'Homme Fatale' - Chuyện chàng kỹ nam thời Joseon

Một chàng trai sinh ra và lớn lên ở kỹ viện, số phận đã mặc định cho chàng bị thiên hạ khinh miệt về thân phận và địa vị thấp kém đó. Nhưng chàng đã kiên cường đứng lên để phá vỡ định kiến và thay đổi vận mệnh của chính mình.

Homme Fatale (Tạm dịch: Thiếu Gia Kỹ Phường) ra mắt vào đầu tháng 7 năm nay, tuy không gây bùng nổ phòng vé nhưng phim vẫn rất được lòng giới “mọt phim” khi đã khắc họa nên một câu chuyện cổ trang nhẹ nhàng và giàu ý nghĩa. Bối cảnh phim được dựng ở triều đại Joseon, kể về cuộc đời lắm thăng trầm của chàng trai Heo Saek (Lee Joon Ho).

Chuyện phim bắt đầu khi một tiểu thư nọ đến gặp ông lão họa sĩ sống ẩn dật trên ngọn đồi đầy hoa, trong lúc vẽ tranh ông lão đã kể cho cô gái câu chuyện về chàng kỹ nam đầu tiên ở Joseon. Đó là Heo Saek, một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, có mẹ là kỹ nữ và được sinh thành, nuôi dưỡng tại kỹ phường, chốn ăn chơi trụy lạc nhất của trần gian.

Thời bấy giờ, xã hội đưa ra những luật lệ hà khắc đối với người phụ nữ về việc giữ gìn trinh tiết, phẩm hạnh. Đặc biệt là những quả phụ góa chồng, họ phải trở thành liệt nữ, sống cô đơn, hiu quạnh đến cuối đời để thờ phụng phu quân. Để giải tỏa căng thẳng, một phu nhân quả phụ đã “lánh luật” cải trang thành nam nhi và đến lầu xanh để tìm người bầu bạn và tình cờ được Heo Saek. Kể từ đó, các phu nhân kéo nhau nườm nượp đến kỹ viện, Heo Saek dần trở nên nổi tiếng, là đối tượng được hội chị em “chọn mặt gửi vàng” để cùng chuyện trò, tâm sự.

Heo Saek sẽ mãi sống trong kiếp kỹ nam cho đến khi gặp gỡ với tiểu thư Hae Won (Jung So Min), người con gái đoan trang, thùy mị và có tư tưởng cởi mở tiến bộ. Heo Saek đem lòng tương tư Hae Won, vì nàng chàng đã nghĩ đến việc thoát kiếp phong trần, dùy mài kinh sử, thăng quan tiến chức để đường đường chính chính sánh đôi bên nàng. Đáng tiếc, sự khác biệt về thân phận, địa vị; định kiến xã hội đã giết chết ước mơ và khát khao được sống hạnh phúc của Heo Saek. Cuối cùng, chàng đành chấp nhận hiện thực nghiệt ngã và kết thúc chuyện tình của mình trong nuối tiếc, chia ly.

Theo dõi Homme Fatale, khán giả sẽ được trải qua đủ mọi sự hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Phim bắt đầu từ những tình tiết hài hước, dễ thương và ngọt ngào với đôi lần hẹn hò của chàng Heo Saek và nàng Hae Won. Họ sung sướng cảm nhận những rung động đầu đời thuần khiết.

Mạch phim cứ lặng lẽ trôi đi dịu êm, sâu lắng với những khoảnh khắc lãng mạn, đẹp đẽ. Mâu thuẫn của phim chỉ được đẩy lên cao trào vào hồi kết câu chuyện, man mác một nỗi buồn. Ý chí, tiếng nói của tầng lớp người dân không thể thắng nổi phong tục, tập quán cổ hủ, không thể giúp những người phụ nữ thoát khỏi xiềng xích bị áp bức. Quyền lợi, tình yêu chưa được hình thành đã bị chà đạp, cắt đứt để lại chỉ là sự day dứt khôn nguôi.

Mối tình của Heo Saek và Hae Won rất đẹp nhưng điều họ thể hiện chỉ là “tình trong như đã mặt ngoài còn e” thế nên khi tấm chân tình được bày tỏ thì đã quá muộn. Chàng và nàng đến cuối đời mới biết người ấy chính là khắc cốt ghi tâm, chỉ có thể hướng về nhau nhưng không thể ở bên. Một bộ phim đáng xem khiến chúng ta bồi hồi xúc động và khắc khoải về những yêu thương không trọn vẹn.

Phim có bối cảnh cổ trang rất đẹp, từng khung hình được dựng trau chuốt tỉ mỉ với phục trang và kiến trúc xưa khơi gợi sự thơ mộng, ấm áp. Diễn xuất trong phim tuy ít để lại ấn tượng sâu đậm nhưng không tạo cảm giác đơ, thiếu cảm xúc. Màn hóa thân của các diễn viên đều rất tự nhiên và hợp tác ăn ý với nhau trong từng khung hình. Anh chàng thần tượng quái thú Lee Joon Ho của nhóm 2PM đã hoàn thành tròn vai nhân vật chính Heo Saek, chứng minh cho công chúng thấy rõ là idol thì cũng biết diễn xuất, không phải là “bình hoa di động” trên màn ảnh.

Homme Fatale là một tác phẩm hay nhưng thiếu chiều sâu và tính nghệ thuật nên phim ít được chú ý và đạt thành công lớn. Những yếu tố được khai thác trong phim như sự hài hước hay sự bi kịch, mâu thuẫn, đặc điểm riêng của từng nhân vật đều dừng ở mức an toàn, thiếu tính đột phá và sáng tạo. Vì vậy, phim không thể trở thành một hiện tượng và tạo nên kỷ lục về mặt doanh thu hay được giới chuyên môn đánh giá cao.

Nếu bạn là một người ưa những điều lãng mạn, sâu sắc về tình yêu thì hãy theo dõi Homme Fatale. Phim sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn, thả mình vào những khung cảnh mơ mộng cổ xưa của xứ sở kim chi.

Vô Diện

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/homme-fatale-chuyen-chang-ky-nam-thoi-joseon-6079105.html