Hồi ký Woody Allen suýt không ra mắt được vì con cái phản ứng dữ dội

Nhà báo nổi tiếng Ronan Farrow hồi đầu tháng 3 tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà xuất bản Hachette Book Group khi biết một chi nhánh của họ định xuất bản hồi ký của Woody Allen.

Là con trai ruột của Allen và nữ diễn viên Mia Farrow, Ronan Farrow luôn sát cánh với chị gái Dylan Farrow trong vụ cáo buộc Allen quấy rối tình dục cô hồi nhỏ.

Còn Woody Allen bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này và giãi bày tâm tư trong cuốn hồi ký Apropos of Nothing - ban đầu được Hachette Book Group nhận lời xuất bản.

Phản ứng dữ dội từ con trai ruột

Trong email gửi Michael Pietsch, Giám đốc điều hành nhà xuất bản Hachette, Ronan Farrow chỉ trích gay gắt nhà xuất bản này, gọi ý định xuất bản tự truyện của Allen là "sự phản bội".

“Chính sách độc lập trong hoạt động biên tập giữa các chi nhánh không phải cái cớ để ông né tránh trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của chính bên từng xuất bản cuốn Catch and Kill", Farrow viết.

 Ronan (trái) luôn ủng hộ chị gái nuôi Dylan về cáo buộc cha mình là Allen (phải) quấy rối cô hồi nhỏ. Ảnh: EPA - AP.

Ronan (trái) luôn ủng hộ chị gái nuôi Dylan về cáo buộc cha mình là Allen (phải) quấy rối cô hồi nhỏ. Ảnh: EPA - AP.

Nhà báo Farrow chính là một trong những người đầu tiên bóc trần bê bối lạm dụng tình dục của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein, góp phần khởi xướng phong trào chống quấy rối tình dục #MeToo.

Cuốn Catch and Kill kể lại hành trình Farrow truy tìm sự thật, đưa bê bối Weinstein ra ánh sáng và phản ánh câu chuyện của nhiều phụ nữ khác có trải nghiệm tương tự. Trong số đó có lời cáo buộc của Mia Farrow và sau đó là Dylan rằng Allen đã quấy rối Dylan hồi nhỏ.

Theo Farrow, việc Hachette Book Group xuất bản hồi ký của Allen không khác gì động thái giúp "kẻ thủ ác minh oan".

Farrow viết thêm trong email: “Trong khi cùng tôi làm việc để xuất bản Catch and Kill - cuốn sách đề cập đến 'tổn hại Woody Allen gây ra với gia đình tôi', ông lại bí mật lên kế hoạch xuất bản cuốn sách của người có hành vi lạm dụng tình dục. Rõ ràng, tôi không thể làm việc với ông nữa”.

Farrow cũng viết ở cuối thư: “Hãy tưởng tượng đây là chị gái của ông”.

Mia Farrow (trái), Dylan Farrow (giữa) và Woody Allen (phải) chụp năm 1987 tại New York. Ảnh: Rex Features.

Michael Pietsch cho biết đã gọi cho Farrow sau khi nghe tin nhà báo không hài lòng về việc xuất bản. Ông nhắc lại những gì mình đã nói với Farrow: Một nguyên tắc cơ bản của xuất bản là các chi nhánh không can thiệp vào công việc biên tập của nhau. Ông Pietsch lưu ý thêm Hachette xuất bản hàng nghìn cuốn sách mỗi năm.

Ông nói: “Mỗi cuốn sách có một nhiệm vụ riêng. Công việc của chúng tôi với tư cách là một nhà xuất bản là giúp tác giả đạt được những gì họ đặt ra trong quá trình sáng tạo cuốn sách”.

Farrow từ chối bình luận về các cuộc trò chuyện của mình với Pietsch hoặc việc xuất bản cuốn sách của Allen.

Con đường ra mắt công chúng đầy chông gai

Thông báo về việc ra mắt cuốn hồi ký là một bước ngoặt bất ngờ trong sự nghiệp văn học của Allen trong bối cảnh danh tiếng của ông bị ảnh hưởng sau khi phong trào #MeToo lan rộng.

Những năm gần đây, các diễn viên như Greta Gerwig và Timotheé Chalamet bày tỏ hối tiếc vì đã hợp tác với Allen. Năm 2018, Amazon Studios kết thúc hợp đồng phân phối nhiều chương trình với nhà làm phim này.

Vào tháng 5/2019, New York Times đưa tin Allen cố gắng ra mắt cuốn hồi ký từ cuối năm 2018 nhưng gặp phải sự thờ ơ hoặc gây khó dễ.

Cuốn hồi ký vấp nhiều sóng gió trước khi ra mắt. Ảnh: Amazon.

Trên thực tế, Ben Sevier, Phó chủ tịch cấp cao của Grand Central, một chi nhánh của Hachette, âm thầm mua cuốn hồi ký của Allen vào tháng 3/2019. Vào thời điểm đó, Little, Brown, một chi nhánh khác của Hachette, đang biên tập cuốn Catch and Kill của Ronan. Tác phẩm của nhà báo này xuất bản vào tháng 10 năm ngoái và nằm trong danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times 11 tuần.

Trong email gửi ông Pietsch, Ronan cũng bày tỏ lo ngại khi chị mình là Dylan Farrow không nhận cuộc gọi kiểm tra tính xác thực thông tin và nói rằng lời cáo buộc của chị gái ông “được củng cố bằng rất nhiều cứ liệu”.

Ông Pietsch từ chối bình luận về việc xác thực thông tin - thường không phải là một thông lệ tiêu chuẩn trong xuất bản sách - mặc dù sách về các chủ đề nhạy cảm thường được các luật sư xem xét trước để tránh nguy cơ kiện tụng vì phỉ báng.

Dylan Farrow viết trên Twitter rằng động thái và quan điểm của Hachette “gây thất vọng sâu sắc cho tôi và hoàn toàn phản bội em trai tôi”.

Dù có những thông điệp cứng rắn như vậy, Hachette không xuất bản hồi ký của Woody Allen như dự định. Tác phẩm này sau đó được Arcade Publishing cho ra mắt.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoi-ky-woody-allen-suyt-khong-ra-mat-duoc-vi-con-cai-phan-ung-du-doi-post1073332.html