kế của nó.

Khoảng 50 người được cho là đang ở trong khách sạn khi nó sụp đổ. Khoảng 9 thi thể đã được tìm thấy và 3 người còn sống.

Ở những nơi khác, ở vùng ngoại ô Palu, xe tải đưa 54 thi thể đến một ngôi mộ tập thể. Một cảnh sát viên cho biết, hầu hết những thi thể này không được nhận dạng.

Rosmawati Binti Yahya, 52 tuổi vẫn đang tìm kiếm đứa con gái mất tích của bà. Chồng bà là một trong số những nạn nhân được chôn trong mộ tập thể.

"Chồng tôi được chôn trong ngôi mộ tập thể. Chôn cất nhanh là điều tốt nhất có thể làm lúc này", bà đau đớn cho biết.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/the-gioi/hon-1-200-nguoi-chet-indonesia-chay-dua-tim-kiem-nhung-nguoi-song-sot-sau-dong-dat-1259453.html