Hội An xơ xác sau bão 13, nhà cửa, hàng quán bị sóng đánh tan tác

Do ảnh hưởng của bão số 13, sóng lớn dâng cao với cường độ mạnh đã đánh sập nhiều hàng quán và những ngôi nhà dọc bãi biển ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Video: Cảnh tan hoang sau bão số 13 ở biển Hội An.

Mặc dù bão số 13 không đổ bộ vào Quảng Nam nhưng tỉnh này cũng chịu ảnh hưởng rất mạnh của gió bão. Tối 14/11, toàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, triều cường làm nước biển xâm thực mạnh vào bờ, đánh tan tác nhiều căn nhà, hàng quán kinh doanh hải sản ở Hội An.

Mặc dù bão số 13 không đổ bộ vào Quảng Nam nhưng tỉnh này cũng chịu ảnh hưởng rất mạnh của gió bão. Tối 14/11, toàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, triều cường làm nước biển xâm thực mạnh vào bờ, đánh tan tác nhiều căn nhà, hàng quán kinh doanh hải sản ở Hội An.

Theo ghi nhận của PV Infonet, sáng 15/11, có hơn 20 hàng quán dọc bãi biển An Bàng (khối An Bàng, phường Cẩm An) bị sóng đánh tan hoang.

Những khối bê tông lớn nằm ngổn ngang, cây cối ngã đổ nằm la liệt và nhiều hàng quán đổ sập.

Ông Trần Đức (chủ một nhà hàng) cho hay, dù không có gió nhưng từ 20h đến 22h đêm qua, sóng lớn xâm thực mạnh. Sau khi đánh sập bờ kè biển và cây cối, sóng bắt đầu cuốn trôi phần móng nhà hàng.

“Dọc khu này có khoảng 26 hàng quán bị thiệt hại nặng do triều cường. Tối qua tôi có ra xem, thấy hàng quán của mình bị sóng đánh sụt lún, hư hỏng, song đành bất lực bởi sóng lớn rất nguy hiểm”, ông Đức xót xa kể.

Theo người dân khác ở Hội An, sóng biển đánh sập bờ kè rồi tiếp tục xâm thực vào bên trong. Khi phần móng bị cuốn trôi thì dãy nhà hàng ven biển cũng đổ sập.

Dọc bãi biển ở tổ 4 (khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An), hàng loạt ngôi nhà chuyên kinh doanh hải sản cũng bị sóng đánh tan tành, chỉ còn trơ phần móng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa sinh sống ở khu vực này bàng hoàng kể lại, sóng biển đánh tan tác tất cả, chỉ còn lại nhà vệ sinh. Cách đây 4 năm, hai vợ chồng bà vay mượn được 400 triệu đồng đầu tư san lấp mặt bằng, dựng lên ngôi nhà nhỏ 70m2 bên bãi biển. Hàng ngày, bà mua hải sản tươi sống về chế biến và bán cho du khách. Nào ngờ, khi số nợ còn chưa trả xong thì cả cơ ngơi bị sóng biển đánh sập.

“Vì nằm trong diện nguy hiểm nên hầu hết người dân chúng tôi được chính quyền di dời đến nơi an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ. Sáng nay tôi về lại ngôi nhà của mình thì hết sức bàng hoàng, trước mắt chỉ còn lại một đống đổ nát”, bà Hoa buồn rầu nói. Bà thông tin thêm có khoảng 7 căn nhà chuyên kinh doanh hải ở đây bị hư hỏng, đổ nát.

Ông Nguyễn Văn Quang (Phó chủ tịch UBND phường Cẩm An) cho hay, trình trạng sạt lở xảy ra từ bão số 9 và ăn sâu vào bờ gần 20 mét. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho những hộ dân có nhà bị sạt lở do thủy triều xâm thực mạnh.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/pho-co-hoi-an-tieu-dieu-sau-bao-so-13-bao-vamco-269711.html