Hôm nay bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở khe tường được gặp người thân sau hơn nửa tháng điều trị tại bệnh viện

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Trâu Quỳ, mặc dù đang chờ kết quả xét nghiệm chứng minh huyết thống của bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới tường giữa 2 nhà với ông ngoại nhưng đơn vị sắp xếp cho gia đình vào bệnh viện cùng chính quyền để gặp bé vào chiều 4/9.

Ngày 4/9, ông Ngô Quốc Trịnh – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, hiện nay đơn vị vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm ADN của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường nhà dân và người được cho là ông ngoại cháu bé.

Theo ông Trịnh, chính quyền rất mong nhận được kết quả ADN này để cháu bé có thể được người thân đón về chăm sóc. Sự việc gần như đã rõ nhưng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm để khẳng định.

Bé trai đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Bé trai đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

“Người thân cháu bé cũng liên hệ nhiều lần với chính quyền xin giấy giới thiệu sang bệnh viện để thăm cháu bé nhưng vì chưa có kết quả xét nghiệm ADN nên chúng tôi chưa thể cấp giấy được”, ông Trịnh nói.

Ngoài ra, ông Trịnh cũng cho biết thêm, xét về góc độ tình cảm, thấy gia đình cháu bé sốt ruột nên chính quyền địa phương đã liên hệ với gia đình hẹn chiều 4/9 lên cùng chính quyền sang thăm cháu.

Khe tường cháu bé bị bỏ rơi.

“Chúng tôi chiều nay sẽ sang thăm cháu nên sẽ để gia đình đi cùng để họ nhìn thấy cháu bé sẽ yên tâm hơn”, ông Trịnh nói.

Chia sẻ về sức khỏe của mẹ cháu bé, ông thông tin: “Lúc tôi gọi điện hỏi gia đình về tình hình sức khỏe mẹ cháu bé, gia đình cũng cho biết, tư tưởng cô ấy tốt hơn, đỡ trầm cảm. Hiện tại, gia đình cũng mong mẹ, con được đoàn tụ, giờ mẹ cháu bé vẫn phải dùng máy hút sữa để vắt sữa ra duy trì”, ông Trịnh nói.

Hiện tại, sức khỏe cháu bé tiến triển tích cực, cháu không phải điều trị, không phải tiêm kháng sinh, bé giờ đã tăng lên 2.6 kg. Cháu tự bú bình, có thể tự chơi rất ngoan, không khóc.

Người dân đưa cháu bé ra ngoài trước đó.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 18/8, tại ngõ 174 thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội), người dân phát hiện một bé sơ sinh nặng 2,2kg, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong khe nhỏ giữa 2 tường nhà dân.

Cháu bé sau đó được người dân và lực lượng chức năng cứu, đưa tới Bệnh viện huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, nhận thấy nhịp tim của cháu hơi yếu nên các bác sĩ Bệnh viện Gia Lâm đã cho chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Chiều 21/8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã xác minh, làm rõ thân nhân mẹ cháu bé bị bỏ rơi giữa khe tường nhà dân là chị N.K.H (SN 2000, ở Ninh Bình). Lý do H. bỏ con mới sinh là do hoang mang và khủng hoảng về việc sinh con nên đã bỏ con qua cửa sổ.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hom-nay-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-o-khe-tuong-duoc-gap-nguoi-than-20200904081853885.html