Hội CCB Đại đội 4 Khe Sanh họp mặt, viếng mộ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Mới đây, Hội Cựu chiến binh Đại đội 4 Khe Sanh đã tới dâng hương viếng mộ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở (Đông Mỹ - Thanh Trì – Hà Nội).

Được biết, hằng năm Đại đội 4 Khe Sanh(Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304) đều tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh trên khắp miền tổ quốc, năm nay hội đã lấy quê hương cố Tổng Bí thư Đỗ Mười là nơi họp mặt chia sẻ tình đồng đội trong cuộc sống của mỗi người người cựu chiến binh.

Đại đội 4 Khe Sanh thắp hương trước mộ của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đại đội 4 Khe Sanh thắp hương trước mộ của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đây là hoạt động trong chương trình công tác năm 2019 của Hội CCB Đại đội 4 Khe Sanh nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ Việt Nam (27/7/1947 – 27/7/2019).

Đây cũng là dịp để các thành viên trong hội giáo dục truyền thống lịch sử, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc.

Tham dự buổi họp mặt của Đại đội 4 Khe Sanh gồm có: Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy - nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 9, Sư đoàn 304; nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Sư đoàn 325, ông Lê Minh Chiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đông Mỹ, đồng chí Phạm Đoàn Ủy viên BCH hội cựu chiến binh xã Đông Mỹ….còn có sự gọp mặt của các đại tá, các doanh nghiệp và toàn thể các CCB của Đại đội 4 Khe Sanh có mặt trong buổi họp mặt.

Tại khu mộ của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, trong không khí trang nghiêm, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm trước anh linh vị của cố Tổng Bí thư của nhân dân và thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng kính yêu sâu sắc, lòng biết ơn vô bờ trước những công lao, cống hiến to lớn của cố Tổng Bí thư, cho đất nước và cho dân tộc.

Đoàn đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm trước anh linh vị của cố Tổng Bí thư của nhân dân và thành kính dâng hương.

Chia sẻ về cảm nhận khi được tham gia chương trình về nguồn với những hoạt động ý nghĩa này của hội đồng chí Vũ Hạnh (Trưởng ban liên lạc Đại đội 4 Khe Sanh) bày tỏ: “Là những cựu chiến binh, chúng tôi hết sức xúc động khi được đến tận tay thắp nén hương lên mộ cố Tổng Bí Thư.

Cũng như tấm lòng của biết bao người con Việt Nam, chúng tôi rất biết ơn và ngưỡng mộ những công lao to lớn mà cố Tổng Bí Thư đã làm cho dân tộc Việt Nam.

Những câu chuyện cảm động về cố Tổng Bí Thư, rồi biết bao những Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ và dựng xây đất nước là những điều chúng tôi sẽ chia sẻ, giáo dục tới các con, các cháu để các thế hệ mai sau hiểu hơn về lịch sử oai hùng của dân tộc và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để có được Tổ quốc Việt Nam hôm nay".

Đồng chí Vũ Hạnh có những chia sẻ về dấu ấn lịch sử của Đại đội 4 Khe Sanh.

Đồng chí Vũ Hạnh cũng cho chia sẻ về những năm tháng khốc liệt của trận đánh lịch sử: “Rất tự hào về những con người ở Đại đội 4 Khê Sanh khi trong cuộc chiến, chúng ta là những người đã bắn rơi C130 hiện đại nhất của nước Mỹ thời bấy giờ bằng pháo cối, đây được xem là dấu ấn lịch sử mà chỉ có Đại đội 4 có, chứ không thể ai dung pháp cối bắn máy bay”.

Tiếp đến đồng chí Vũ Hạnh cũng cho biết: “Trong chiến dịch 68 Đại đội 4 cũng bắn cháy xe tăng của mỹ, và đây cũng được xem là dấu ấn thứ 2 của Đại đội chúng ta”.

“Đại đội 4 cũng bắn rơi trực thăng có 4 cấp tá của địch, đây là kí ức ấn tượng và cũng là dấu ấn thứ 3 của Đại đội 4 Khe Sanh mà tôi không bao giờ quên”, Đồng chí Vũ Hạnh nói.

Cũng trong buổi nói chuyện, đồng chí Vũ Hạnh không khỏi bùi ngùi khi nhớ lại thời khắc cắm cờ trên thành cổ Quảng Trị, đây là được xem là kí ức lịch sử là niềm vui, tự hào của Đại đội 4 nói riêng và của cả dân tộc nói chung.

