Hôm nay (3/9) là sinh nhật Doraemon – cậu bạn mèo máy nổi tiếng nhất thế giới của Nobita

Doraemon luôn là chú mèo máy vạn năng, dễ thương nhưng rất sợ chuột, là ký ức đẹp trong tuổi thơ của mỗi người.

Mèo máy Doraemon là một trong những nhân vật chính của bộ truyện cùng tên được tác giả Fujiko F. Fujio sáng tác từ năm 1969. Theo đó, Doraemon sinh vào ngày 3/9/2112, là một sản phẩm của con người trong tương lai. Như vậy hôm nay chính là sinh nhật của chú mèo máy đáng yêu nhất thế giới này.

Doraemon cùng những người bạn thân thiết trong bộ truyện cùng tên.

Doraemon cùng những người bạn thân thiết trong bộ truyện cùng tên.

Nhắc đến Doraemon, bất cứ ai cũng đều có thể tưởng tượng ra ngay hình ảnh của một chú mèo mập mập, chân ngắn và là người bạn thân thiết của Nobita hậu đậu. Chú mèo có tính cách gần gũi, tốt bụng và lúc nào cũng hết mình vì bạn bè xung quanh, đặc biệt là với anh bạn Nobita.

Mọi người thường thấy Doraemon xuất hiện trong “bộ cánh” màu xanh dương với chiếc chuông vàng và túi thần kỳ trắng. Thế nhưng, ít tai biết rằng Doraemon khi sinh ra vốn có màu vàng với hai cái tai khá lớn.

Mèo ú Doraemon sinh ra vốn có màu vàng và đôi tai rất lớn.

Tuy nhiên, chú mèo máy này sau đó đã bị chuột gặm mất tai. Sau đó, chú mèo ú bị trầm cảm, phải uống rất nhiều thuốc “nỗi buồn” và tác dụng phụ của loại thuốc này đã khiến da chú chuyển sang màu xanh dương như vậy.

Những người là fan của bộ truyện nổi tiếng này cũng không thể nào quên món ăn yêu thích của Doraemon chính là món bánh rán tuyệt hảo, đồng thời không khỏi bật cười khi nghĩ tới khắc tinh của Doraemon lại là những con chuột bé nhỏ.

Chú mèo Doraemon không chỉ là nhân vật đã in dấu trong tâm thức của mỗi người dân Nhật Bản, có tầm ảnh hưởng rất lớn tới văn hóa và nền truyện tranh của xứ sở hoa anh đào mà còn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim nhiều người trên thế giới.

Chú mèo máy dễ thương là người bạn gắn liền với tuổi thơ của nhiều người.

Doraemon từng lọt top 22 nhân vật nổi bật châu Á do tạp chí Time bầu chọn. Năm 2008, chú được chính phủ Nhật Bản chính thức lựa chọn làm Đại sứ hoạt hình của Nhật. Cùng với Songoku trong 7 viên ngọc rồng, Doraemon là nhân vật manga quyền năng nhất xứ mặt trời mọc.

Vào năm 2012, chú mèo máy này còn chính thức được công nhận là cư dân của thành phố Kawasaki, Nhật Bản – nơi chú được ra đời dưới ngòi bút tài tình của họa sĩ Fujiko F. Fujio.

Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của chú, nhiều fanpage lớn nhỏ về chuyện tranh trên thế giới đã đăng bài chúc mừng. Nhiều fan hâm mộ của bộ truyện cũng bày tỏ tình cảm của mình đối với chú mèo Doraemon cũng như bộ truyện về chú.

"Bận rộn quá nên lâu lắm rồi mình không đọc Doraemon. Ngày đó coi mấy tập truyện ngắn mà cứ ngẩn ngơ mãi vì trí tưởng tượng của tác giả lẫn sự dễ thương của các nhân vật. Đến lúc coi truyện dài thì lại xúc động và khóc hết nước mắt vì những hành trình đẹp cùng tình bạn đáng nể của "đội quân nhí nhố". Chắc tối nay phải coi lại Doraemon thôi,” một fan của Doraemon tên Ajimo Shika chia sẻ.

Đinh Kim (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/hom-nay-39-la-sinh-nhat-doraemon-cau-ban-meo-may-noi-tieng-nhat-the-gioi-cua-nobita-a337537.html