'Hơi ấm công đoàn' trên quê hương Bác Tôn

Với việc vận động đoàn viên (ĐV) hưởng ứng chương trình 'Giảm 1 bữa ăn sáng' (GMBAS), LĐLĐ TP.Long Xuyên (LĐLĐ Long Xuyên) không chỉ giúp hàng chục hộ đang hưởng bảo trợ xã hội (BTXH) ở xã Mỹ Hòa Hưng - nơi chôn nhau, cắt rốn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, mà còn làm ấm lòng những cảnh đời bất hạnh...

Ông Hồ Đăng Dương - Chủ tịch LĐLĐ Long Xuyên (bìa phải) cùng đại diện 2 CĐCS mang tiền và quà đến tận nhà người hưởng BTXH xã Mỹ Hòa Hưng để tặng. Ảnh: LT

Hơn cả vật chất...

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, LĐLĐ Long Xuyên đến xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 53 đối tượng đang hưởng BTXH. Tuy số tiền chỉ 270.000 - 540.000đ/người/tháng, nhưng hội trường UBND xã Mỹ Hòa Hưng - nơi diễn ra lễ trao tiền hỗ trợ - ấm áp với đầy ắp tiếng cười, lời tri ân. Không phải vì các đối tượng là người già neo đơn, khuyết tật... cần được giúp đỡ, mà còn bởi cách làm xuất phát từ tấm lòng của những người làm công tác CĐ trên quê hương Bác Tôn. Nói theo ngôn ngữ Nam bộ là “cách cho” quý hơn “của cho”. Ngay sau nghi thức ngắn gọn và trang trọng, lãnh đạo LĐLĐ Long Xuyên xuống từng hàng ghế trao quà từng cô, chú. Điều này không chỉ thể hiện sự trân trọng, mà còn xóa đi hàng rào mặc cảm, tự ti ở người nhận. Vừa xong, lại nhanh chóng ra xe với lý do rất đáng trân trọng: Còn 7 cô, chú không đến nhận được do điều kiện sức khỏe...nên phải đến tận nhà trao.

Dù đã quá quen thuộc với hình ảnh cán bộ CĐ “đến tận nơi, trao tận tay”, nhưng hôm nay, bà Lê Thị Cẩm Răng (SN 1959, ấp Mỹ An 1) xúc động vì thấy đoàn đội mưa đến nhà. Bà Răng thuộc đối tượng được hỗ trợ 504.000đ/tháng, khoản tiền không lớn so với nhiều người, nhưng đối với bà cụ bị tật ở chân từ nhỏ, đời sống khó khăn, thì số tiền này không hề nhỏ. Nhưng quan trọng hơn là bà còn nhận được nhiều hơn cả vật chất ... Ngoài việc vận động CĐCS góp thêm quà của đơn vị, đoàn còn có cả chương trình thăm hỏi, tâm tình. “Không chỉ giúp khoản tiền trang trải cuộc sống, mỗi khi CĐ đến còn thăm hỏi, trò chuyện, tôi thấy thật sự ấm lòng”- câu nói của bà Răng khiến cho người làm báo CĐ chúng tôi thấy ấm lòng và tự hào...

Góp gió thành bão:

Bà Răng chỉ là 1 trong số 55 đối tượng hưởng BTXH xã Mỹ Hòa Hưng được LĐLĐ Long Xuyên chăm lo. Chuyện bắt đầu từ chủ trương của Thành ủy Long Xuyên về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tháng 6.2016, LĐLĐ Long Xuyên “lãnh nhiệm vụ” hỗ trợ xã Mỹ Hòa Hưng. Đây là nhiệm vụ không hề nhỏ, bởi qua rà soát, toàn xã có 59 hộ, 65 nhân khẩu đang hưởng BTXH. Căn cứ quy định, tổng số tiền cần hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng/năm. “Sau khi bàn bạc, BTV LĐLĐ Long Xuyên thống nhất với phương án “góp gió thành bão” bằng cách chọn mô hình vận động ĐV “Giảm 1 bữa ăn sáng” - ông Diệp Kiếm Anh - PCT LĐLĐ Long Xuyên chia sẻ - “ Nói nghe có vẻ hơi phản khoa học vì bữa ăn sáng có tầm quan trọng nhất trong ngày, nhưng thực chất chỉ là giảm 1 phần nhỏ giá trị bữa ăn”. Theo ông Kiếm Anh, qua cân đối giữa mức hỗ trợ và số lượng ĐV, số tiền đóng góp chỉ ở mức 15 ngàn đồng/người/ năm. Vì thế có 100% ĐV hưởng ứng.

Không dừng lại ở đó, LĐLĐ Long Xuyên còn vận động thêm CĐCS có điều kiện tham gia hỗ trợ vật dụng thiết yếu và lấy đó làm “vốn đối ứng” để Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng vận động các tổ chức từ thiện trên địa bàn hỗ trợ thêm gạo, đường, sữa... “Bình quân mỗi tháng, xã vận động các nguồn tại chỗ hỗ trợ thêm cho các đối tượng BTXH từ 160 - 200 ngàn đồng/người” - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng Nguyễn Sĩ Trung chia sẻ.

Mô hình vận động ĐV “Giảm bữa ăn sáng” giúp đối tượng BTXH của LĐLĐ Long Xuyên không chỉ mang hơi ấm tổ chức CĐ đến quê hương Bác Tôn, mà còn lan tỏa cho tổ chức CĐ bao điều về cách đóng góp cho xã hội.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hoi-am-cong-doan-tren-que-huong-bac-ton-625900.ldo