Hồi kết cả thôn lấp cổng hàng xóm

Sau quãng thời gian vận động cả hai bên, bức tưởng chặn cổng nhà ông Nhất đã được phá bỏ trước sự vui vẻ của cả 2 bên.

Ngày 21/6/2018, chính quyền huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông vui mừng thông báo, bức tường chặn cổng nhà ông Nguyễn Văn Nhất (ngụ thôn 4, xã Quảng Tín) đã được phá bỏ sau quãng thời gian hòa giải.

Ông Lê Mai Toản - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R'Lấp đã trực tiếp xuống thôn 4 để tổ chức cuộc họp, vận động người dân và ông Nhất để đi đến quyết định hòa giải cho cả hai bên.

"Ông Nhất đã đồng ý đóng góp xây đường đầy đủ, giống như những người dân khác trong thôn.

Đổi lại, người dân trong thôn đồng ý phá bỏ bức tượng chặn cổng nhà ông Nhất mà mọi người đã xây dựng lên" - ông Toàn cho biết.

Bức tường lấp cổng nhà ông Nhất đã được dỡ bỏ (Ảnh Dân Việt)

Nói về tâm lý của hai bên, ông Toản cho hay: "Cả hai bên đều tỏ ra vui mừng, hòa thuận, không có ý kiến gì nữa. Mọi việc đã được giải quyết êm đẹp, giữ vững tình làng nghĩa xóm".

Trước đó, người dân thông 4, xã Quảng Tín bức xúc trước việc ông Nhất tìm mọi cách không đóng góp gần 3 triệu đồng tiền làm đường thôn, lại còn dùng những lời lẽ khó nghe nên mới dẫn đến hành động xây lấp cổng nhà ông Nhất.

Sau khi cổng nhà bị xây lấp, gia đình ông Nhất phải đi đương vòng, qua cây cầu tre bắc qua sông, rất cheo leo, con đường này dẫn ra trục đường chính xa hơn gần 10km.

Sự việc diễn ra hơn 1 tháng, dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không có kết quả.

Người dân thôn 4 yêu cầu ông Nhất muốn phá bức tường thì phải góp đủ số tiền làm đường như bao người khác, đồng thời ông Nhất phải trả chi phí hơn 6 triệu đồng mà mọi người đã bỏ ra xây bức tường lấp cổng.

Tuy nhiên, ông Nhất chỉ đồng ý đóng góp 50% tiền xây đường như bao người khác nên thôn không đồng ý.

Văn Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/hoi-ket-ca-thon-lap-cong-hang-xom-3360437/