Cùng tham dự với buổi họp mặt còn có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy - nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 9, Sư đoàn 304; nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Sư đoàn 325 - là người từng có nhiều năm gắn bó với chiến trường Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy dù đã 90 tuổi nhưng mỗi khi nhớ lại trận đánh ở thành cổ Quảng Trị thì ông lại nhớ đến từng chi tiết.

“Tôi rất vui mừng khi có mặt ngày hôm nay, xin chúc sức khỏe đến toàn thể lãnh đạo địa phương, các cựu chiến binh của Đại đội 4 Khe Sanh và toàn thể quan khách có mặt ngày hôm nay”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy nói.

Nhớ lại trận đánh năm xưa, tướng Huy kể: Trước đây, tại Sân bay Tà Cơn, quân địch với quân số đông, trang bị hỏa lực mạnh, họ đã xây dựng nơi đây thành pháo đài chắc chắn.

Lúc đầu ta chủ trương đào đường hầm như Điện Biên Phủ, nhưng do đất cứng nên không đào được. Do thời gian ngắn, không kịp tiến độ của mặt trận nên phải thay đổi chiến thuật.

Sau đó, lực lượng của ta nằm trên mặt đất, ban đêm một đội tầm 10 người, có 1 Trung đội trưởng, mang theo bao cát để tiến vào.

Chúng ta mang theo cuốc, xẻng cơ động trên mặt đất, đào thật nhanh dưới sự khống chế hỏa lực của ta. Với cách đào như thế, chiều dài hầm tăng lên mỗi ngày khoảng 20-30m, nhưng thương vong cũng không ít.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, cho biết: “Trước 23/3, sau khi đào xong hầm hào, chúng ta chia làm nhiều hướng tấn công vào sân bay Tà Cơn.

Tôi chỉ huy Đại đội đột kích 1, đúng giờ G (nửa đêm), pháo bắn bên ngoài, chúng ta tiến lên phá hàng rào, diệt lô cốt.

Trong thời gian rất ngắn khoảng 30 phút, ta phá hàng rào cách địch chỉ 20 m nên ta gặp nhiều khó khăn. Địch dùng xe tăng ở trong ra ép chúng ta. Trước tình hình đó, ban chỉ huy mặt trận chỉ đạo quân ta lùi ra ngoài”.

Đồng chí ông Lê Minh Chiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đông Mỹ: “Tôi rất tự hào vì nơi đây là quê hương của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, ngày hôm nay, xã Đông Mỹ vô cùng vui mừng, tự hào khi được Đại đội 4 Khe Sanh chọn là nơi tổ chức gặp mặt, cũng như thắp hương kính viếng mộ của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đồng chí Lê Minh Chiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đông Mỹ.

Đại diện cho chính quyền địa phương tôi xin chúc sức khỏe các đồng chí, chúc mọi người luôn mạnh khỏe, để mãi trở thành tấm gương sáng cho thế hệ mai sau.

Dưới đây là một số hình ành của Đại đội 4 Khe Sanh họp mặt, dâng hương mộ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười:

Được biết, hằng năm Đại đội 4 Khe Sanh(Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304) đều tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh trên khắp miền tổ quốc

Tại khu mộ của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, trong không khí trang nghiêm, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm trước anh linh vị của cố Tổng Bí thư của nhân dân và thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm.

Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh còn được gọi là "Chiến dịch Đường 9" hay "Trận Khe Sanh", là một chiến dịch chính yếu trong chiến dịch năm 1968 tại Việt Nam.

Trận đánh mở đầu của binh chủng, được đi vào lịch sử của đất nước chỉ vắn tắt trong mấy dòng khiêm tốn khắc trên bệ đá, nhưng hành trình của những chiếc xe tăng đi từ hậu phương lớn vào được đến đây sẽ khó có bút mực nào kể xiết. Từ trận đánh của binh chủng Tăng - Thiết giáp “Đã ra quân là đánh thắng” ấy, Khe Sanh-Hướng Hóa đã được giải phóng, một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vừa trấn giữ vĩ tuyến 17, vừa sẵn sàng ứng cứu cho khu vực Nam Lào bị đập tan.

Tham dự buổi họp mặt còn có sự tham dự của các con cháu của các cựu chiến binh.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng Đại đội 4 Khe Sanh.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-ccb-dai-doi-4-khe-sanh-hop-mat-vieng-mo-co-tong-bi-thu-do-muoi-d103092.html