Hơn 1.000 người chạy vì trẻ bị tai nạn giao thông

Sáng 13/10/2018, Báo Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Ngày hội Mottainai 2018 'Trao yêu thương-Nhận hạnh phúc' tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và quanh hồ Hoàn Kiếm.

Hoạt động nhằm gây quỹ từ thiện vì trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Trong Ngày hội, cuộc thi chạy Mottainai Run lần đầu tiên được tổ chức với hơn 200 người tham gia chạy Challenge Run (3 vòng hồ Gươm) và hơn 1.100 người tham gia chạy Happy Run (1 vòng hồ Gươm). Cuộc thi chạy nhằm gây quỹ vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu khai mạc Ngày hội Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2018.

Ở vòng chạy Happy Run (1 vòng hồ Gươm), giải nhất nam thuộc về VĐV Nguyễn Huy Trung; Giải Nhì thuộc về VĐV Lê Xuân Sơn; Giải Ba thuộc về Nguyễn Văn Đức.

Còn đối với nữ, Giải Nhất thuộc về VĐV Đào Trúc Quỳnh; Giải Nhì Vũ Thị Thơm; Giải Ba thuộc về VĐV phạm Thanh Hằng.

Ở vòng chạy Challenge Run (3 vòng hồ Gươm), giải nhất nam thuộc về VĐV Austin Vidal - Cocker (28 tuổi, Quốc tịch Anh); Giải Nhì thuộc về VĐV Nguyễn Trung Kiên; Giải Ba là Phạm Công Mân. Đối với nữ, Giải Nhất thuộc về Nguyễn Thị Lan, Giải Nhì thuộc về Lê Thị Thu Huyền, Giải Ba thuộc về Phạm Thị Chiến.

Ông Kunio Umeda – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày hội Mottainai.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Nghệ nhân gấp giấy nổi tiếng Kazuma Takahashi, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Bao bì Nhật Bản, sang Việt Nam tham dự Ngày hội Mottainai. Ông đặc biệt quan tâm đến ngày hội này bởi Mottainai có cùng một thông điệp như bộ môn nghệ thuật gấp giấy mà ông đang theo đuổi: 4R (Giảm, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa).

Tại Ngày hội Motainai 2018, những món đồ cũ được ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm, các dịch vụ vui chơi, ẩm thực… sẽ được bán với mức giá chỉ từ 5.000 đồng/sản phẩm trở lên.

Ông Khuất Việt Hùng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Mottainai

Nhiều món đồ có giá trị cũng được mang ra đấu giá. Tổng số tiền thu được trong Ngày hội Mottainai là hơn 150 triệu đồng, bao gồm hoạt động đấu giá vật phẩm, quà tặng; bán voucher đổi sản phẩm, dịch vụ; sự ủng hộ của những tấm lòng nhân ái trực tiếp tại Ngày hội.

Tất cả số tiền này sẽ được bổ sung vào Quỹ Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” để trợ giúp những em nhỏ kém may mắn

Năm nay, 71 trẻ em mất cha, mẹ vì tai nạn giao thông tại nhiều tỉnh/thành trong cả nước cùng 250 trẻ mồ côi tại 3 cơ sở chăm sóc ở Hà Nội đã được vui chơi, tặng quà, trao học bổng với tổng giá trị lên tới gần 300 triệu đồng trong Ngày hội Mottainai 2018.

Xuất phát và chạy đua chặng Challenge Run (3 vòng hồ Gươm)

Ngài Kunio Umeda – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và Phu nhân đã đến dự ngày hội Mottainai 2018 và khai mạc giải chạy Mottainai run. Ngài Kunio Umeda trân trọng ý tưởng sáng kiến về Ngày hội Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam và sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để hiện thực hóa ý tưởng nhân văn này.

Một lần nữa, ông khẳng định những đóng góp to lớn của Mottainai đối với sự phát triển của Việt Nam, đồng thời khẳng định sự hợp tác của nhà nước và tư nhân, nhà trường và gia đình là quan trọng, góp phần đổi mới ý thức xã hội trong nhà trường và gia đình.

Hoàng Én

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/nhip-song-tre/hon-1000-nguoi-chay-vi-tre-bi-tai-nan-giao-thong-3367274/