Hồi sinh Chernobyl bằng nghệ thuật

Khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine từng bị coi là vùng đất chết và không còn ghi dấu chân con người trong hàng chục năm. Tuy nhiên, sự sống đã nảy sinh từ trong cái chết, Chernobyl giờ trở thành điểm du lịch hút khách và cũng là nơi mảnh đất mới cho các nghệ sỹ.

Đây là Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl - Ukraine. Một tấm áo mới rực rỡ sắc màu đang được các nghệ sỹ phủ lên một mặt của tòa nhà.

Sắc màu rực rỡ đang khiến cho nhà máy điện Chernobyl mang một vẻ ngoài tươi sáng hơn, đúng như tên gọi mà tác giả đặt cho bức tranh: Hướng tới tương lai.

Bức tranh có có chiều rộng 58 mét và cao 18 mét, phác họa hình ảnh đàn ngựa hoang phi nước đại trên cánh đồng cỏ rộng mênh mông. Góc trái của bức tranh là biểu tượng nguyên tử được đặt trên một bàn tay màu đen. Theo tác giả Valeriy Korshunov, nó mang hàm ý về sự hy vọng và đổi mới.

Nhà máy điện Chernobyl cho biết đây là dự án nghệ thuật được thực hiện nhằm tôn vinh những công nhân đang làm việc tại khu vực từng bị coi là vùng đất chết sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Thay vì việc mỗi ngày làm việc họ phải đối amwtj với bức tường trơn xám xịt thì nay, bức tranh tường dường như sẽ mang sự tươi vui đến với nhà máy, mang theo thông điệp về hy vọng và cổ vũ tinh thần của các công nhận. Theo khảo sát, có tới 59% công nhận được hỏi tỏ ra thích thú với ý tưởng nghệ thuật độc đáo này.

Hơn 33 năm trước vào tháng 4/1986, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl nổ tung, gây nên thảm họa nguyên tử tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Một vùng cách ly có bán kính 40 km xung quanh nhà máy được xác lập, hàng chục ngàn người phải sơ tán, 31 công nhân nhà máy và nhân viên cứu hỏa thiệt mạng trong thảm họa do bệnh bức xạ cấp tính. Hàng ngàn người sau đó cũng đã chết vì các bệnh liên quan đến phóng xạ./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hoi-sinh-chernobyl-bang-nghe-thuat