Hồi hộp cùng Lê Tú Chinh ở đường chạy ASIAD

Chỉ về đích ở vị trí thứ tư một đợt chạy vòng loại với thành tích 11 giây 74 - kém khá xa thông số giành HCV SEA Games 2017 là 11 giây 56 - Lê Tú Chinh đã thực sự làm người hâm mộ Việt Nam 'thót tim'.

Dẫu biết cuộc đua tranh ở cự ly hấp dẫn nhất "môn thể thao nữ hoàng" chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi đường chạy 100 m nữ tại ASIAD lần này tràn ngập các hảo thủ như Chisato Fukushima (Nhật), Olga Safronova, Viktoria Zyabkina (Kazakhstan), Chand Dutee (Ấn Độ), Nigina Sharipova (Uzbekistan) hay Wei Jong-li (Trung Quốc) nhưng màn ra mắt của Lê Tú Chinh hoàn toàn không thể khiến mọi người an lòng.

Với việc giành 1 trong 4 suất "vé vớt" để vào bán kết, khoảng thời gian không đầy 24 giờ sẽ là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Nguyễn Thị Thanh Hương. Công sức gần 6 tháng ròng rã tập luyện chuyên sâu với các chuyên gia hàng đầu tại "lò" IMG (Mỹ) của Tú Chinh sẽ "trôi sông" nếu cô không kịp điều chỉnh để cải thiện thành tích ở đợt thi bán kết lúc 18 giờ 30 phút ngày 26-8 và xa hơn là đợt thi chung kết lúc 21 giờ cùng ngày.

Minh Phụng (trái) trong trận chung kết karatedo hạng cân 84 kg thua võ sĩ Iran Ảnh: Ngọc Linh

Ở lần đầu tiên tham gia tranh tài tại một kỳ ASIAD, Tú Chinh sẽ phải "bơi" ra biển lớn một mình khi xung quanh không còn sự hỗ trợ của đồng đội. Đàn chị Lê Thị Mộng Tuyền ở đợt chạy vòng loại trước đó cũng chỉ đạt thành tích khá thấp: 11 giây 98, dừng bước sớm ở ASIAD lần này.

Sau màn trình diễn thiếu điểm nhấn của bắn súng, xe đạp, cầu lông, thể dục dụng cụ, bơi lội hay cử tạ, điền kinh được trông chờ sẽ "gỡ" lại thể diện cho những môn trong hệ thống Olympic. Ngoài Tú Chinh thì Trần Đình Sơn vào bán kết 400 m nam, Nguyễn Thị Hằng vào bán kết 400 m nữ nhưng cũng đã có VĐV phải dừng bước như Lê Thị Mộng Tuyền hay Bùi Văn Đông ở hố nhảy xa nam.

Chỉ giành được vỏn vẹn 1 HCB của võ sĩ karatedo Nguyễn Minh Phụng trong ngày 25-8, đoàn Việt Nam sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong ngày cuối tuần 26-8 khi bên cạnh Tú Chinh, niềm hy vọng Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ) cũng sẽ xuất trận cùng với anh em Quách Công Lịch - Quách Thị Lan trên đường chạy 400 m rào nam, nữ…

Bóng bàn sẽ tranh tài ở nội dung đồng đội mà khó khăn muôn trùng đang chờ đợi những Nguyễn Anh Tú, Mai Hoàng Mỹ Trang và đồng đội của họ. Người hâm mộ chỉ có thể được an ủi phần nào khi các võ sĩ pencak silat dự tổng cộng 9 trận bán kết đối kháng, hứa hẹn cơ hội giành "vàng".

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hoi-hop-cung-le-tu-chinh-20180825231538842.htm