Hối lộ Diêm Vương

Một kẻ gian thương sau khi chết bị đưa xuống âm phủ. Thấy ánh sáng trong điện Diêm La mờ mờ, ảo ảo, còn đồ đạc, tiện nghi làm việc thì quá giản đơn, sơ sài liền nhanh trí nảy ra ý định đem một số đồ tùy táng chôn theo mình làm quà biếu Diêm Vương, biết đâu lại có thể có được lợi thế...

Ai dè, khi nhìn thấy những đồ tùy táng này thì Diêm Vương vỗ bàn, tức giận quát lớn: “Gian thương to gan! Nói mau, nhà ngươi đã làm bao nhiêu điều thất đức trên dương thế?”. Gian thương vội dập đầu xin tha tội: “Bẩm Đại Vương, trên dương thế tiểu nhân luôn tốt với mọi người, xin Đại Vương minh xét!”.

Diêm Vương “hừm” một tiếng, lại quát lớn: “Ngươi nói chưa làm gì sai, tại sao ngươi lại phải chột dạ? Mau khai thật đi!”. Gian thương toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống trước mặt Diêm Vương, hạ thấp giọng: “Đại Vương, những thứ này đều là do tiểu nhân chuẩn bị riêng để làm lễ vật biếu Đại Vương, có đèn chùm sang trọng, ti vi màn hình tinh thể lỏng, giàn âm thanh cao cấp...”.

Diêm Vương không mảy may cảm kích mà càng tức giận hơn: “Nhà ngươi thật to gan! Giữa chốn công đường đông đúc này mà ngươi cũng dám công nhiên hối lộ bản vương. Người đâu! Đem cái đồ không biết thế nào là nông, là sâu này ra đánh năm mươi hèo lớn cho ta!”.

Gian thương vừa nghe đã hiểu ngay. Không cần nói nhiều, nhất định là vương chê số lễ vật này còn là quá ít đây! Hắn lập tức kêu van: “Xin Đại Vương bớt giận, tiểu nhân còn có điện thoại thông minh và máy tính bảng mới nhất...”.

“To gan!”, ai dè, Diêm Vương càng tức giận đến mức nhảy dựng lên: “Người đâu! Mau đem tên gian thương dám chọc tức bản vương ra đánh một trăm hèo lớn cho ta!”.

Chúng quỷ không dám chậm trễ, ào ào xông đến đè nghiến kẻ gian thương xuống đất, “bốp, bốp, bốp...”, hèo giáng tới tấp xuống mông kẻ tội đồ.

Người ta thường nói “Khi đang làm quan chớ có nhận quà biếu”. “Đại vương, tiểu nhân bị oan!” - Gian thương còn chưa cam tâm từ bỏ hy vọng - “Tiểu nhân còn có cả ghế massage điện tử, máy chạy bộ đa công năng...”, nhưng Diêm vương đã biến mất, chỉ còn hai tên tiểu quỷ đang vung mạnh hèo, càng đánh càng hăng.

Gian thương đành quay sang cầu cứu tiểu quỷ: “Quỷ gia gia, rốt cuộc thì tiểu nhân đã làm gì sai? Những thứ đồ điện này đều rất đắt tiền mà!”.

“Đồ ngốc nhà ngươi! Cái xe quà biếu ấy, cái xe đồ điện đó của ngươi ấy, dùng được vào việc gì nào?” - Tiểu quỷ vừa đánh, vừa đáp: “Ở đây, ở chốn âm tào địa phủ này, căn bản là hoàn toàn không có điện!”.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Trật Danh (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/hoi-lo-diem-vuong-621870/