Học việc tốt để làm điều thiện

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quân khu 4, từ Tam Điệp đến Hải Vân đâu đâu cũng quyết liệt tinh thần 'Chống dịch như chống giặc' của cả hệ thống chính trị đến mỗi người dân.

Đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần của các vị chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo. Sự chung tay, góp sức đó càng làm lan tỏa giá trị yêu thương của tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, nhân lên những tấm lòng thiện nguyện, để cho những ai làm điều chưa tốt phải suy nghĩ, hổ thẹn và tự răn mình phải “học việc tốt để làm điều thiện”.

 Gia đình giáo dân Nguyễn Huy Phổ ủng hộ 1,5 tấn gạo.

Gia đình giáo dân Nguyễn Huy Phổ ủng hộ 1,5 tấn gạo.

Chúng tôi bắt đầu bằng câu chuyện cảm động của ông Nguyễn Huy Phổ, giáo dân Giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh đã ủng hộ xã 1,5 tấn gạo (trị giá 22,5 triệu đồng) để phòng, chống dịch Covid-19. Ông Phổ chia sẻ: “Thời gian gần đây, tôi rất cảm động khi xem trên ti-vi và được các con kể về những khó khăn, vất vả của các chú bộ đội phải ngủ ở ngoài rừng, trong các lán tạm, nhường chỗ cho người dân cách ly… Vì vậy, tôi đã ủng hộ số tiền tích cóp với mong muốn góp chút sức nhỏ bé cùng xã hội chống dịch”.

Cùng chung tấm lòng thơm thảo đó là gia đình cụ ông Nguyễn Hồng Phong (91 tuổi) và vợ là cụ bà Nguyễn Thị Hường (76 tuổi) cũng là giáo dân thuộc Giáo xứ An Nhiên khi ủng hộ 1,1 tấn gạo, trị giá hơn 17 triệu đồng. Điều đáng nói là lương hằng tháng của 2 cụ chỉ là 1,8 triệu đồng. Dẫu vậy, cụ Phong tâm niệm, Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chính là lời hiệu triệu toàn dân, nên đã dành số tiền tiết kiệm ủng hộ phòng, chống dịch.

Những ngày xảy ra dịch bệnh Covid - 19, cả hệ thống chính trị và người dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Được biết, huyện Nghi Lộc hiện nay có 21 giáo xứ, 61 họ đạo, với khoảng 53.000 tín đồ Công giáo, chiếm hơn 25% dân số. Tại nhà văn hóa xóm Tiền Phong, xã Nghi Diên, có rất nhiều giáo dân thuộc Giáo xứ Tân Yên đến tham gia ủng hộ. Bà Võ Thị Vân, 70 tuổi sau khi ủng hộ số tiền 100.000 đồng thổ lộ: “Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhiều đồng bào Công giáo cũng ra trận đánh giặc thì trong cuộc chiến với “giặc Covid-19” này, lẽ nào chúng tôi ngồi yên”.

Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An đến trụ sở Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao số tiền 15,2 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid – 19; Linh mục Trần Văn Đông, Trường Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Giáo xứ Xã Đoài trao số tiền 32.215.000 đồng; Giáo xứ Phúc Yên, ở huyện Thanh Chương tổ chức phát 50 kg gạo/hộ, 210 thùng mì tôm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trong mùa dịch Covid-19; Giáo xứ Nghĩa Thành, ở huyện Nghĩa Đàn ủng hộ 300 chiếc bánh chưng cho khu cách ly trên địa bàn... Đây là kết quả vận động, đóng góp từ những tấm lòng thơm thảo của đồng bào Công giáo. Việc làm đó thêm khẳng định tinh thần đoàn kết, không phân biệt lương, giáo. Còn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh cùng các tổ chức trực thuộc hưởng ứng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ bằng việc tạm ngưng các thánh lễ cộng đồng và chuyển qua hình thức trực tuyến các sinh hoạt mục vụ, đạo đức cộng đồng như: Hội họp, sinh hoạt hội đoàn, đọc kinh…

Vợ chồng giáo dân Nguyễn Hồng Phong ủng hộ 1,1 tấn gạo.

Cụ thể hóa chủ trương của Tòa Giám mục, chiến sĩ dân quân Phạm Văn Dương, Bí thư Chi đoàn xóm 10, là giáo dân thuộc Giáo xứ Làng Nam ở xã Nghi Trung đã tuyên truyền, vận động bà con nhà nào ở nhà đó, không tham gia hành lễ tại nhà thờ và tích cực ủng hộ quỹ phòng chống dịch… Còn với anh Nguyễn Văn Lộc, giáo dân ở xóm Trung Hậu, xã Nghi Hoa hiện đang cách ly tại Trường Dân tộc Nội trú Nghệ An cơ sở 2 khi nhận tin bố đẻ mất, anh vẫn chấp hành quy định cách ly như lời anh chia sẻ: “Điều quan trọng là chữ hiếu phải luôn ở trong tâm mình, phải nén đau thương vì sự an toàn của xã hội”.

Cũng như đồng bào Công giáo, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” đang là những câu chuyện cảm động, lan tỏa trong đồng bào có đạo từ Tam Điệp đến Hải Vân phòng, chống dịch Covid-19. Với tình cảm, trách nhiệm của mình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 200 triệu đồng. Chùa Vạn Phúc (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ủng hộ 3.000 khẩu trang đến người dân. Tại tỉnh Quảng Trị, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị ủng hộ 50 triệu đồng; Ni sư Nguyệt Liên ủng hộ 3 triệu đồng. Theo thống kê, tăng ni, phật tử tỉnh Nghệ An đã ủng hộ 120 triệu đồng tiền mặt đến Quỹ Phòng chống dịch bệnh Covid-19; gửi 4.805 tin nhắn đến tổng đài 1407 ủng hộ từ 20 nghìn đến 200 nghìn đồng, với tổng số tiền hơn 96 triệu đồng; phát tặng hơn 8.000 khẩu trang y tế, hơn 1.100 chai dung dịch sát khuẩn, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng…

Những việc làm tốt, cao cả, nhân văn vì cộng đồng của đồng bào có đạo trong phòng chống dịch bệnh Covid -19, đang góp phần tích cực vào phòng chống dịch Covid-19, để toàn dân tộc kết thành một bức tường thành vững chắc, đồng lòng chiến thắng dịch bệnh.

Bài và ảnh: MẠNH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/hoc-viec-tot-de-lam-dieu-thien-615233