Hối hận muộn màng của thầy giáo buôn ma túy

Là một giáo viên có thâm niên công tác lâu năm với tương lai tươi sáng đang chờ đợi, thế nhưng, chỉ trong phút chốc do không làm chủ được bản thân, Vừ Bá Xênh (SN 1979, trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã phải trả giá bằng bản án tử hình.

Ngày 15/01/2019 vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vừ Bá Xênh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong phiên tòa hôm ấy, mọi người dự khán đều không khỏi xót xa, tiếc nuối cho danh phận một thầy giáo cắm bản một thời đã từng được phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Chỉ vì món thù lao 200USD cho mỗi lần phiên dịch, Vừ Bá Xênh đã dần lấn sâu vào con đường tội lỗi và đã phải trả bằng cái giá quá đắt với chính mạng sống của mình.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/6/2018, đang trong thời gian nghỉ hè nhàn rỗi, Vừ Bá Xênh đi chợ biên giới cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Tại đây, Xênh gặp và làm quen với một người từ bên kia biên giới có tên là Vừ Bá Của (người Lào). Sau khi nói chuyện, tìm hiểu, Của nói với Xênh đang có giao dịch mua bán ma túy với một người ở Hà Nội nhưng do không biết tiếng Việt nên muốn nhờ Xênh làm người phiên dịch.

Bị cáo Vừ Bá Xênh tại phiên tòa xét xử.

Xênh sẽ không phải bỏ ra đồng vốn nào mà chỉ cần làm người dẫn đường và phiên dịch, Của hứa sẽ trả 200USD/lần. Thấy công việc nhẹ nhàng, đơn giản lại có thù lao cao nên Xênh đã gật đầu đồng ý ngay.

Sau đó, hai người cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc. Đồng thời, Của đưa số điện thoại của một người tên Luân và nói Xênh gọi điện cho người đàn ông này để họ biết Xênh là người phiên dịch cho Của.

Khoảng 6 giờ ngày 26/6/2018, Luân gọi điện cho Xênh bảo hỏi Của đã có hàng chưa? Xênh điện lại cho Của và được biết hàng đã chuẩn bị đầy đủ. Sau đó 2 bên hẹn nhau ngày giao dịch và địa điểm ở khu vực gần hồ thủy điện Nậm Cắn 2.

Rạng sáng 28/6/2018, Xênh có mặt tại địa điểm giao hàng. Xênh thấy Của cầm một khẩu súng ngắn đi với một người nữa tên Già Bá Cô, mỗi người mang theo một ba lô.

Vừ Bá Của đứng trên núi rồi bảo Cô đưa 2 ba lô chứa ma túy và bỏ vào túi quần Xênh 1 khẩu súng tự chế cùng 15 viên đạn để Xênh thực hiện nhiệm vụ đưa hàng và phiên dịch. Của hứa sẽ trả tiếp cho Xênh 10 triệu đồng tiền công sau khi phi vụ thành công.

Tuy nhiên, khi Vừ Bá Xênh ôm ma túy đi xuống khoảng 15m thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng và Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ cùng tang vật là 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá, 12.000 viên hồng phiến. Thấy Xênh bị bắt, Vừ Bá Của và Già Bá Cô đứng cách đó khoảng 15m đã nổ súng vào tổ công tác khiến hai đồng chí bị thương là Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc – Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Đại úy Nguyễn Đình Tài, trinh sát phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Tại tòa, Vừ Bá Xênh đã khóc nức nở, những giọt nước mắt sám hối muộn màng của bị cáo đã khiến người thân không khỏi xót xa: “Bị cáo biết mình đã sai rồi nhưng mong HĐXX xem xét cho bị cáo một cơ hội được sống để làm lại cuộc đời, lấy công chuộc tội. Bị cáo chỉ là người phiên dịch hộ để lấy tiền công”.

Tuy nhiên, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng, có đủ cơ sở để khẳng định hành vi của bị cáo là mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm giúp sức thứ yếu.

Số lượng ma túy mà bị cáo tham gia mua bán là rất lớn (tổng trọng lượng hơn 14kg), bị cáo đủ nhận thức để nhận biết rằng khẩu súng mang theo khi giao dịch ma túy với người đàn ông tên Luân là hết sức nguy hiểm. Do đó, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ nguyên quan điểm về tội danh cũng như mức án đề nghị là tử hình đối với Vừ Bá Xênh.

HĐXX cho rằng bị cáo Xênh là người có học thức, hiểu biết về pháp luật, biết rõ về tác hại của ma túy nhưng vẫn mua bán ma túy với số lượng rất lớn. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hết sức nguy hiểm cho xã hội, cần trừng trị nghiêm minh trước pháp luật. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vừ Bá Xênh tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Phiên tòa kết thúc, người nhà và bản thân bị cáo đều cảm thấy vô cùng đau đớn, xót xa và hối hận. Chỉ vì một chút lợi trước mắt mà người cựu giáo viên đã để bàn tay bao năm cầm phấn trắng giờ đã nhuốm màu tội lỗi.

Hoàng Minh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/ky-su-phap-dinh/hoi-han-muon-mang-cua-thay-giao-buon-ma-tuy-284104.html